Sau khi chia tay chồng, em nhận ra 1 điều, ly hôn không phải là chấm dứt tất cả mà là mở cho ta 1 cuộc đời, 1 tương lai mới. Bỏ chồng không có nghĩa cuộc đời sẽ u ám đâu các chị. Chồng tốt đương nhiên mình phải lo giữ, còn chồng không ra sao, tốt nhất cứ rũ đi cho nhẹ lòng rồi sống 1 cuộc đời đáng sống cho hắn nhìn mà ân hận.
Ngày lấy hắn, em từng nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Hắn có tiền, đẹp trai, phong độ lại khéo ăn nói. Hôm cưới, bạn bè tới dự còn bảo em trúng số độc đắc mới kiếm được anh chồng giỏi giang như vậy.
Thế nhưng về sống chung rồi em mới thấm, vẻ bề ngoài với bản chất bên trong là hoàn toàn khác nhau. Lúc yêu hắn tỏ ra nhiệt tình, tâm lý với em vậy thôi chứ cưới về rồi hắn đối xử với em tệ bạc lắm. Tiền bạc hắn đong đếm tính toán từng đồng từng hào với vợ. Đổi lại với người ngoài, hắn luôn tỏ ra hào phóng, chi từng nào cũng không tiếc.
Đã vậy bước sang năm thứ 3 sau cưới, em phát hiện hắn cặp bồ. Vốn dĩ không thuộc mẫu phụ nữ thích đánh ghen, em chỉ nhẹ nhàng gọi chồng nói chuyện. Nếu cảm thấy không sống được cùng nhau cứ việc viết đơn, em ký. Còn đã sống với nhau phải tôn trọng, bỏ ngay kiểu mèo mả gà đồng.
1 lần, 2 lần hắn van xin em cho hắn cơ hội thay đổi. Vì con em chấp nhận bỏ qua. Tới lần thứ 3, khi em đưa con về ngoại chơi 1 tuần, hắn tranh thủ rước luôn ả đó về nhà ăn nằm với nhau thì em không thể chịu đựng được. Khi em nổi khùng, hắn lại bảo:
“Cô nên xem lại bản thân thế nào, chồng mới thế”.
Ớn quá, em ly hôn tức khắc. Những ngày đầu sau ly hôn, em khá khủng hoảng, may có bố đẻ em ở bên đỡ đần động viên mà em dần ổn định trở lạị. Từ đây em bắt đầu biết sống cho bản thân, yêu chiều chính mình, tự mua tự làm những gì mình cho là đúng.
Nói thật, đến giờ phút này em mới thấy mình đang sống 1 cuộc đời ý nghĩa. Cũng không biết có phải đen tình đỏ bạc không nhưng sau khi ly dị, công việc của em thuận buồm xuôi gió lắm.
Bẵng đi ngần ấy năm, chuyện cũ em không nhớ tới nữa, người cũ cũng không quan tâm. Song hôm qua đi làm về, tự nhiên em lại thấy chồng cũ đứng cổng đợi gặp em. Ngạc nhiên ở chỗ, mới có 3 năm không gặp, anh ta nhìn khác trước rất nhiều, gầy ốm, hom hem, râu tóc tua tủa, áo quần thì nhàu nhĩ đối ngược hoàn toàn lúc trước. Anh ta thấy em, vội vàng van xin quay lại nói hối hận vì bỏ em, xin em cho cơ hội làm lại từ đầu. Em xong chỉ ôm bụng cười đáp:
“Phải công nhận bồ của anh dùng mạnh tay, mới 3 năm mà nhìn anh nát quá xe thồ. Tiếc rằng nhà tôi không có chỗ chứa hàng phế thải như anh”.
Nói rồi em đi thẳng vào nhà. Sau em tìm hiểu mới biết sau khi ly hôn em hắn bị ả kia lừa mất hết tiền bạc, gia sản. Trắng tay rồi lại về tìm vợ cũ nhưng em đâu có dại mà giẫm vào vũng bùn lần 2.

