Nói không ngoa, nếu không có đoạn tình với doanh nhân phố núi, có lẽ Hạ Vy cũng không nổi tiếng và nhanh chóng trở thành "mỹ nữ vạn người mê". Sau đó vai diễn Tấm trong bộ phim "Tấm Cám" của đạo diễn Ngô Thanh Vân giúp Hạ Vi nhanh chóng trở thành cái tên được truyền thông và các nhãn hàng săn đón.
Tuy nhiên, có lẽ vì thấy mình không có duyên nhiều với điện ảnh, dù nhận được nhiều lời mời tham gia phim, các sự kiện của làng giải trí nhưng Hạ Vi đều từ chối. Thỉnh thoảng báo chí lại đưa tin cô và doanh nhân phố núi dùng dằng "chia tay" rồi lại "tái hợp". Thế rồi sau 2 năm, họ chính thức đường ai nấy đi.
Ngày Cường Đô La có tình mới Đàm Thu Trang (vợ hiện tại), có lẽ Hạ Vy đã chịu nhiều ấm ức. Có không ít người so sánh Hạ Vi và tình mới của Cường Đô La. Nhiều trang tin còn cho rằng Hạ Vi yêu doanh nhân Quốc Cường trong 2 năm không có danh phận bằng chân dài xứ Lạng mới yêu 2 tháng.
Sau cuộc chia ly, nếu như Cường bồng bềnh trong tình mới thì Hạ Vy xuống sắc hẳn. Không còn vẻ ngoài rạng rỡ sang trọng ngày nào, cô xuống cân để lộ đôi má gầy hóp. Sự nghiệp cũng vì thế mà ảnh hưởng không nhỏ. Nữ diễn viên trẻ thời gian đó không còn sử dụng mạng xã hội Facebook, thỉnh thoảng cô chia sẻ hình ảnh đời thường lên trang chia sẻ hình ảnh Instagram. Hạ Vi dành thời gian cho việc đi du lịch, gặp gỡ bạn bè và nấu ăn.
Những dòng trạng thái u sầu của Hạ Vy trong lúc Cường bên Đàm Trang
Trong thời gian cặp vợ chồng doanh nhân đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới, Hạ Vi có hành động gây chú ý. Trên Instagram, nữ diễn viên Tấm Cám: Chuyện chưa kể than thở chuyện cô bị mất ngủ.
Cường Đô La giờ đã ấm êm bên vợ. Hạ Vy vẫn bị gọi dưới cái tên "bạn gái cũ của Cường" dù cô không muốn. Cũng khó trách người hâm mộ, sau biến động tình cảm cô cũng lặn mất tăm và mất nhiều cơ hội do để cảm xúc chi phối quá nhiều lên cuộc sống. Cô thừa nhận đó là giai đoạn bế tắc và khủng hoảng khó quên trong đời.
“Tôi bị khủng hoảng về tâm lý khi hoạt động một cách tự nhiên, không có định hướng công việc rõ ràng. Vai diễn cũng nhận những phản hồi trái chiều, chê bai. Cộng thêm những ồn ào về chuyện tình cảm, mọi thứ dồn lại khiến tôi cảm thấy bế tắc”, người đẹp chia sẻ.
Cô thổn thức thú nhận thật sự đoạn tình không thành này để lại dư chấn: Tôi thất vọng và suy sụp tinh thần! Nhưng tôi đã vượt qua rồi. Tôi muốn quên quá khứ, sống cho hiện tại và hướng tới tương lai. Điều khiến tôi nuối tiếc nhất chính là để những câu chuyện tình cảm bị khai thác quá nhiều trên truyền thông, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cá nhân và khiến gia đình hoang mang, lo lắng”.
Mất quá nhiều thời gian để đứng lên, có thể thấy cô không phải 1 người phụ nữ nhiều lý trí trong chuyện tình cảm. Thế nhưng, người đẹp nói rằng nếu có yêu thêm lần nữa, cô... vẫn ngốc nghếch như vậy, vẫn mù quáng như vậy, chỉ cần người mình yêu hài lòng..
Hạ Vi chia sẻ về bạn trai cũ: "Mọi thứ chỉ còn là quá khứ, giờ anh ấy đã lấy vợ rồi, tôi cũng có cuộc sống riêng. Tôi nghĩ chúng ta nên tôn trọng tổ ấm hiện tại của anh”.
“Tôi của hiện tại đã mạnh mẽ hơn, giỏi chịu đựng hơn, trưởng thành hơn khi trải qua những vấp ngã đau đớn, những thử thách khó khăn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.
Ngoài ra, Hạ Vi cũng phủ nhận chuyện “ở ẩn” là để sinh con cho đại gia. Trước tin đồn từng bị mạng xã hội "thêu dệt" này, nữ ca sĩ cho biết cô bức xúc vì bị ảnh hưởng, hi vọng chuyện đó sẽ khép lại hoàn toàn.
Kể từ khi chia tay Cường Đô la, Hạ Vi cho biết có nhiều đại gia và cả người bình thường ngỏ lời với cô trong chuyện tình cảm nhưng cô muốn dành thời gian cũng như tâm sức cho sự nghiệp.
Hy vọng rằng tới đây, Hạ Vy sẽ bản lĩnh hơn trên con đường nghệ thuật của mình, Và tương lai người hâm mộ sẽ gọi cô bằng 1 cái tên mới, chứ không còn là "người cũ của Cường Đô La".

