Lên mạng bỉ bôi khi đòi kim cương mà chồng sắp cưới tặng nhẫn bạc 'truyền đời', cô gái bị gọi ‘đồ mất nết’
Một cô nàng đã bị CĐM chỉ trích dữ dội khi lên mạng xã hội phàn nàn, chê bai chiếc nhẫn mà chồng sắp cưới dùng để cầu hôn mình.
Cụ thể, trên 1 diễn đàn về chủ đề cưới xin, cô nàng than vãn với cư dân mạng rằng mình đã thất vọng và bực bội thế nào khi nhận được chiếc nhẫn từ người chồng tương lai khi nó hoàn toàn không giống với những gì cô yêu cầu.
Cô kể, hai người đã yêu nhau được 10 năm và chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Khi chồng sắp cưới bảo cô gửi cho anh ý tưởng về kiểu nhẫn mà cô thích, cô nàng đã miêu tả rất cụ thể chiếc nhẫn mình ao ước: đó là chiếc nhẫn thiết kế bằng vàng có đính kim cương lấp lánh.
Tuy nhiên, khác hoàn toàn với những gì cô tưởng tượng, chiếc nhẫn cô nhận được lại chỉ là một chiếc nhẫn bạc gia truyền của bà ngoại anh từng đeo, trông cũ kỹ và hết sức quê mùa.
Chiếc nhẫn bạc gia truyền khiến cô gái vô cùng thất vọng.
Cô than vãn với cộng đồng mạng rằng mình thật sự không hài lòng và ghét chiếc nhẫn đó vô cùng, cô hỏi mọi người mình nên làm gì trong tình huống này. Dù rằng trước đó cô rất hạnh phúc và háo hức chờ đợi cuộc hôn nhân, nhưng chỉ sau khi nhận được chiếc nhẫn, cô cảm thấy sụp đổ và vô cùng hoang mang.
Chưa hết, vài ngày sau khi cô nàng nhận được chiếc nhẫn bạc gia truyền ấy, mẹ của chồng chưa cưới đã gọi cho cô và nói rằng chính bà đã yêu cầu con trai cầu hôn bằng chiếc nhẫn gia truyền của bà. Rõ ràng, sẽ chẳng có chiếc nhẫn kim cương nào.
Cô bức xúc viết: “Tôi không muốn truyền lại cho con cháu mình chiếc nhẫn ấy chút nào”.
Vào lúc được tặng chiếc nhẫn, cô đã cố tỏ ra thích thú nhưng sau đấy, cô thú nhận rằng càng nhìn vào nó cô càng thấy ghét: “Tôi không biết phải làm gì. Tôi thực sự rất buồn vì đó không phải điều mình muốn. Tôi đã chờ đợi lời cầu hôn của anh ấy quá lâu và kết cục lại như thế này”.
Nhưng dưới bài viết, thay vì an ủi thì cộng đồng mạng lại ra sức chỉ trích cô nàng là kẻ tham lam, vòi vĩnh và vô ơn.
Một bình luận thẳng thắn: “Thật là một kẻ vô ơn. Đó là chiếc nhẫn của bà anh ấy. Đáng lẽ cô nên thấy vinh dự hơn là ghét bỏ nó. Cô thật thiếu tôn trọng”.
Tuy vậy, vẫn có nhiều người bênh vực cô nàng: “Sau 10 năm kiên trì bên anh ấy, bạn xứng đáng được nhận lời cầu hôn đầu tư hơn thế”.
Quả thật, tình yêu không nên quan trọng chuyện vật chất nhưng đôi khi vật chất lại thể hiện phần nào mức độ “yêu” mà đối phương dành cho mình. Lẽ ra, 10 năm chờ đợi của cô gái nên được đền đáp xứng đáng hơn, dù rằng chiếc nhẫn gia truyền của bà anh ấy cũng xứng đáng được tôn trọng.