Tôi với vợ mới làm đám cưới được 1 năm. Thực ra trước đây tôi chẳng yêu vợ mình nhiều đâu. Bởi tôi đẹp trai, gia đình cũng cơ bản, xung quanh tôi có hàng tá các cô gái đẹp vây quanh. Thế nhưng cuối cùng suy đi tính lại tôi vẫn chọn yêu và cưới vợ tôi.

Nguyên nhân tôi chọn vợ tôi bởi vì tính vợ tôi cũng rất đáng yêu. Em lại cũng xinh xắn, biết điều và tháo vát. Một phụ nữ như vậy thật sự tôi thấy rất quý trọng. Điều này cũng rất cần thiết trong tương lai để chăm sóc, quán xuyến gia đình. 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Ngoài ra, tôi chọn em còn là vì bố mẹ em đều làm kinh doanh. Dù là kinh doanh nhỏ thôi nhưng bao năm tiết kiệm, ngoài ngôi nhà đang ở, ông bà còn mua được 4 mảnh đất mặt đường lớn và xây dựng được 4 căn nhà. Hiện 4 căn nhà này ông đang cho thuê. Mỗi tháng tiền thuê nhà cũng gần 80 triệu.

Nhà vợ có 4 căn nhà, hơn nữa bố mẹ cô ấy chỉ có 2 con gái. Như vậy tài sản sau này họ mất đi chẳng cho con thì cho ai. Chưa kể, con gái sau khi kết hôn, chắc chắn họ sẽ cho thừa kế lại 1 ngôi nhà. Đó là điều chắc chắn. Bởi chẳng ai lại để cho con gái đi thuê trọ cả trong khi họ vẫn có nhà cửa dư thừa cho người khác thuê. Như vậy ít ra vợ chồng tôi cũng khỏi lo về nhà cửa mà chỉ việc làm ăn tích lũy. Vì hiện giờ, để mua đất xây nhà có khi vợ chồng cũng phải tích cóp cả đời mới mua được. 

Ấy thế mà khi vợ chồng tôi cưới nhau, bố mẹ chồng cũng chỉ cho được hồi môn 300 triệu cùng 1 chiếc xe bốn bánh trị giá cũng chừng đó tiền để cho 2 con đi làm. Còn lại ông bà lờ tịt đến chuyện cho nhà. Tôi cứ nghĩ, chắc họ đang cho khách thuê nhà dở nên chưa tiện lấy lại để cho con gái. Nào ngờ cả năm nay, cũng chẳng thấy ông bà đả động đến chuyện cho con gái, con rể căn nhà nào.

Trong khi đó, vợ chồng tôi vẫn phải đi thuê nhà để ở. Thực tế chúng tôi cũng có tiền đủ mua căn chung cư nhỏ khoảng 60m2. Vợ cũng nhiều lần giục tôi mua nhà nhưng tôi không nghe. Vợ bảo có ít tiền thì mua ít, mua căn 1,5 tỉ cũng được. Song tôi muốn đã mua thì phải ít nhất mua căn 3 tỷ. Nhưng nếu mua vậy vợ chồng thiếu tiền quá. Nhà tôi bố mẹ chắc chỉ cho được vài trăm. Còn bố mẹ vợ thì bảo để 2 con tự lực cánh sinh.  

Hôm qua, nói về chuyện này, tôi mới bảo vợ:

“Nhà mình bên ấy có tận 4 căn nhà mà sao cả năm rồi chẳng thấy ỏ ê cho con gái 1 căn nhỉ?”

“Ơ, đó là nhà của bố mẹ vất vả mới mua được. Họ đang cho thuê kinh doanh tốt vậy còn lấy tiền làm nhiều việc khác. Sao phải cho con gái chứ khi họ đã cho em tiền, cho xe và cho em ăn học để có công việc ổn định thế này”

“Biết là vậy nhưng ông bà ngoại vẫn giàu mà ky quá. Nhà thì cho thuê mà con gái vẫn phải đi thuê nhà ở. Nực cười kinh. Lúc nào em gợi ý ông bà ngoại xem nào”

“Thuê nhà thì sao. Mình còn trẻ phải tự thân phấn đấu mới quý chứ. Như vậy mới bền. Anh tham lam vừa thôi. Em không bao giờ gợi ý điều này”.

Nghe vợ nói phủ đầu vậy mà tôi chán hẳn. Cứ tưởng vợ tôi thông minh mà cũng ngốc như ai. Thế chẳng ra tôi lấy vợ giàu bị lỗ vốn à? Hay là tôi cứ trơ mặt gợi ý bố mẹ vợ? Tôi nên gợi ý như thế nào đây? 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.