Gặp tình cũ trong lần họp lớp, dù qua đêm với nhau, tôi vẫn ‘quách tỉnh’ giữ được gia đình
Có mẹ nào đi hop lớp gặp lại tình cũ, yêu lại rồi cặp bồ bịch chưa ah. Em đã từng như thế, nhưng may, mọi chuyện chưa đi quá xa thì em kịp nhìn nhận ra, may quá, vẫn giữ được hạnh phúc gia đình.
Khuyên các chị, đừng ai dại giống em nhé. Gặp ông chồng hiền không ghen như em còn có cơ hội làm lại, chứ gặp phải ông nào hay ghen, gia trưởng thì cứ xác định chuyện bại lộ thì vợ chồng ly tan, mẹ con ly tán ấy chứ.
Đợt đi hop lớp cũ năm cấp 3, em có gặp lại anh người yêu cũ. Ngày đó đã đẹp trai phong độ lắm rồi, giờ có vợ có con rồi trông lại càng phong độ hơn. Đợt ấy bọn em yêu nhau thắm thiết lắm. Tình yêu trong sáng, mới dừng lại ở những cái nắm tay, thơm má thôi.
Nhưng sau đó gia đình anh chuyển vào Nam nên bọn em chia tay, cắt đứt mọi liên lạc. Trong lòng vẫn yêu nhiều lắm, nhưng cũng biết chẳng có tương lai gì nên cả hai chấp nhận bỏ cuộc. Hôm họp lớp là lần đầu tiên chúng em gặp lại sau bao năm xa cách. Anh còn khen em: "Càng ngày càng xinh hơn chứ chẳng thấy già đi gì nhỉ".
Xin số nhau xong, về nhà em cứ lén lút nhắn tin với anh, ngày nào mà không được nhắn là cảm thấy nhớ nhung. Chồng em tất nhiên chẳng biết gì, trước giờ em luôn đứng đắn trong mọi mối quan hệ nên chồng em rất tin tưởng vợ. Bản thân em đứng trước người yêu cũ lại không thể kìm chế nổi, tình cảm giác ngày trước cứ ùa về thành ra em nhắm mắt làm việc có lỗi với chồng.
Bọn em hẹn hò rồi đi nhà nghỉ với nhau 1 lần. Cũng chỉ tính vụng trộm thế thôi cho bớt khát khao nhau, ai ngờ càng gặp càng thấy khó mà rời xa được. Lần thứ 2 bọn em hẹn nhau thì nhà em lại có việc đột xuất không tới được. Sau đó anh lại đi công tác cả tháng trời nên bọn em không có cơ hội hẹn hò lần nữa.
Cảm giác xa nhau, nhớ nhung điên cuồng như cái thời còn yêu đắm đuối ấy, ngày nào cũng chát chít với nhau mãi tận khuya. Đến nỗi, nếu như lúc đó ở gần là cả hai sẽ lại lao vào nhau ngấu nghiến ấy. Đợi mãi cũng đến ngày anh đi công tác về. Chúng em vẫn hẹn nhau ở nơi đầu tiên mà hai đứa đã hẹn.
Hôm đó là hẹn vào buổi chiều, em nói với chồng là đi hẹn đối tác của công ty, giờ này họ mới rảnh. Chồng em chả mảy may nghi ngờ gì còn bảo: “Thế vợ chuẩn bị đi đi, để hết đó anh làm cho không muộn”.
Thằng thứ 2 thì cứ khóc đòi theo mẹ, em dỗ thế nào nó cũng không thả ra cho mà đi. Thấy thế chồng em lại bế nó lên tầng cho ngồi xem tivi để vợ đi “công việc” cho yên tâm: “Lên xem tivi nhé, ngồi xem tivi để mẹ đi làm kiếm tiền nhá, mẹ vất vả lắm, đừng quấy nữa mẹ cáu mẹ tét đít cho giờ”.
Tự nhiên lúc đó em thấy có lỗi ghê gớm, nhìn lại thấy chồng vừa tất bât cơm nước, vừa dỗ thằng bé, chuẩn bị tắm cho thằng lớn, rồi cho nó ăn, dọn dẹp nhà cửa…còn cả núi công việc đang chờ chồng làm mà vợ lại chuẩn đi hẹn hò với zai. Lúc chuẩn bị đi chồng em còn gọi với xuống bảo: “Em ơi, trang điểm chút đi cho mặt nó tươi tắn lên, đi gặp đối tác mà đơn giản thế kia là không được đâu, hỏng việc thì phí".
Nghe xong câu ấy tự dưng như có ai đập mạnh cho em phát vào đầu làm em bừng tỉnh luôn, thấy căm ghét bản thân ghê gớm. Có chồng tốt thế còn không biết điều lại đi tơ vương cái người tận đẩu tận đâu với cũng không tới được. Cuối cùng em quyết định không đi nữa, ở nhà giúp chồng cơm nước và chăm con. Em có nhắn lại với anh người yêu cũ là: “Em bận không đi được anh về đi”, rồi xóa hết tin nhắn và chặn liên lạc luôn.
Nói chung trong các trường hợp thế này các chị phải rất tỉnh táo và lý trí, biết kìm chế bản thân trước những mối quan hệ ngoài luồng. Cuối cũng hãy nghĩ đến hậu quả nên sự việc bại lộ, mình sẽ mất mát những gì và chịu thiệt ra sao. Chắc chắn phụ nữ sẽ luôn là người chịu thiệt thòi nhất dù trước đó có là ai ngoại tình đi chăng nữa.
Cũng may em còn đủ tỉnh táo để dứt ra được mối quan hệ sai trái này. Họp lớp nhiều khi nguy hiểm phết đấy, dễ đánh mất mình như chơi.