Sự việc đáng tiếc xảy ra vào sáng sớm những ngày đầu tiên của năm mới (5/2 – mùng 2 Tết) tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.


Thay vì tận hưởng kỳ nghỉ Tết vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình thì người đàn ông này đã bị bắt giữ và sắp phải đối mặt với bản án thích đáng sau khi đâm chết 8 người trong một cơn say điên loạn.


Cảnh sát cho biết, người đàn ông này họ Quách, 49 tuổi, vì nghi ngờ vợ lừa dối mình đi ngoại tình mà buồn bực uống rượu. Rồi trong cơn say không kiểm soát, ông ta đã mang theo một con dao đột nhập vào nhà những người hàng xóm xung quanh, đâm chết 8 người liền lúc.


Nhiều người đặt ra nghi vấn có lẽ ông Quách nghĩ rằng kẻ đang “tòm tem” với vợ mình là một trong những người hàng xóm bị đâm chết. Trong cơn ghen tức cộng với men rượu chuếnh choáng, ông Quách đã gây ra chuyện tày đình khiến 8 người hàng xóm vô tội thiệt mạng.


Sự việc xảy ra đúng những ngày đầu năm mới khiến người dân xung quanh đây vô cùng hoang mang, hoảng sợ.


Hiện vẫn chưa có thêm thông tin gì về vụ việc cũng như các nạn nhân nhưng chắc chắn ông Quách sẽ phải đối mặt với bản án không hề nhẹ vì tội ác mình đã gây ra. Thay vì một cái Tết sum vầy, vui vẻ quây quần bên nhau thì đã có rất nhiều gia đình tan nát, đau khổ vì mất đi người thân bởi tai họa “từ trên trời rơi xuống” này.


Ngoài ra, có một việc trùng hợp khác cũng khiến những người dân xung quanh đây không khỏi rùng mình chột dạ những ngày đầu năm mới. Đó là vào đúng 1 tháng trước, một người đàn ông cùng khu vực cũng vừa mới bị kết tội cưỡng hiếp và giết chết 11 cô gái.


Người này là Gao Chengyong, 54 tuổi, được biết đến với cái tên “Jack Jack Ripper” ở Trung Quốc (đây là tên gọi ám chỉ những kẻ giết người hàng loạt không xác định trong một khu vực nhất định). Từ năm 1988 đến 2002, ông ta đã thực hiện hàng loạt vụ án kinh hoàng: giết và hiếp dâm 11 cô gái. Mãi đến năm 2016, ông ta mới bị bắt giữ, 1 tháng trước đã bị tử hình.