Lời kể bé 14 tuổi thoát chết lộ rõ quyết tâm lạnh gáy của chồng, bi kịch không phải vì cãi vã với vợ?
Bé gái 14 tuổi đã tiết lộ những thông tin bất ngờ, và thật ra nguyên nhân không phải do vợ chồng cãi vã, mà vì 1 lý do khác đáng sợ hơn nhiều?
Cãi nhau với vợ, chồng lái xe chở cả gia đình lao xuống sông
Vào khoảng 1h sáng nay (25/1), 1 xe ô tô mang BKS 43A-330.45 do chồng điều khiển chở vợ và 2 con bất ngờ lao xuống sông Thu Bồn (Cẩm Nam- TP. Hội An- Quảng Nam) khiến dân tình vô cùng bàng hoàng và thương xót.
Theo thông tin được biết, khi bị tai nạn trên xe có 4 người gồm chồng là Chu Tùng Giang (sinh năm 1977), vợ là Đào Thị Hiền (sinh 1977- cùng trú quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) và con trai là Chu Thế Phúc Hưng (sinh năm 2013), con gái Chu Ngân Linh (sinh năm 2005).
Sau khi sự việc xảy ra, 2 vợ chồng cùng con trai sinh năm 2013 bị mắc kẹt và tử vong, còn cô con gái sinh năm 2005 đã may mắn bơi vào bờ thoát chết. Theo tìm hiểu, được biết gia đình từ Hà Nội vào đây du lịch và chiếc xe ô tô bị rơi xuống sông được vợ chồng này thuê tại TP. Đà Nẵng.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tự tử, 2 vợ chồng cãi nhau, sau đó người chồng liền lái xe ô tô lao xuống sông. Đến trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã trục vớt thành công 3 thi thể của gia đình này và đưa lên bờ an toàn.
Nguyên nhân thực sự khiến chồng lái xe chở cả gia đình xuống sông là gì?
Theo chia sẻ của cô con gái Chu Ngân Linh đã may mắn thoát chết cho hay, bố của em đã lái xe rồi lao xuống sông. Thế nhưng, khi xe lao xuống sông, Linh đã cố gắng phá cửa nhưng bị bố kéo lại.
Lúc này, Linh đã cố gắng vùng vẫy để đạp cửa ra ngoài và thoát thân. Và sau khi thoát được ra khỏi xe và bơi được 1 đoạn thì Linh đã được người dân nhảy xuống cứu và đưa lên bờ.
Cũng theo người dân chứng kiến vụ việc kể lại, bỗng nhiên thấy một tiếng tùm và chỉ ít phút sau có tiếng kêu cứu. Khi mọi người chạy đến thì ô tô đang chìm dần, và chỉ thấy bé Linh đang chới với giữa sông, nên đã nhảy xuống và đưa cháu bé vào bờ.
Ông Nguyễn Văn Sơn (Phó chủ tịch UBND TP. Hội An) cho hay, nguyên nhân ban đầu khiến người chồng lao xe chở cả gia đình thẳng xuống sống là nghi do bị vỡ nợ.
Hành động cản con tìm đường sống đãlộ rõ quyết tâm lạnh gáy của ông bố, ông bố trong cơn cùng quẫn đã thật sự muốn chọn cho cả nhà con đường chết, không từ một ai, dù là người vợ đầu gối tay ấp hay 2 đứa con dứt ruột đẻ ra.
Suy cho cùng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì đáng nhẽ ra người chồng hãy bình tâm và cả hai vợ chồng cùng nhau giải quyết mọi chuyện. Bởi lẽ, thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn, thế nên đừng vì khó khăn, thử thách mà tự lôi vợ con mình vào chỗ chết.
Dù có vỡ nợ, có khổ sở thế nào thì vẫn còn vợ con mình ở bên, hơn nữa con mình dứt ruột đẻ ra, lại còn nhỏ tuổi. Tại sao lại lạnh lùng tự cướp đi mạng sống của con mình như vậy cơ chứ?
Bên cạnh đó, mong rằng những người vợ khi chồng tức giận, nóng lên thì hãy biết cơm sôi nhỏ lửa, động viên và ở bên cạnh chồng, đừng bao giờ để mọi thứ bùng lên quá mức kiểm soát, sẽ để lại những hậu quả vô cùng khó lường.