Cách đây không lâu, DJ Tít bất ngờ tuyên bố đã ly hôn chồng và nuôi con 1 mình.


DJ Tít tên thật là Trần Thị Thủy Tiên, một trong những cái tên được giới trẻ yêu thích và mến mộ nhất nhì Hà Thành. Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, cô bất ngờ tổ chức đám cưới bí mật tại quê nhà Điện Biện vào năm 2016 với người đàn ông tên Long. Mặc dù trước đó cô chưa từng công khai về người bạn trai của mình.


Chia sẻ về đám cưới vội vàng và sinh con khi sự nghiệp đang nở rộ, cô từng nói rằng, cô tin người đàn ông cô chọn là định mệnh. Theo cô, chuyện vợ chồng là duyên số, phải tìm hiểu 1 thời gian khá dài chứ không hề vội vàng.


Những tưởng rằng, người cô chọn làm chồng phải có gia thế giàu có, thế nhưng đến khi thân thế của chồng DJ Tít dần được hé lộ, đã khiến bất cứ ai cũng vô cùng bất ngờ. Chồng cô không phải đại gia, cũng chẳng phải thiếu gia giàu có, anh chỉ là 1 người đàn ông rất bình thường. Và khi 2 vợ chồng cưới nhau, anh đang chuẩn bị làm vài dự án kinh doanh nhà hàng, nhưng không biết có thành công hay không?


Hơn nữa, khi quyết định chọn 1 người chưa có tiền tài để làm chỗ dựa cũng 1 phần do tình cảm của bản thân DJ Tít. Cô từ nhỏ đã sống thiếu thốn tình cảm, thế nên mọi quyết định của cô đều liên quan đến vấn đề tình cảm. Và cô quyết định lấy chồng mình vì nghĩ rằng chồng cô sẽ bù đắp cho mình những điều số phận đã từng lấy đi mất.


Và sau khi kết hôn, vợ chồng cô đã sinh được 1 bé trai rất kháu khỉnh, và có tên là Bis. Lúc này ai cũng vui mừng và chúc gia đình nhỏ của cô hạnh phúc, vì sau bao năm vất vả, cô đã tìm cho mình 1 hạnh phúc, 1 gia đình trọn vẹn. Những tưởng cuộc hôn nhân ấy sẽ kéo dài đến suốt cuộc đời, thì chỉ hơn 2 năm sau khi về chung 1 nhà, DJ Tít quyết định sẽ kết thúc cuộc hôn nhân ấy. Lý do cũng vì tình cảm.


Sau khi sinh con xong, DJ Tít bất ngờ bị trầm cảm, mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong nhà với đứa con bé bỏng của mình. Từ 1 cô gái ưa náo nhiệt, cô trở nên chán ăn, tự giam mình trong phòng và không muốn nói chuyện với ai. Khi ấy, chồng cô cũng bận công việc và không thể dành nhiều thời gian cho vợ.


Và sau khi vượt qua trầm cảm, cô vẫn không thể nào quên đi và khỏa lấp sự cô đơn, trống vắng ấy. Công việc của chồng cô quá bận, không thể ở bên cô những lúc cô cần đã khiến khoảng cách 2 người cứ xa nhau. Cuối cùng là không thể chia sẻ với nhau được nữa. "Lòng người thay đổi, mọi lý do chỉ là cái cớ”, DJ Tít nghẹn ngào nói.


Và từ những thiếu thốn tình cảm, mâu thuẫn lớn dần khiến cô phải suy nghĩ. Cô và chồng quyết định ly thân vào đầu năm 2018, đến tháng 9/2018 thì chính thức ly hôn, con trai cô ở với mẹ.


Nhiều người cho rằng quyết định ly hôn là do sự nông nổi, thế nhưng đó là cảm nhận từ 2 phía, tình cảm không đủ nhiều để tiếp tục đồng hành cùng nhau. “Giờ còn trẻ, dừng lại sớm sẽ tốt hơn", DJ Tít tâm sự.


Đến thời điểm hiện tại, cô và chồng cũ đã có thể nói chuyện với nhau bình thường, đôi lúc chồng cũ sẽ qua đón con trai đi chơi. Mỗi khi bố sang, Bis tưởng rằng bố đi làm về nên thích lắm.


Cũng theo chia sẻ của DJ Tít, có lẽ đến 1 lúc nào đó, cô sẽ nói cho Bis biết bố mẹ đã ly hôn, hoặc sẽ để con tự hiểu khi lớn hơn. “Thật sự, em rất thương Bis. Bis là điều em trăn trở duy nhất khi quyết định ly hôn. Bản thân em đã không có một gia đình trọn vẹn, giờ Bis mới hơn 2 tuổi thôi...", DJ Tít chia sẻ.


Dù hôn nhân đổ vỡ nhưng sau tất cả thứ cô có được là bé Bis, đó là món quà vô giá mà cô có được. Cô cũng không hối hận về cuộc hôn nhân này, bởi nếu không có nó sẽ không có con trai cô hiện tại.


Hiện tại, DJ Tít đang sống chung với con trai trong một khu căn hộ cao cấp tại Hà Nội. Ngoài việc chạy show, cô còn kinh doanh thời trang. Tất cả khoảng thời gian rảnh của mình, Tít đều dành hết cho cậu con trai nhỏ.



Chồng cũ của Tít giờ đã có cuộc sống tốt hơn trước rất nhiều. Sau quãng thời gian khởi nghiệp, giờ anh đã làm ông chủ của một nhà hàng khá nổi tiếng tại Hà Nội, công việc kinh doanh cũng gặp nhiều thuận lợi.


Dẫu biết rằng ly hôn là điều chẳng ai mong muốn, nhưng khi đã không còn tình yêu, không còn chung tiếng nói, không thể hy sinh và làm tất cả vì nhau được nữa thì có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất.


Mong rằng cô và con trai sẽ có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn, mong cô vẫn mãi là người phụ nữ mạnh mẽ, vui vẻ và hạnh phúc để có thể nuôi nấng, chăm sóc con trai mình thật tốt. Mọi sóng gió rồi sẽ qua thôi.


Bài hot liên quan:


– Chồng mang 5 mâm 7 lễ đón vợ về, rồi chẳng thiết gia đình chỉ sợ bồ tổn thương


– Chiều lòng bồ già hơn 14 tuổi, chồng bóp cổ chửi vợ là đồ nhà quê


– Từng yêu đến mức xăm hình vợ lên ngực, chồng vẫn dẫn bồ về tận nhà hú hí


– Chồng đã buông bồ chọn gia đình, nhưng suốt 5 năm vẫn dõi theo cô ta


– Vợ bụng mang dạ chửa phát hiện bồ cũ nhắn tin gạ tình chồng