Vợ chồng tôi vừa mới sinh con trai đầu lòng. Con trai tôi hiện đã được gần 7 tháng tuổi. Trộm vía con trai ngoan và kháu khỉnh lắm. Cháu cũng bám mẹ, bám bà rất nhiều. Tuy nhiên, chắc là do sức đề kháng của con kém nên con hay bị ốm. Một tháng có khi con bị ốm sốt đến 2-3 lần. Điều này khiến vợ và mẹ tôi rất vất vả khi phải chăm cháu.
Vợ tôi làm kế toán cho một công ty tư nhân, lương tháng của em được 12 triệu đồng. Cận ngày sinh, em mới nghỉ làm theo đúng chế độ. Giờ đã hết 6 tháng nghỉ thai sản nhưng em vẫn không thấy lên dây cót đi làm trở lại mà quyết định ở nhà trông con, không đi làm nữa.
Ảnh minh họa internet.
Tôi hỏi em lý do tại sao lại quyết định như vậy thì em bảo muốn dành trọn 1 năm đầu đời để nuôi con khôn lớn. Khi nào con cứng cáp hơn, được 1 tuổi thì cô ấy sẽ đi làm lại. Chưa kể con tôi hay ốm đau, cô ấy đi làm sau sinh thì sẽ không yên tâm. Con ốm sẽ lại càng ốm nhiều.
Ngoài ra, cô ấy đưa thêm lý do nữa là mẹ chồng đã già, để bà ở nhà cả ngày chăm cháu nội nhỏ như vậy sẽ rất mệt mỏi. Mà cô ấy đi làm, giờ phải thuê thêm người trông con. Như vậy vừa không yên tâm vừa tốn 1 khoản tiền thuê người trông con. Do đó, tốt hơn hết là cô ấy tạm thời ở nhà thêm 6 tháng nữa thì sẽ đi làm trở lại.
Đã không chịu đi làm lại sau sinh rồi, vợ tôi ở nhà trông con mà cũng chẳng thấy làm việc nhà gì nhiều mấy. Có hôm thì cô ấy nấu nướng được cơm canh cho cả nhà ăn. Có hôm thì mới chỉ cắm được nồi cơm, bà nội lại toàn phải vào bếp phụ. Có hôm đi làm về chính tôi lại phải mang chậu quần áo giặt từ sáng lên sân thượng phơi.
Tôi hỏi em rằng ở nhà làm cái gì mà không thấy làm được việc gì. Vợ tôi tỉnh bơ bảo, ở nhà con ốm quấy khóc cứ bám rịt mẹ cả ngày nên em không làm được việc gì. Tôi nghe mà chối tai quá, con có ốm đau thì cũng phải có lúc con ngủ chứ. Chẳng lẽ lúc con ngủ cô ấy lại không đặt được con 1 lúc hay nhờ bà nội trông cho 1 lát mà đi nấu cơm hay dọn dẹp nhà cửa à.
Tôi thì thấy có lẽ vợ tôi ở nhà sinh con nên ngày càng lười mới thế. Bởi chẳng có phụ nữ nào mà lại thích ở nhà hơn đi làm cả. Chắc ở nhà nhiều quá nên làm biếng không chịu được vất vả, áp lực đi làm đây? Còn cứ lấy con nhỏ ra làm cái cớ để mình được ở nhà, bỏ mặc 1 mình chồng gánh vác.
Thậm chí hôm qua cô ấy còn bảo tôi rằng đã lấy tiền thai sản từ 3 tháng trước và Tết xong đã tiêu gần hết rồi. Từ tháng này trở đi, một mình tôi phải lo liệu tất. Có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít. Tôi mới lại bảo cô ấy hết tiền rồi thì liệu mà đi làm lại sau sinh đi. Cô ấy lại giận tôi ra mặt, bảo là con bé tí như vậy mà tôi nỡ bắt cô ấy xa con để đi làm ư? Làm bố, làm chồng kiểu gì vậy?
Tôi cạn lời với vợ của mình? Chẳng hiểu sau sinh vì sao cô ấy lại thay đổi gàn dở như thế. Vậy mà mẹ tôi vẫn bênh con dâu chằm chặp được. Bà còn bảo tôi giờ có con cái rồi, đi làm được 20 triệu là phải đưa hết về cho vợ nuôi con, cấm được bớt xén đồng nào. Mọi người cho tôi hỏi, có phải vợ tôi thương con nên mới ở nhà nuôi con hay là do lười đi làm nên mới thế?
Ảnh minh họa internet.

