Lỡ khoe chồng đẹp, lương cao trên facebook, tôi bị bạn thân cướp trắng
Tôi năm nay 27 tuổi, hiện đang bán hàng online trên Facebook. Vì nghề nghiệp của mình nên tôi phải thường xuyên sử dụng mạng xã hội để tương tác và thu hút khách hàng. Có lẽ vì vậy nên tôi mắc cái bệnh sống ảo.
Bất kể việc gì tôi cũng đăng lên Facebook, từ việc hôm nay ăn gì, mua gì đến cho con cái đi học trường nào, rồi những chuyện vặt hàng ngày trong cuộc sống gia đình. Thế nhưng thứ được tôi đăng nhiều nhất là những hình ảnh về người chồng đẹp trai, tài giỏi, lương tháng chục ngàn đô của mình.
Trên Facebook, tôi thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về chồng, về sự thành đạt cũng như chiều vợ của anh. Mỗi lần 2 vợ chồng đi ăn uống, hẹn hò, tôi đều chụp lại rồi đăng ảnh kèm theo caption mùi mẫn.
Những bài đăng đấy của tôi được rất nhiều like và comment, thậm chí nhiều người còn chia sẻ về Facebook của họ rồi ghi: “Chồng nhà người ta”. Cũng nhờ chồng mà tôi được nhiều người hâm mộ, rồi nhiều người tương tác theo dõi Facebook, việc kinh doanh online nhờ vậy mà phát đạt hơn.
Nhưng ai ngờ, cũng vì thói sống ảo đấy mà tôi suýt mất chồng!
Tôi có một cô bạn trước đây rất thân nhưng từ hồi tôi lấy chồng, kinh doanh thì bận bịu nhiều việc nên không thường xuyên liên lạc được. Tuy vậy, chúng tôi vẫn gặp gỡ nhau định kỳ và giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhau.
Khác với tôi, tình duyên của cô nàng rất bấp bênh. Bạn tôi đẹp nhưng yêu ai cũng trắc trở rồi chia tay. Có người yêu đến 5 năm cũng không lấy được. Bây giờ thì cô ấy cứ ở vậy, chẳng nghĩ đến chuyện cưới xin.
2 tháng trước, chúng tôi hẹn nhau đi ăn, tôi dắt theo cả chồng con nữa. Buổi gặp mặt diễn ra vui vẻ nhưng tôi không ngờ sau đó, cô bạn lén lút nhắn tin tán tỉnh chồng tôi. Bắt đầu chỉ bằng những lời hỏi thăm xã giao nhưng sau đó, cô nàng thường xuyên kêu cô đơn và muốn có người bạn tri kỷ chia sẻ tâm sự.
Chồng tôi đã suýt sa ngã! Cái ngày tôi vào Nam nhập hàng để bán thì cô ả nhắn tin gạ gẫm chồng tôi đi khách sạn!
Anh ấy đã suýt nhận lời nhưng sau đó tỉnh táo lại. Chồng tôi gọi điện cho vợ xin lỗi và khai thật mọi chuyện.
“Thời gian qua anh đã giấu em nhắn tin với cô ấy. Hôm nay anh đã suýt làm chuyện có lỗi với em. Nhưng lúc trên đường đi, anh nghĩ nếu chuyện này lộ ra thì gia đình mình sẽ tan vỡ. Anh không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra cả!”
Tôi gọi điện cho bạn mình đối chất và cô ta khóc lóc thú tội: “Vì ghen tị với những chuyện câu đăng trên Facebook về chồng nên mình đã nảy sinh lòng tham.”
Tôi lẳng lặng block cô bạn và lên Facebook để mọi về hình ảnh, câu chuyện liên quan đến chồng về chế độ riêng tư.
Chuyện này cô ả kia là kẻ tội lỗi nhất nhưng tôi cũng có lỗi một phần khi đã quá sống ảo, khoe khoang khiến gia đình mình rơi vào tầm ngắm của người khác. Cũng may chồng tôi còn có lương tâm, chứ không tôi đã mất chồng, các con tôi đã mất bố.
Chuyện lần này thực sự là một bài học đắt giả cho những kẻ hay khoe khoang trên mạng xã hội như tôi!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1