Đời người con gái không phải chỉ có duy nhất mục đích tìm được người chồng tốt. Mà trước đó cần tìm được người bạn trai tử tế để cùng tìm hiểu mới đi đến hôn nhân cuối cùng. Nếu vô tình gặp phải người bạn trai xấu, nhẹ nhàng thì chỉ bị phụ tình, lừa dối tiền bạc; chứ nếu nặng nề ra còn mất cả thể xác vào tay kẻ ác nhân nữa kìa.


webtretho



Mới đây thôi, cảnh sát thuộc nhóm điều tra đặc biết được thành lập bởi Phòng An toàn Cộng đồng của Sở cảnh sát tỉnh Osaka đã bắt giữ một cựu chủ quán bar.


Vì tội danh nghi ngờ anh vi phạm Luật Chống mại dâm. Cụ thể là anh ta đã có hành vi cưỡng ép bạn gái mình cung cấp dịch vụ tình dục cho nam giới để kiếm tiền.


Theo nguồn tin từ cảnh sát cho hay thì đối tượng Takuya Domeki, 25 tuổi, đang thất nghiệp và là cư dân của thành phố Izumi. Trước đây, anh từng được thuê làm người dẫn chương trình tại Câu lạc bộ chủ nhà của Osaka.


Anh ta từng là 1 cựu chủ quán bar trong thành phố nhưng do cờ bạc, nợ nần liên miên nên đã phải bán quán để trả. Domeki có 1 người bạn gái quen được chừng nửa năm.


Anh ta đã lừa gạt và gây áp lực với bạn gái rằng nếu không có đủ tiền để trả nợ thì những tay chủ nợ sẽ tìm đến và giết anh. Lợi dụng tình cảm của bạn gái, Domeki sẽ dụ dỗ cô ‘bám dâm’ với 1 số người đàn ông khác để kiếm tiền.


webtretho



Theo như thông tin của cảnh sát thì những người này đều được Domeki sắp xếp. Ngoài ra, Domeki còn trơ trẽn yêu cầu bạn gái mình phải kiếm được tối thiểu 100.000 yên mỗi ngày (tương đương 22 triệu đồng).


Vụ việc trên diễn ra từ tháng 12 năm ngoái cho tới đầu tháng 7 thì mới bị phát giác. Phía cảnh sát cho hay, Domeki có thể đã nhét túi mình khoảng 5 triệu yên (tương đương 1 tỷ đồng) để tiêu vào sinh hoạt và đánh bạc.


Thế mới nói, số phận người con gái khi trao nhầm kẻ bội bạc tội nghiệp như vậy đấy. Chỉ vì quá yêu, cô gái không tiếc thân dùng để kiếm tiền trả nợ thay bạn trai.


Nhưng hóa ra tất cả lại chỉ là 1 vở kịch cho kẻ đó kiếm tiền tiêu xài. Liệu sau này hắn ta có trân trọng cô gái ấy? Có lẽ là không. Kẻ tù tội, người mang trong lòng vết thương lòng khó lành, chẳng biết đến khi nào mới hết.