Em muốn xin ý kiến của mọi người ah, chuyện của em là thế này. Em ở Nam Định còn chồng em ở Nghệ An. Em là con 1, chồng em cũng thế, anh là độc đinh trong nhà.


Lẽ ra chúng em không nên gặp và yêu nhau mới đúng cơ mà duyên số rồi không tránh được, em nghĩ vậy. Trước là anh có dự án làm việc ở gần chỗ nhà em nên mới quen biết nhau. Lúc yêu hai bên gia đình cũng ngăn cấm bảo xa quá, lại đều con 1 tốt nhất là không nên lấy nhau.


Nhưng hồi đó còn trẻ nào nghĩ được sâu xa như thế, bọn em vẫn quyết định lấy nhau bằng được. Hồi đó cưới xong chồng em ở rể luôn nhà em vì công việc của anh cũng đang làm gần đó. Bố mẹ em coi anh không khác gì con cái trong nhà, quý chồng em lắm luôn. Về phía bên chồng em cũng luôn làm tròn nghĩa vụ: Hàng tháng gửi tiền về biếu bố mẹ chồng tiêu, giỗ chạp hay bất cứ dịp gì quan trọng là vợ chồng em đều về tham dự, chứ không phải không ở gần là bỏ bê trách nhiệm đâu ạ.


Được 3 năm thì dự án của chồng em xong, đồng nghĩa với việc anh phải về Nghệ An. Lúc này em cũng bảo hay anh cứ ở lại đây rồi tìm việc khác làm, thiếu gì việc đâu chứ. Nhưng chồng em không nghe, anh bảo, quê ở đâu thì phải về đó sống, với lại mình bố mẹ già ở nhà anh không yên tâm.


Em nghe hơi chạnh lòng, vì em cũng bảo em muốn sống ở quê em hơn thì sao. Nhưng chồng em bảo là: Thuyền theo lái, gái phải theo chồng, chồng ở đâu thì vợ ở đó. Em công nhận trước nay là như thế nên em cũng chẳng cãi nữa, chỉ thấy buồn trong lòng.


Nhưng sau đó em có xin phép chồng nếu như vậy thì phải cho em về thăm bố mẹ đẻ thường xuyên vì em cũng là con 1, bố mẹ em cũng già cần người chăm sóc, rồi ốm đau trông cậy vào ai đây. Vậy mà chồng em không đồng ý, anh bảo: Đó không phải là trách nhiệm của con gái! Em thấy có ai đi lấy chồng mà cứ đòi về bố mẹ đẻ giống em không?.


Xong lão cứ vin lý do đó để mắng mỏ, đay nghiến em, bảo em được voi đòi tiên, không coi ai ra gì… Gần 2 năm nay mà em tính ra mới được về ngoại có 3 lần, 2 lần là 2 cái tết, lần thứ 3 là bố em bệnh nặng phải nằm viện, mỗi lần về được mấy hôm đã phải đi ngay.


Mọi người thấy có quá đáng lắm không? Giờ em không biết phải giải quyết thế nào nữa, cho em lời khuyên với ah!.