Gi.ết vợ giấu trong thùng phuy để góc nhà, điềm nhiên sống cùng nhân tình và 2 con mấy chục năm
Suốt nhiều năm liền cả gia đình sống cùng xác chết mà không hề hay biết. Hóa ra người chồng vì muốn cặp kè nhân đã đang tâm ra tay sát hại vợ rồi giấu trong chiếc thùng phuy trong góc nhà.
Câu chuyện rùng mình này xảy ra ở nước Australia. Frederick Boyle, sinh ta tại Anh kết hôn với vợ là Edwina vào năm 1972 sau khi yêu đương, tìm hiểu khá chín muồi. Sau khi kết hôn, họ chuyển đến vùng ngoại ô Carrum Downs ở Melbourne (Australia) để an cư lập nghiệp. Công việc của họ ở đây rất thuận lợi, họ cũng lần lượt sinh được 2 cô công chúa là Careesa và Sharon cực kỳ đáng yêu.
Frederick cùng vợ Edwina và 2 cô con gái.
Tuy nhiên, sóng gió ập đến khi anh chồng Frederick bắt đầu đổ đốn, lộ tật xấu lăng nhăng. Trong khi làm việc tại câu lạc bộ trượt băng địa phương, Fred đã quen biết và phát sinh tình cảm với một nữ đồng nghiệp. Không chỉ dừng lại ở việc lén lút qua lại, Fred còn tham lam hơn khi muốn cùng nhân tình chung sống trọn đời.
Tuy nhiên thay vì ly hôn vợ đàng hoàng, anh ta lại âm mưu ấp ủ dã tâm giết hại người vợ từng đầu ấp tay gối với mình.
Vậy là một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ, kín đáo và tinh vi được Fred lập ra. Cho đến khi người vợ phát hiện anh ta ngoại tình cũng là lúc kế hoạch của hắn bắt đầu được thực thi.
Fred ủ mưu giết hại người vợ chung sống nhiều năm.
Tối ngày 6/10/1983, khi người vợ đang say giấc, Fred bắn chết vợ rồi giấu ở nơi anh ta đã chuẩn bị sẵn. Lúc này, 2 cô con gái bé bỏng (Careesa 11 tuổi và Sharon 8 tuổi) vẫn ngủ ngon không hay biết thảm kịch vừa xảy ra.
Đồng thời hắn chuẩn bị sẵn một bức thư giả mạo người vợ để lại, nói rằng cô đã bỏ trốn cùng người tình để không ai nghi ngờ về sự biến mất của Edwina. Chưa hết, Fred còn nhẫn tâm đến mức nói với 2 con gái nhỏ, rằng mẹ của chúng đã bỏ trốn với người tình tên Ray – là một tài xế xe tải. Cũng không rõ bằng cách nào, khi bị cảnh sát thẩm vấn, Ray đã khai y như những lời Fred nói.
Và đó cũng là cái cớ vô cùng hợp lý để chỉ vỏn vẹn 2 ngày sau khi giết vợ, hắn nghiễm nhiên đưa người tình về nhà cùng chung sống.
Về phần người thân của Edwina, họ hoàn toàn không tin cô có thể làm ra những chuyện khó chấp nhận như vậy. Họ đã trình báo mất tích với cảnh sát.
Nhưng tất nhiên, cảnh sát chẳng tìm ra được bất kỳ dấu vết nào của cô. Ngày qua ngày, vụ án dần trôi vào quên lãng. Các con của Edwina cũng tin rằng mẹ chúng đã bỏ chúng đi nên không có ý định tìm kiếm.
Thế nhưng, trớ trêu thay, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, không ai ngờ được thi thể người vợ thực ra vẫn luôn nằm trong ngôi nhà mình, thậm chí còn có mặt trong nhiều bức ảnh của gia đình.
Fred đã giấu xác vợ vào một chiếc thùng phuy màu xanh, đổ chồng xi măng và dầu vào để tránh bốc mùi. Rùng rợn hơn cả là hắn không vứt chiếc thùng này đi đâu khác mà giữ khư khư trong nhà nhiều năm, thậm chí chiếc thùng còn thỉnh thoảng xuất hiện trong các bức ảnh của gia đình, trong các bữa ăn tụ tập đông đủ.
Chiếc thùng phuy màu xanh xuất hiện nhiều lần trong những bức ảnh gia đình.
Thật đáng sợ khi cả gia đình sống cạnh xác người bao nhiêu năm mà không hề hay biết.
Từ đó đến nay, Fred đã chuyển nhà nhiều lần, nhưng dù chuyển đi đâu hắn cũng nhất quyết mang theo chiếc thùng phuy màu xanh ấy. Vậy nhưng không thành viên nào trong gia đình nhận thấy điểm bất thường, duy nhất con rể của ông ta là Michael.
Vậy là vào một hôm bố vợ vắng nhà, chàng trai tò mò đã dùng cưa cắt chiếc thùng ra và kinh hoàng khi phát hiện thứ bên trong chính là xác chết của mẹ vợ. Tại tòa án, công tố viên đọc lại lời khai của Michael: “Sau khi cắt chiếc thùng phuy, anh ta ngửi thấy mùi khó chịu. Khi thò tay vào bên trong, anh ta cảm thấy chất gì đó nhầy nhụa. Trong chiếc thùng 166 lít ấy, anh ta tìm thấy vài mẩu xương khác cùng với quần áo phụ nữ và một chiếc túi hessian lớn”. Bác sỹ pháp y xác định đó chính là thi thể của Edwina dựa vào hồ sơ nha khoa.
Nghi phạm nhanh chóng được xác định, chẳng ai khác chính là Frederi. Tuy gã chồng đội lốt quỷ vẫn cãi cố nhiều lần, nhưng sau cùng trước hàng loạt bằng chứng không thể chối cãi, hắn đã thừa nhận tội ác tày trời.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát cũng phát hiện Fred đã ngoại tình được 12 tháng trước khi ra tay sát hại vợ để được thoải mái sống cùng nhân tình. Cuối cùng, gã chồng độc ác phải lĩnh án 21 năm tù về tội giết người.