Cô gái 30 tuổi đến từ Úc đã trải qua cơn ác mộng vô cùng tồi tệ khi trót dại cả tin người đàn ông quen trên mạng. Cô đã phải trả một cái giá quá đắt cho sự ngây thơ của mình.


Lara Hall, tốt nghiệp ngành luật và là một cô gái xinh xắn. Cô quen Sajjad (ở Pakistan) qua mạng nhờ một số người bạn giới thiệu. Người đàn ông này khá bảnh bao, chải chuốt, anh ta tán tỉnh cô bằng những lời mồi chài, dụ dỗ vô cùng hấp dẫn. Nào là quen anh ta, cô sẽ được sống trong một biệt thự phong cách Tây Ban Nha, rồi mọi thứ trong cuộc sống của cô sẽ được anh ta sắp xếp ổn thỏa…


Lara Hall vốn bị mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế và xuất thân từ một gia đình không mấy bình thường. Vì vậy, cô rất dễ bị lừa bởi những kẻ cáo già như Sajjad, đặc biệt là khi cuộc sống hiện tại của cô ở Úc đang gặp nhiều rắc rối.


Sau một thời gian quen biết qua mạng, nhân tiện đến tham dự đám cưới anh trai, Lara đã bay từ Úc tới Pakistan gặp Sajjad để xem liệu chuyện tình lãng mạn của họ có thành sự thật hay không.


Lara Hall, 30 tuổi và tốt nghiệp ngành luật.


Nhưng đáng buồn thay, khi đến nơi, cô nàng phát hiện ra ngôi nhà anh ta đang sống vô cùng bẩn thỉu với 20 người cùng sinh hoạt với chỉ vỏn vẹn 5 phòng ngủ.


Sau vài tuần loanh quanh tìm lý do biện minh, Sajjad cuối cùng đành thừa nhận mình đã bịa đặt câu chuyện về căn biệt thự phong cách Tây Ban Nha sang trọng và anh ta hoàn toàn không phải người đàn ông bấy lâu cô vẫn đang lầm tưởng.


Nhưng rồi, anh ta bắt đầu lạm dụng cô, anh ta dọa cô sẽ bị bắt nếu rời khỏi căn nhà vỏn vẹn 5 phòng cho 20 người ấy bởi visa của cô đã hết hạn.


Căn nhà bẩn thỉu nơi 20 người sinh sống.


Cô gái nhẹ dạ kể lại: “Anh ta và anh trai của hắn đã hãm hiếp tôi nhiều lần. Khi tôi đến kỳ, bọn họ cũng không mua băng vệ sinh cho tôi, mặc tôi khổ sở. Tôi còn bị chúng bỏ đói, có lần đến 14 tiếng liền tôi không được ăn uống gì”.


Cô gái đã nhiều lần cố gắng liên lạc với lãnh sự Úc nhưng họ phản ứng rất hời hợt, họ chỉ khuyên cô nên tìm một nơi an toàn hơn để ở. Cô càng sợ liên lạc với cảnh sát địa phương vì họ chắc chắn họ cũng từ chối thôi.


Cuối cùng, Lara đành liên lạc với giám đốc điều hành một câu lạc bộ tư nhân của tầng lớp thượng lưu thông qua Facebook đồng thời liên lạc với Hiệp hội Kitô giáo Pakistan của Anh, họ đã đồng ý giúp đỡ, giải cứu cô, cho cô tiền bay về Úc.


Hiện tại cô nàng đã trở về Úc an toàn và đang tổ chức vận động mọi người giúp đỡ những người Úc khác gặp khó khăn khi ở nước ngoài, họ không đáng bị bỏ lại phía sau, giống như cô.


Câu chuyện này cũng chính là một bài học đắt giá cho bất kỳ ai. Mạng xã hội không phải là một nơi an toàn và chúng ta không thể tin được bất kỳ ai nếu chỉ thông qua đó. Nếu không muốn giống như cô gái này, phải trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng khi vì cả tin mà một mình đến đất nước hoàn toàn xa lạ để gặp gỡ người mà cô chỉ quen qua mạng xã hội thì nhất định phải cảnh giác và tỉnh táo hơn nhé!


Link bài:


https://www.oxii.vn/relationships/article/5c36ff7ceb00887e9a3a6f20/Phat-hien-chong-noi-doi-djan-ba-khon-lam-gi-Cho-im-lang-roi-tu-chuoc-hoa-sau-nay!


https://www.oxii.vn/relationships/article/5c36ff7cf66539614f4d5c31/5-djiem-tren-co-the-djan-ong-kich-thich-hon-ca-'vung-cam'-vo-biet-'tan-dung'-se-khien-chong-suong-tot-djinh


https://www.oxii.vn/relationships/article/5c371881eb00887e9a3a6f4d/5-thoi-djiem-djan-ong-de-nay-sinh-ham-muon-an-vung-vo-khon-se-biet-cach-dje-ngan-chan-djieu-djo-xay-ra


https://www.oxii.vn/relationships/article/5c380f4deb00887e9a3a6fa7/Vo-nho-nhac-chong-'djieu-djo'-keo-qua-2-landjem-vo-de-vo-sinh-chong-nguy-co-djot-tu-bat-cu-luc-nao


https://www.oxii.vn/relationships/article/5c38610af66539614f4d5ce3/DJan-ong-tu-te-khong-thot-ra-4-cau-nay-truoc-mat-nguoi-phu-nu-cua-minh-chi-hen-ha-lam-moi-the