“Chuyện này liên quan đến gia đình em, tại sao em không được nói”, lúc này chồng em vẫn ngồi im thin thít.


Em lấy chồng hơn 3 năm nay. Nhà chồng em ở Hà Nội. Vợ chồng và con trai em sống cùng nhà với bố mẹ chồng. Trong nhà còn có cả vợ chồng ông anh chồng, 2 con của anh ấy và một cô em chồng đang học Cao đẳng năm thứ 2.


Nhiều người sống cùng vậy nhưng cũng không bất tiện lắm, vì mỗi nhà một tầng, không nhà ai chung đụng ai nên dễ sống. Cái gì cũng riêng hết, chỉ mỗi chỗ giặt, phơi quần áo là chung nhau thôi.


Có điều nhà chồng toàn những người khó tính, anh chồng cục cằn, bố chồng lắm điều, mẹ chồng hay soi mói, bà chị dâu giỏi nịnh hót. Còn lão chồng em thì hiền khô tới mức nhu nhược.


Số em lại khắc với mẹ chồng nên mọi thứ em làm hầu hết đều không làm bà hài lòng. Bà mê tín lắm, việc gì trong nhà cũng không khiến em. Bà bảo: “Khắc nhau thì tốt nhất không nên xen vào, kiểu sôi hỏng bỏng không, cái gì tôi cần nhờ khắc bảo sau”.


>>>Mẹ chồng đưa triệu bạc đòi làm 3 mâm cơm cúng, em làm cả họ lác mắt


Nhà em bán hàng ăn ở dưới tầng 1, hôm nào mà bà chưa mở hàng được thì em chưa được xuống nhà đi làm. Bà bảo: “Cô vía nặng, chưa mở hàng được mà đi qua thế nào ngày đó cũng ế ẩm”.


Hôm nào cũng thế, phải trông chừng xem có khách đến ăn chưa, có rồi thì em mới được xuống, chứ chưa thấy ai thì cứ liệu chừng. Em chưa thử liều đi xuống khi chưa mở hàng bao giờ nên không biết vía em đúng là đen thật hay không. Nhưng bản thân em thấy mình đâu đến nỗi nào. Nhiều quán hàng gần công ty em làm còn bảo vía em đỏ, cứ vào ăn cho họ là y rằng có khách.


Có những hôm quán hàng ế ẩm, tối em đi làm về mẹ chồng còn gọi vào hỏi:


“Nay có xuống nhà lúc tôi chưa mở hàng không?”.


“Lúc con đi làm mẹ cũng biết cơ mà. Có khách rồi mãi sau con mới xuống đấy chứ”.


“Không biết sao nay ế ẩm thế, hàng quán còn nguyên thế này có chết tôi không”.


Chả nhẽ em lại bảo: Nay thấy chị Hạnh (chị dâu em) đi làm sớm nhất, lúc mẹ chưa mở hàng đấy. Bà chị dâu thì chả sao đâu, chứ là em chắc sẽ bị cả nhà tổng sỉ vả cho lâu rồi.


>>>Nhà có chị dâu như nước với lửa: Vừa ở bẩn lại nhỏ nhen ích kỷ


Mỗi cuộc họp gia đình, tất cả mọi người trong nhà đều có quyền đóng góp ý kiến riêng em: Im lặng là vàng, chỉ được ngồi nghe và làm theo thôi.


Hôm trước nhà em họp gia đình về việc chia căn nhà đang ở. Ông anh chồng cứ bảo nhà anh ấy giờ đông người muốn ra ngoài mua căn to hơn để ở cho thoải mái. Mà mẹ chồng em lại muốn ở lại vì cửa hàng buôn bán lâu nay nên giờ không muốn chuyển đi đâu.


Họp các thứ cuối cùng mẹ chồng và anh chồng quyết định giá căn nhà đó rồi chia cho 3 nhà (nhà 6 tỷ). Theo ý mẹ chồng em là sau ông bà mất đi thì căn nhà đó sẽ cho vợ chồng em. Vì thế bà bảo: “Vợ chồng mày đưa cho anh 2 tỷ để anh chuyển ra ngoài ở, coi như căn nhà này sau này sẽ là của 2 đứa”.


Em hoảng quá, lấy đâu ra 2 tỷ mà đưa cho anh chị ấy, với lại không phải em nhỏ nhen, nhưng nhà vẫn đang đứng tên bố mẹ chồng em, biết được sau này có là của bọn em thật không. Do đó, em mới bảo mỗi một câu:


“Bọn con giờ lấy đâu ra 2 tỷ”.


Vừa dứt câu thì ông anh chồng hùng hổ: “Câm ngay! Thím là phận dâu, thím không có quyền được nói với mẹ như thế. Mẹ quyết thế nào thì phải theo”.


“Chuyện này liên quan đến vợ chồng em, tại sao em không được nói”, lúc này chồng em vẫn ngồi im thin thít.


Lúc ấy cơn uất hận lên tột cùng, em nói luôn: “Nếu đã vậy thì em cũng không cần phải đưa 2 tỷ nào cả, mọi người cứ bàn với chồng em ấy”, xong em lên nhà mà anh chồng vẫn chửi với theo sau em là loại dâu mất nết, cãi nhem nhẻm…


Giờ em điên lắm, mọi người cho em lời khuyên xem em nên làm thế nào ạ.


Các bài HOT cùng chủ đề:


>>>Hoãn cưới vì chê dâu xấu, nhìn đã xúi quẩy. Sau lột xác, em tự tin xuất hiện...


>>>Bị bắt ăn cháo thừa của mẹ chồng tai biến, em không nghe nên chồng lia bát...


>>>Trời lạnh tối đi ngủ em đóng bỉm cho con mà chị dâu bĩu môi: ‘Lười’