Mắng con hư mà mẹ chồng lao vào bảo em mất dạy, kiếm cớ chửi con để dằn mặt bà
Càng nghĩ càng căm các chế ạ. Bố mẹ đẻ mình ra nuôi nấng yêu thương con hai mươi mấy năm chẳng một lời nặng tiếng nhẹ, chứ chưa nói tới động chân động tay đến người của con cái.
Thế mà vừa đi làm dâu được có gần 2 năm em đã bị cả nhà chồng tập trung vào chửi bới, còn đòi dẫn em về trả cho nhà đẻ mới hận chứ.
Ngày yêu, hắn hay đưa em về nhà chơi lắm. Khi ấy bố mẹ hắn tỏ ra khá ưng em, nhất là khi biết anh trai em có công ty riêng, làm ăn phát đạt ông bà cứ quấn lấy giục em với hắn làm đám cưới:
"Mẹ đi xem bảo hai đứa hợp tuổi lắm, cưới cuối năm này là đẹp nhất đó. Sau này về chung một nhà rồi, con xem có nhờ anh trai dẫn dắt cho thằng Huy vào công ty anh ấy làm được không. Nó làm ngoài mẹ thấy vất vả mà chẳng ăn thua".
Lần nào gặp, bà cũng nhắc em chuyện xin cho con trai vào công ty anh trai em làm. Sau cưới xong, bà còn trực tiếp tới nhà nói chuyện với anh ấy:
"Vâng bác cứ yên tâm, cháu cũng đang cân nhắc sắp xếp công việc hợp lý cho em nó rồi".
Anh em nói tới vậy bà vẫn chưa tin, ngày nào nhìn thấy con dâu cũng giục:
"Con gọi điện hỏi anh ấy chưa? Công ty là của anh ấy việc gì mà phải sắp xếp. Cứ cho nó một chân làm việc là được mà sao mẹ thấy có vẻ khó khăn thế".
"Đúng là công ty là của anh con thật, nhưng còn bao nhiêu nhân viên khác nhìn vào. Với lại cũng phải tìm được vị trí thích hợp anh ấy mới xếp chồng con vào được chứ. Nếu không vào đó rồi cũng lại ra mẹ ạ".
Mãi tới khi hắn chính thức được nhận vào làm bà mới chịu yên. Vậy song thật tiếc chồng em sau cưới lại đổ đốn, suốt ngày chỉ thích nhậu nhẹt, rượu chè. Được nhận vào làm cho anh vợ lúc nào dương dương tự đắc, vỗ ngực tự oai nên đồng nghiệp làm cùng ai cũng ghét.
Sau anh trai em cho làm lái xe hàng ngày đi cùng anh ấy. Được khoảng gần 1 năm thì hắn chơi bạc nợ tiền người ta vác luôn xe của anh em đi cắm. Giận quá, anh em quyết định cho nghỉ việc.
"Gớm, anh em trong nhà mà quá quắt với nhau thế. Em nó dại thì bảo ban dạy dỗ nó, đằng này đuổi việc khác gì hất miếng ăn của em mình cháu mình. Tưởng nhà cô thế nào chứ hóa ra cạn tình nhỉ?".
Bị anh vợ đuổi việc, cả nhà hắn cay cú từ đó bắt đầu quay sang coi gia đình em như kẻ thù, lấy em ra là nơi xả giận. Nếu lúc trước họ tôn trọng chiều chuộng em bao nhiêu thì giờ ngược lại lúc nào cũng nhìn con dâu với ánh mắt hằn học, động tí là chửi.
"Tưởng lấy dâu về được nhờ vả, cuối cùng lấy ngay phải cái giống cạn tình. Nhà này đúng là vô phúc".
Hấu như ngày nào thấy mặt con dâu, mẹ hắn cũng lườm nguýt bóng gió này kia. em nghe ức chảy nước mắt mà vẫn phải cắn răng nín nhịn cho yên cửa yên nhà.
Thế mà đến chiều hôm thứ 7 tuần trước, ngồi đút cháo cho con gần tiếng đồng hồ nó cứ ngậm không chịu nhai, bực quá em mới vả nhẹ vào má con. Tất nhiên là cái vả này không đau chỉ là dọa nhắc con ăn.
"Cha nhà mày, nhai đi. Cái giống nhà mày sao nó lì lợm thế"
Vô tình lúc đó mẹ chồng em đi ngang qua, bà nghe thấy câu em nói với con ngay lập tức nhảy bổ vào túm tóc con dâu tát thẳng cánh.
"Cô láo toét quá rồi. Giờ còn vờ chửi con để chửi đổng cả nhà chồng à. Tưởng tôi ngu lắm hay sao mà nghe không hiểu thái độ xấc xược ấy. Cô chửi giống nhà tôi lì lợm hả?... Nay tôi sẽ dạy cho cô biết thế nào là lì lợm này".
Cứ thế mẹ chồng túm tóc ấn đầu em xuống đất, miệng lu loa gọi con trai.
"Thằng Huy vào đây mà dạy lại con vợ mày. Nó đánh thằng bé, còn chửi dòng giống nhà này lì lợm mất dạy. Đấy, bỏ tiền cưới vợ cho mày, cuối cùng lại mang voi về giày mả tổ".
Thế là hắn từ phòng khách hùng hổ xông vào giật vợ ra từ tay mẹ chồng đạp lấy đạp để vào người em làm thằng bé ngồi bên khóc ré.
"Loại đàn bà hỗn láo như cô, tôi lấy về chỉ tổ chật nhà"
"Đúng rồi, để mai mẹ với mày mang nó về trả cho bố mẹ nó"
Vừa căm vừa tủi, em ôm con khóc nghẹn. Đánh em xong, mẹ con hắn lại ra nhà ngoài hãm trà uống cùng nhau, cười nói rôm rả như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Đấy, đời làm dâu của em cay đắng thế đấy các mẹ ạ. Mấy ngày nay đầu óc em lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện ly hôn thôi. Biết rằng bố mẹ chia tay con cái là người chịu thiệt nhất nhưng em thật sự hết chịu nổi mẹ con hắn rồi các mom ạ.