Mặc vợ người bầu bí, gái trẻ xinh được nhà chồng bao che vênh váo: Nhà tôi đâu cứ hỏi chồng chị
Mặc dù vợ đang mang bầu đứa con thứ 2, chồng vẫn ngang nhiên cặp bồ đáng tuổi cháu mình. Bồ được nước lấn tới, nhắn tin thách thức vợ chính thất khiến ai nấy đều phẫn nộ.
Phát hiện chồng cặp bồ, vợ tức giận đăng đàn bóc phốt
Những tưởng rằng, năm hết tết đến các đức ông chồng ai cũng lo lắng sắm sửa cho gia đình, cùng vợ sắm sửa nồi bánh chưng, mua cho con quần áo mới. Thế nhưng, những câu chuyện chồng ngoài tình bị vợ bắt quả tang lại vẫn liên tiếp xảy ra hết lần này tới lần khác.
Cách đây không lâu, mạng xã hội bất ngờ xôn xao câu chuyện của cô bồ nhí mới 22 tuổi giật chồng thì hôm nay lại xôn xao dòng trạng thái của người vợ đang mang bầu tố chồng cặp bồ với bồ nhí đáng tuổi cháu mình. Chưa dừng lại ở đó, cô bồ nhí giật chồng người vẫn ngang nhiên thách thức vợ chính thất.
“Em lấy chồng được 4 năm, con em được 3 tuổi và hiện tại em đang mang thai đứa thứ 2. Chồng em nghề lái xe cho công ty tháng 18 triệu. Em cũng làm công ty tháng được 7 triệu.
Từ lúc cưới nhau tới bây giờ chưa bao giờ biết đến tiền lương của chồng vậy mà lúc nào đi ra đường cũng khoe thương yêu vợ con hết mực. Nhiều lúc mượn tiền người ta cầm cả đồ của vợ. Vợ cũng chết đắng chết cay để chuộc trả nợ vì nghĩ thương con, thương chồng.
Con em gửi ông bà nội mỗi tháng em gửi tiền về mua sữa nuôi con. Chồng lúc nào cũng ghen tuông, cấm em xài điện thoại cảm ứng không cho chơi Facebook. Em cũng chấp nhận vì nghĩ cho gia đình êm ấm. Điện thoại anh thì lúc nào cũng cài mật khẩu, em mà đụng tới thì chửi bới bảo soi mói đời tư.
Tình cờ em có phát hiện ra chồng em quen con bé mà tính ra đáng tuổi cháu mình và đã được 1 năm nay. Nhưng bất ngờ hơn là cả nhà chồng đều biết và còn bao che. Được đàng chân lân đằng đầu, dù đã tính đến chuyện ly hôn, vợ chồng cãi vã nhau rất nhiều nhưng vì thương con em nhẫn nhịn hết được.
Vậy mà đời không như mình muốn, con giáp thứ 13 đòi em 3 mặt một lời, còn nhiều lần nhắn tin thách thức, nhưng em vẫn nhịn. Chồng em thì vẫn chối cãi bảo là dứt khoát lâu rồi còn muốn gì nữa. Nhưng không, đỉnh điểm là tối hôm qua vô tình em đụng trúng điện thoại sáng lên tinh thần em như sụp đổ.
Vừa bầu bì, con thơ vậy mà nó mới 18 tuổi thôi, học đại học đàng hoàng mà cứ bám víu vào chồng người khác qua lại với nhau. Vậy mà lúc nào cũng tỏ ra thanh cao trong sáng với bạn bè.
Hôm nay em nói ra đây vì em cũng hết chịu đựng nổi muốn nói em ngu cũng được em muốn 2 chúng nó toại nguyện với nhau như là nó muốn, vạch áo cho người xem lưng cũng được.
Sức chịu đựng con người có giới hạn, để coi em thách thức chị được bao lâu nữa. Tuổi đời em còn trẻ thiếu gì đàn ông con trai sao em cứ thích tranh giành bố của con chị?
