Lý do càng bị đàn ông bội bạc làm tổn thương thì đàn bà càng khó buông bỏ, đáng không?
Đó là câu chuyện không hề xa lạ. Trong cuộc đời mỗi người ít nhất đều từng chứng kiến một gia đình như thế, khi người chồng quá sức tệ bạc, nhẫn tâm nhưng người vợ lại cam tâm nhẫn nhịn đến mức khiến người ngoài cuộc thấy bất mãn, bực bội thay.
Mà đâu phải một, hai lần cho cam, hết lần này đến lần khác trà đạp, làm tổn thương người phụ nữ, nhưng họ vẫn bấu víu ở lại, vẫn không thể đoạn tuyệt mà bỏ người đàn ông ấy. Phụ nữ càng yếu đuối, đàn ông càng được thể làm càn, nhưng làm càn cỡ nào cũng vẫn cứ là nhẫn nhịn. Vì sao thế?
Người ngoài cuộc ai cũng chỉ trích: “Bỏ quách đi cho rồi”, “Sao có thể chịu đựng người chồng như thế cả đời”, “Thật nhu nhược”,… Nhưng đâu có thứ gì lại không có lý do, người ngoài cuộc nói một câu bỏ nhẹ tênh là xong, nhưng người trong cuộc lại không thể dứt tình bởi những lý do “tiến thoái lưỡng nan” này:
Vì con
Con cái chính là yếu điểm lớn nhất của đàn bà, là nỗi e ngại khiến bất kỳ người đàn bà nào cũng phải chùn chân khi nghĩ đến quyết định ly hôn.
Với đàn bà, hi sinh chính là một bản năng. Lấy chồng thì hi sinh vì chồng, có con rồi thì đặt tất cả kỳ vọng, cuộc đời vào con. Họ quên đi bản thân và đặt lợi ích của con cái lên hàng đầu. Họ sợ li hôn sẽ khiến con thiệt thòi, buồn khổ, khiến con bị ảnh hưởng tâm lý, tính cách sau này.
Với đàn bà, hi sinh chính là một bản năng...
Nhưng phụ nữ ạ, trẻ em nhạy cảm hơn người lớn nghĩ rất nhiều. Chúng sẽ phát hiện việc bố mẹ mâu thuẫn, cãi nhau lập tức, và thậm chí còn bị tổn thương vì điều đó nhiều hơn cả việc bố mẹ chia tay.
Vậy nên nếu cảm thấy không hạnh phúc, hãy dũng cảm lựa chọn cho mình quyết định đúng đắn phụ nữ nhé!
Vì tiền
Phụ nữ vì lấy chồng, sinh con mà thường không thể tập trung phát triển sự nghiệp. Có người an phận ở nhà làm nội trợ, có người đi làm nhưng đồng lương ít ỏi, eo hẹp cũng không thể giúp họ chăm lo con cái một mình thuận lợi. Nào là tiền nhà, tiền ăn, tiền học hành, quần áo, phụ nữ kham không nổi, và đó chính là một trong những lý do phổ biến nhất khiến phụ nữ không dám bỏ chồng, dù là người chồng tệ bạc.
Vậy nên phụ nữ ạ, dù thế nào cũng phải kiếm tiền, tiền của mình, tiền phòng thân, phòng những trường hợp bất trắc như thế. Phụ nữ ngoài bản thân mình và tiền của mình, đừng bao giờ đặt niềm tin trọn vẹn cho bất cứ ai.
Đừng để vì không có tiền, vì không thể tự lập cuộc sống của mình mà đành cam chịu uất ức, khổ sở, đành tự vứt bỏ tự do, hạnh phúc của chính mình.
Sợ miệng lưỡi thiên hạ
Miệng người đời cay nghiệt lắm, phụ nữ “một đời chồng”, phụ nữ “từng ly dị” chính là bản án mà họ gán cho những người lẽ ra cần được ủi an, cần được thấu hiểu hơn ai hết.
Đàn ông một đời vợ được xem như kho báu, nhưng đàn bà một đời chồng lại bị bỏ đi như rác rưởi. Họ bị lên án, bị soi mói, dị nghị lời ra tiếng vào.
