Hot Facebooker xinh đẹp bật mí bí quyết để đàn ông không bao giờ chán: “Lên giường như một gái làng chơi”
Bí quyết thì ngàn đời ai cũng nói rồi, không phải tự dưng mà nó được ghi nhận: Ra phòng khách như một bà hoàng, làm việc như một người đàn ông, lên giường như một cô gái làng chơi.
Xinh Trương An sở hữu 1 lượng follow không hề nhỏ trên Facebook và được nhiều chị em phụ nữ ngưỡng mộ. Những bài viết truyền cảm hứng, những chia sẻ sâu sắc về tình yêu, gia đình cũng như cách chăm sóc, nuôi dạy con cái của chị luôn nhận được sự quan tâm lớn từ độc giả.
Không những vậy, chị còn được biết đến là 1 nữ doanh nhân thành đạt, cùng ngoại hình vô cùng trẻ trung dù đã cán mốc 40 tuổi. Chị là quán quân Phụ nữ truyền cảm hứng” năm 2016 do tạp chí Phụ nữ TP. HCM tổ chức và là tác giả của cuốn sách về chủ đề tình yêu: “Ừ thì yêu! Đời có bao nhiêu”.
Và bây giờ, hãy cùng trò chuyện với chị để lắng nghe những chia sẻ của chị về việc làm thế nào để yêu cho hạnh phúc.
Phụ nữ thì không thể không yêu, nhưng trên khắp nơi cả ở MXH và đời thực người ta thấy phụ nữ khổ sở vì yêu nhiều hơn hạnh phúc. Theo chị nguyên nhân nào dẫn đến những bi kịch đó?
Khổ sở vì yêu thì có gì là bi kịch?
Khổ sở, nhớ nhung, thương yêu, chờ đợi, cười hay khóc đều là những thứ gia vị vốn dĩ sẵn có của tình yêu. Ai cũng vậy. Bạn chỉ cần còn biết yêu đã là may mắn. Thêm trải nghiệm, thêm cảm xúc, thêm kinh nghiệm… đó mới là con người. Trải qua hết mới là hiểu rõ tư vị của một kiếp người.
Đáng sợ nhất là nguội lạnh và vô cảm. Đời chắc hẳn sẽ nhạt nhẽo lắm!
Được biết công việc chị rất bận rộn, vậy người đàn ông bên cạnh chị có giúp đỡ chị những việc “phụ nữ con con” như nấu cơm hay dọn dẹp nhà cửa không?
Anh ấy còn bận hơn, nên bọn mình đều coi việc đó nhẹ nhàng, tiện ai người đó làm, nếu rảnh anh cũng lau nhà rửa bát, nếu không thì gọi giúp việc, không ai cần nâng cao quan điểm. Miễn vui là được.
Theo chị, phụ nữ hạnh phúc bao nhiêu % nhờ gia đình và bao nhiêu % bản thân mình?
Mình nghĩ người phụ nữ chính là người tạo ra gia đình, nên không thể phân định % hạnh phúc bao nhiêu nhờ gia đình.
Họ là người chọn cách sống, chọn chồng, chọn việc có con hay không, có con ở thời điểm nào, ở nhà hay đi làm, đối xử với chồng và yêu cầu chồng đối với mình ra sao, dạy con như thế nào…. để có được hạnh phúc.
Nếu không làm được như vậy thì không có hạnh phúc rồi, nên cái gì cũng là do mình thôi, khả năng ra sao thì nhận vậy.
Trồng cây gì sẽ hái quả nấy, đa số là vậy.
Chị nghĩ phụ nữ xinh đẹp để tự làm mình hạnh phúc hay xinh đẹp để giữ chồng?
Xinh đẹp để tự tin, từ tự tin sẽ yêu đời, vui vẻ nhẹ nhõm, bao dung, đầu óc thoáng đãng thì sẽ được yêu quý, được yêu quý thì sẽ dễ có thành công và hạnh phúc! Mọi thứ trên đời đều có liên quan đến nhau.
Theo chị phụ nữ có những bí quyết nào để đàn ông không bao giờ chán?
Làm gì có gì chắc chắn là một người khác sẽ không bao giờ chán mình? Việc gì phải kỳ vọng vào chuyện đó?
Cứ yêu, cứ vui, cứ tốt, cứ ngọt ngào và lãng mạn khi nào có thể, hết thì thôi.
Bí quyết thì ngàn đời ai cũng nói rồi, không phải tự dưng mà nó được ghi nhận: Ra phòng khách như một bà hoàng, làm việc như một người đàn ông, lên giường như một cô gái làng chơi.
Mình thấy đúng!
Có điều để làm được và làm như nào cho phù hợp nó phụ thuộc vào tư duy, bản chất và năng lực. Trải nghiệm và học hỏi là then chốt. Không ngừng học hỏi.
Cuộc sống có bao nhiêu điều bất ngờ, cái quan trọng là chúng ta đủ kiến thức, khả năng, lạc quan và độc lập để dù có như thế nào ta vẫn vững vàng sống tốt.
