Tôi có 2 người con trai, chúng nó đều đã lập gia đình từ lâu. Vợ chồng thằng cả đều là giáo viên nên được rất nhiều người kính trọng. Tuy chưa giàu có bằng ai nhưng cứ mấy ngày lễ, Tết nườm nượp khách khứa vào ra khiến người mẹ như tôi mát mày mát mặt lắm.
Duy chỉ có gia đình nhà thằng út là mãi không khiến bà già này yên tâm nổi. Nhưng vấn đề không phải từ con trai tôi mà là ở vợ nó kia kìa. Một thân một mình nó làm nuôi vợ và 2 con suốt 9 năm trời.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Tuy không biết lương lậu bao nhiêu nhưng chắc cũng khá nên năm ngoái chúng nó mới xây được hẳn cái nhà rõ to. Trong khi thằng bé vất vả sớm hôm như thế thì vợ chỉ có ở nhà chơi nhong nhóng khiến tôi khó chịu lắm.
Cứ mỗi lần nhìn thấy con dâu út lầm lì ít nói tôi lại tỏ ra chán ghét. Ở nhà ăn bám chồng mà nó cứ nay mốt này mai mốt khác, mặt mũi lúc nào cũng phấn son trát đầy chả hiểu đẹp cho ai ngắm. Điên tiết nên cứ đi đâu gặp ai, tôi cũng chê bai con dâu út vô dụng. Thậm chí tôi còn cố tình nhắc nhiều lần để khiến nó thấy ngượng để tự thay đổi mà mặt cứ trơ trơ ra.
Dù con trai cũng nhiều lần bênh vực kêu vợ cũng làm ra tiền. Nó ở nhà bán hàng online thì kiếm được mấy đồng, người ta đi làm công ty sớm khuya còn chả ăn ai nữa là cái đứa ở nhà suốt ngày quần là váy lượt diễu phố thì khéo chỉ giỏi tiêu tiền chồng.
Cho đến một hôm nhà có cỗ, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa 2 cô con dâu mới biết được uẩn khúc phía sau. Hôm đó, sau khi cả nhà ăn uống xong xuôi, tôi sai 2 dâu bưng mâm ra đằng sau rửa bát. Vốn ghét dâu út, tôi tính để nó làm hết 1 mình nên chạy ra định gọi dâu cả lên nhà ăn hoa quả với mọi người. Lúc này, tôi nghe thấy hai con dâu đang nói chuyện rất gay gắt nên tò mò nép sau cánh cửa lắng nghe.
‘Hôm trước, tôi nhìn thấy thím đi ra khỏi khách sạn với người đàn ông nào đấy nhé. Chị nói để thím xem lại hành vi của mình, đừng để nói chuyện với mẹ thì không xong đâu’.
Con dâu út lúc này liền cãi nói là làm việc với đối tác. Nghe đến đây, con dâu cả cười phá lên, còn tôi nghĩ thầm trong bụng chắc đối tác trên giường. Đang định xen vào thì thấy dâu cả nói tiếp:
“Thím ăn bám chồng gần 10 năm trời mà cũng có đối tác sao? Hay là tìm đối tác cắm sừng chú em tôi? Thôi cái giọng điệu ấy đi, cả nhà này ai lạ gi thím”.
“Ai nói tôi ăn bám? Mẹ chứ gì. Bà ấy suốt ngày chỉ đi gieo tiếng xấu. Chị thích thì cứ đi mà tố cáo, tôi sợ gì đâu. Tiện đây cũng nói luôn cho chị biết tôi làm youtuber kiếm tiền bằng quảng cáo nên cần gì phải đi làm sớm tối như ai đó. Hôm trước có đơn vị muốn hợp tác tài trợ nên tôi đi gặp họ”, dâu út gay gắt.
Nó còn nói mỗi tháng bản thân nhận được cả trăm triệu đồng. Và ngôi nhà mới xây kia là công của nó chứ chồng chẳng góp một đồng nào. Tiền của con trai út hàng tháng chỉ đắp vào thân, biếu bố mẹ hoặc mua mấy cái kẹo mút cho con là hết. Không tin những lời con dâu út nói, tôi nhảy ra mắng:
‘Cô là đồ ăn không nói có, đã ăn bám chồng còn to mồm. Con trai tôi mà không kiếm ra tiền thì sao nuôi nổi mẹ con cô suốt ngần ấy năm?”.
Trong lúc tôi đang mắng dâu út thì con trai nghe lớn tiếng chạy vào.
‘Con nói bao lần là Ngân kiếm được tiền mà mẹ đâu có tin, cứ thích bù lu bù loa mọi chuyện lên làm gì không biết. Giờ thì cả thiên hạ biết con trai mẹ hưởng phúc của vợ’, nói xong nó bỏ ra ngoài tiếp khách không thèm nói một câu nào nữa, khiến tôi cứ ngơ ngác đứng nhìn.
Dâu út sau đó cũng xin phép về sớm từ đó tới giờ chưa sang lại khiến tôi hoang mang quá. Liệu những lời nó nói ra có đáng tin cậy không? Làm gì có người ngồi nhà mà kiếm được cả trăm triệu thế hả mọi người.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1