Em biết là khi em đăng bài này lên thì nhiều chị sẽ không tin. Em viết bài rất lủng củng nên chị em thông cảm. Còn nhiều cái nữa em không biết viết làm sao nên cứ cho em lời khuyên ạ. Em buồn và áp lực dữ dội, em không biết phải nên làm thế nào nữa?
Bồ ngang ngược nhắn tin thách thức, lên mặt vợ chính thất
Theo dõi đoạn tin nhắn qua lại giữa cô bồ nhí và người vợ chính thất cho thấy. Cô bồ nhí nhắn tin cho người vợ rằng: "Nếu chị cảm thấy người đàn ông bên mình quá bội bạc thì chị cứ ly dị người đã hết yêu mình, muốn đi thì có trăm đường để đi".
Ngay lập tức, người vợ liền trà lời rằng: "Tối nay em rủ chồng chị tối ngủ với em mà, gặp nhau rồi biết, chỉ cần em rảnh thôi. Mục đích gì, em là người hiểu rõ hơn chị mà, được gì thì em cũng được chồng chị rồi".
Lúc này, người vợ ngỏ ý muốn gặp cô bồ nhí để cả 3 nói rõ mọi chuyện. Cô nhân tình liền trả lời rằng, nếu người vợ nói người chồng đi cùng để xuống gặp cô ấy được thì cô ấy cùng vợ chồng sẽ gặp nhau, cuộc hẹn là lúc 11h đêm."Chị muốn nghĩ em như thế nào cũng được vì cuộc sống của ai người nấy sống mà”.
Người vợ lúc này liền trả lời cho cô ấy địa chỉ nơi cô bồ ở, hay nhà nghỉ đi để gặp. Cô bồ liền trả lời rằng, hỏi chồng chị muốn gặp ở đâu? Thậm chí, cô bồ còn ngang ngược đến mức, trả lời người vợ rằng:
"Trước khi làm gì em thường ra nhiều quy tắc lắm. Chị gặp ai? Gặp làm gì? Gặp mục đích gì? Đem lại cho mình những gì và mất đi những gì? Em không gặp người không nói mục đích, cái hẹn vẫn là 11h khi em không có câu giải đáp, cuộc hẹn sẽ tự động vô hiệu hóa”, cô bồ nhí trả lời.
Người vợ quá tức giận trước thái độ của cô bồ nhí liền đáp trả: "Vậy chị hỏi em câu nhé, em làm theo nguyên tắc, vậy em biết chồng chị có gia đình 1 năm nay rồi, sao em vẫn cố mà quen người đã có gia đình. Vậy mục đích em là gì? Dù em có bước chân vào nhà chồng chị thì cả đời em cũng mang tiếng giật chồng người khác”.
Bức ảnh cuối cùng mà người vợ đăng tải là hình ảnh chụp màn hình lại tin nhắn của cô bồ nhí nhắn tin cho người chồng rằng: “Mai anh xuống ngủ với em nha”. Mặc dù rõ ràng là người thứ 3 chen ngang hạnh phúc, thế nhưng cô bồ nhí này vô cùng ngang ngược, thậm chí lên mặt thách thức người vợ chính thất khiến bất cứ ai cũng đều phẫn nộ.
Còn về phía người chồng, anh ta đã có gia đình, có vợ đẹp con khôn, thế nhưng chỉ vì cô bồ trẻ đẹp mà bỏ mặc vợ con mình để đi theo nhân tình, mặc kệ vợ đang bầu bì, con còn nhỏ tuổi thì chẳng thể chấp nhận được.
Mong rằng người vợ hãy giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bản thân và con mình thật tốt. Đừng quá đau khổ, buồn bực vì 1 người chồng không xứng đáng. Chị chỉ cần sống tốt, trời xanh át sẽ an bài. Còn những kẻ bội bạc, giật chồng kia ắt sẽ gặp quả báo.