Chị có thể chia sẻ cách hòa giải những bất hòa trong cuộc sống vợ chồng, trong tình yêu?
Hai người với hai hoàn cảnh, tính cách, tâm lý giới tính khác nhau ở cạnh nhau kiểu gì cũng có bất hoà. Nhưng bất hoà ít ít thì hãy nghĩ tới cái lúc người ta tốt với mình, nghĩ tới lúc hạnh phúc mà bỏ qua cho nhau.
Còn nếu bất hoà nhiều quá, nói nôm na là không hợp, động chút cãi vã, căng thẳng thì cũng nên xem lại, không cần phải cố chịu đựng nhau, hai người chia tay có khi bốn người hạnh phúc.
Bất hoà nhiều quá cũng vơi bớt yêu thương, dần dần tình yêu cũng nhạt nhoà,
Nếu còn tình yêu và có sự văn minh, thấu hiểu lẫn nhau thì chuyện gì cũng hoà giải được. Không còn tình yêu thì chả còn gì để nói, hoà giải chả để làm gì.
Có nhiều phụ nữ khi lấy chồng, sinh con luôn hy sinh rồi quên luôn bản thân mình, chị nghĩ sao về điều này?
Cô ta quên bản thân mình thì chúng ta còn nhớ đến cô ta làm chi để phải bàn luận?
Cách đây mấy tháng chị có buổi ra mắt cuốn sách “Ừ thì yêu, đời có bao nhiêu” nói về phụ nữ hãy cứ yêu đi đừng sợ. Liệu chị có từng sợ yêu bao giờ chưa?
Mình rất coi trọng hiện tại. Cái gì đã qua cho qua, cái gì chưa tới chưa biết, mỗi ngày hãy tận hưởng và nỗ lực. Ngày hôm nay là nền tảng quyết định những ngày sau mình ra sao, ngồi đó mơ mộng, lười biếng, buông xuôi hay than khóc rồi đi xem bói xem sau này con có giàu không, có hạnh phúc không thì quả là cạn lời!
Ngày hôm nay còn yêu được cứ yêu, việc gì phải sợ. Chỉ cần làm chủ được mình, đừng làm những việc ngu ngốc hoặc ảnh hưởng tới người khác là được.
Một ngày yêu là một ngày hạnh phúc, một năm bên nhau là một năm hạnh phúc. Giận hờn đau khổ và hạnh phúc song song 50/50, vậy thà được 1 nửa còn hơn không có gì!
Theo chị, dù phụ nữ từng có tổn thương, vấp ngã thế nào vẫn hãy cứ yêu đi đừng sợ phải không ạ? Vậy làm cách nào để vượt qua nỗi đau ấy và yêu 1 người mới?
Đây là vấn đề “tích hợp”: Có yêu bản thân. Có công việc tốt. Có bạn bè tốt. Có tư tưởng tiến bộ. Có văn minh trong cư xử. Có độc lập trong suy nghĩ… Thì vượt nhanh lắm. Mà muốn những cái đó tốt, thì phải nỗ lực cả 1 đời.
Đàn ông tốt sẽ nhìn thấy những người đàn bà tốt, muốn có hoàng tử thì bạn phải là công chúa, thế thôi. Rời người cũ ra có cả tá người tốt không kém khác tán tỉnh thì bạn cũng không lo buồn lâu đâu nhỉ.
Đàn ông phản bội nên tha thứ cho họ 1 cơ hội hay chia tay không nuối tiếc?
Mình thì chia tay không nuối tiếc ngay, nhưng mình hiểu các chị em không phải lúc nào cũng có thể quyết định nhanh như vậy. Còn tuỳ vào tính cách, hoàn cảnh, mức độ vi phạm và tái phạm nữa chứ.
Nhưng nhất thiết nhớ là không nên đánh ghen và nếu đã xác định là tha thứ thì không nên nhắc lại.
Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn người đó thiệt – chị nghĩ sao về quan điểm này?
Yêu đương mà còn lo thiệt nữa thì chịu. Mỗi người có một cách yêu, có người coi người yêu là cả thế giới, lại có người chỉ coi anh ấy là phần đẹp đẽ nhất của thế giới.
Cứ say đắm, cứ vui vẻ, còn xảy ra chuyện gì thì bản lĩnh mà bước qua. Kể cả người yêu bạn có không phải tốt nhất thì hãy cứ sống trọn vẹn bên nhau khi còn ở cạnh nhau đi đã. Lo gì thiệt thòi, thiệt quá thì đập đi xây lại, ai bóp cổ mình bắt mình yêu?
Bạn biết hang Sơn Đòong không? Trước khi khám phá ra nó thì người ta vẫn nghĩ cái hang đẹp nhất Việt Nam là động Sơn Tích. Nhưng không vì thế mà khi bước vào động Hương Tích thì cứ luôn mồm so sánh nó và nghĩ tới Sơn Đòong. Hãy tập trung chiêm ngưỡng, tận hưởng khoảnh khắc đó đi.