Hôm nay tôi đã làm 3 chai bia mới dám lên đây kể chuyện tí. Chả là nay vợ tôi (đúng hơn là vợ cũ) đi lấy chồng. Chắc đêm nay là đêm tân hôn với chồng mới của cô ấy. Còn tôi nằm đây ôm con, phả bia vào mặt nó mà thấy buồn ghê.
Hồi đó, tôi với vợ cưới nhau cũng vì yêu. Vợ nhỏ hơn tôi 5 tuổi, cô ấy xinh, ngọt ngào và giỏi nhõng nhẽo, tính tình thì trẻ con lắm, đến giờ chắc chắn vẫn chưa lớn hơn hồi đó chút nào. Còn tôi thì cục cằn, thô lỗ, nhưng tôi khẳng định là chưa bao giờ bạt tai vợ lần nào. Mặc dù sống với nhau 3 năm, đã rất nhiều lần vợ chồng khục khoặc, cãi vã tung nóc nhà.
Hai đứa ly hôn một phần do tôi, lúc đó đang đi làm trong công ty, cũng vì muốn vợ con có miếng ăn ngon, đồ đẹp, nhà cửa đàng hoàng nên tôi cùng vài người đã biển thủ tiền của công ty. Sau vụ đó tôi bị đi trại hơn 2 năm. Lúc ra thì vợ đã có người khác rồi, cô ấy bảo thẳng:
“Em không thể tiếp tục với người có tiền án, tù tội như anh được, mong anh hiểu cho tương lai của em với con.”
Nếu là mấy năm trước chắc chắn tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng từ ngày bị vấp ngã tôi trở thành một thằng đàn ông điềm đạm hẳn. Cay cú lắm nhưng tôi biết mình không thể làm gì vợ. Sau lưng cô ấy còn có cả một “tập đoàn” họ ngoại đứng ra bảo vệ, che trở, nên tôi đành ngậm ngùi để cô ấy ra đi.
Ly hôn rồi, con gái theo mẹ, vợ vẫn cho tôi qua lại thăm con, đưa đi chơi khi có dịp. Hai đứa tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt với nhau, không hằn thù gì cả, có chuyện gì thỉnh thoảng vợ cũ vẫn hay nhắn tin, chát với tôi kể lể, xin góp ý.
Vậy mà cách đây 2 tháng, cô ấy đến tận nhà gặp, khóc lóc sụt sùi bảo:
“Anh thương em, thương con thì nhận bé Nhi về nuôi giúp. Em sắp đi lấy chồng nhưng gia đình bên đó có vẻ không thích con mình lắm, em sợ theo rồi khổ cả con bé.”
Tôi hiểu tất cả, đành ngậm ngùi bảo:
“Ừ, thế thì đưa con về đây, ở với bố cũng được.”
Cô ấy mừng lắm, còn hớn hở kể gặp được người đàn ông yêu mình thật lòng, rồi còn nháy mắt hỏi:
“Thế anh không mừng gì em à?”
Tôi lại cười chua chát, cay đắng thôi chứ biết làm sao. Hôm nay tôi cũng chuyển khoản mừng 10 củ, vợ cũ nhắn tin cảm ơn rối rít. Tôi nằm đây với con nghĩ thôi cũng thấy có gì đó chạnh cả lòng.
Giờ tôi cũng đang làm kinh doanh tại nhà, nói chung là đủ để bố con chăm lo cho nhau không sợ chết đói. Sau này nếu có cô nào thương được cả hai bố con thì tôi mới tính đến chuyện lâu dài. Thôi thì nay vợ cũ đi lấy chồng, tôi uống bia một mình chúc phúc cho cô ấy thôi chứ hậm hực, hằm hè cũng chẳng có ích gì.