Đáng buồn cười là những người mạnh miệng chỉ trích nhất, lại chính là những người cùng phận phụ nữ. Ly hôn đã tủi nhục lắm rồi, cớ gì không đặt mình vào nhau để cảm thông một chút?
Nhưng dù thế nào, thì phụ nữ nên nhớ, hãy hạnh phúc vì mình, chứ đừng khổ vì người đời. Tại sao phải quan tâm đến miệng lưỡi thế gian, họ có cho bạn hạnh phúc không, có khiến bạn hết khổ không?
Hãy dũng cảm đối diện với hiện thực, từ bỏ người đàn ông không xứng đáng để bắt đầu cuộc sống mới. Chẳng có lý do gì mà phụ nữ phải cam chịu chỉ vì những điều tiếng của người đời. Nên nhớ, sống cho bản thân, cho những gì mà mình cảm thấy hạnh phúc chứ không phải sống vì xã hội.
Hãy dũng cảm đối diện với hiện thực, từ bỏ người đàn ông không xứng đáng để bắt đầu cuộc sống mới phụ nữ ạ!!
Quen với cam chịu
Khi tình yêu mới bắt đầu xuống dốc, một người phụ nữ vẫn có thể sẽ có những phút suy nghĩ muốn thay đổi, muốn làm gì đó để cải thiện hoặc giải quyết. Nhưng khi đã chịu đựng quá lâu thì họ lại trở nên quen dần với điều đó và nghĩ rằng mình có thể chấp nhận tất cả.
Bởi phụ nữ chỉ có một lần thanh xuân trong đời, và nếu họ đã dành gần hết quãng thời gian đó để níu giữ tình yêu, thì chẳng có mấy ai đủ can đảm buông tay vào phút cuối nữa.
Nghĩ rằng có thể thay đổi anh ta
Phụ nữ thường mềm lòng, dễ tha thứ. Nhất là trong hôn nhân, phụ nữ lại càng có suy nghĩ “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”. Họ thường lý tưởng hóa sức mạnh tình yêu, cho rằng chỉ cần mình dành cho người đàn ông tấm lòng chân thành, vô điều kiện, thì cuối cùng họ sẽ thay đổi.
Họ mặc nhiên tha thứ khi người bạn đời phạm sai lầm hết lần này với lần khác, vì nghĩ mình có thể “thức tỉnh” và thay đổi người đàn ông này. Họ hy vọng một ngày nào đó chồng sẽ hiểu ra và cảm động trước sự hy sinh của mình mà quay đầu lại. Nhưng không, một khi người đàn ông đã không trân trọng, thì mọi hy sinh của phụ nữ đối với anh ta cũng sẽ chẳng có giá trị gì.
Một khi người đàn ông đã không trân trọng, thì mọi hy sinh của phụ nữ đối với anh ta cũng sẽ chẳng có giá trị gì.
Sợ rằng quá muộn để bắt đầu lại
Sau thời gian dài chung sống, người phụ nữ thường nghĩ rằng giờ đã quá muộn để từ bỏ và bắt đầu lại cuộc sống. Cô ấy nghĩ mình không thể sống mà không có anh ta và đã quá muộn để thoát ra khỏi mối quan hệ gây tổn thương này. Vì vậy, cô ấy đành phải bám vào nó. Bị ngược đãi liên tục có thể làm giảm lòng tự trọng của người phụ nữ và khiến cô ấy tin rằng đơn giản là mình không xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Phụ nữ biết nhẫn, biết nhịn là tốt, nhưng tuyệt đối đừng quá yêu đuối, quá cam chịu kẻo chính là đào hố chôn mình. Đàn ông tốt không cần quản, đàn ông tệ muốn quản cũng không được. Phụ nữ đừng mong thay đổi được bản tính tệ bạc của đàn ông, cũng đừng vì con cái, vì xã hội mà đày đọa bản thân mình. Khi đã đến một giới hạn không thể thỏa hiệp thêm, hãy mạnh dạn đưa ra quyết định cho cuộc đời mình nhé!