Tôi có một thắc mắc. Không hiểu sao các chị em lại muốn chồng đối xử công bằng hai bên nội ngoại. Nhưng chính mọi người lại phân biệt?

Vợ chồng tôi mới lấy nhau được gần một năm nhưng đã xảy ra không ít mâu thuẫn. Đa phần đều xuất phát từ vợ tôi. Vợ tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, bố mẹ em đều là dân kinh doanh và nói thật với ông bà, tiền bạc không phải là vấn đề to tát.

Khi kết hôn, tôi cũng không trông chờ gì nhiều lắm. Có điều với một gia đình giàu, cho con gái có 5 chỉ vàng, như thế thật sự quá bôi bác. Mà nói đúng hơn thì dường như bố mẹ vợ xem thường nhà tôi nên mới như vậy.

Sau hôm ấy, tôi cũng có chút khúc mắc với vợ. Nhưng vợ tôi chẳng những không giải thích, em còn bênh vực mẹ rồi quay ra chỉ trích tôi:

“Anh là đàn ông mà sao lại chấp những cái nhỏ nhặt như thế nhỉ? Tiền là của bố mẹ, đâu phải của mình mà anh nhìn giỏ”.

Đúng là đàn bà thích suy diễn, nói cái gì cũng nói được. Chỉ có vậy thôi cũng cho rằng tôi nhỏ nhen ích kỷ.

Mà vợ tôi cũng kỳ lạ lắm, đã chẳng giúp gì cho chồng thì thôi, cứ tối ngày bắt tôi phải làm theo ý em. Vợ chồng trẻ, mới đi làm được vài năm mà em suốt ngày vẽ vời những chuyện viển vông. Nào là:

“Anh phải cố gắng mua lấy mảnh đất xây nhà, chứ em không thích ở chung cư đâu”.

Tôi nghe mấy lần đầu còn cố nhịn được. Đến lần này thì ức chế cực độ. Hôm rồi mẹ tôi có lên chơi, bà bảo:

“Ở trọ mà mỗi tháng mấy triệu thế này cũng tốn kém nhỉ. Hay là con mua nhà chung cư đi, tầm 1 tỷ thì bố mẹ giúp cho 200, còn đâu vợ chồng con với ông bà bên kia nữa”.

Tôi thấy có lý nên nói với vợ. Ai ngờ em giãy nảy:

“Em đã bảo em chỉ thích nhà đất mà. Em sợ độ cao, không muốn sống chung cư đâu”.

“Thế thì em xin bố em miếng đất đi. Bố em kinh doanh bất động sản, thiếu gì đất cát mà bọn mình phải ở nhà thuê thế này. Chi bằng ông bà cho miếng đất, bố mẹ anh phụ thêm 200 rồi tiền tiết kiệm của mình nữa là xây được căn nhà đẹp”.

Vợ tôi bắt đầu gật gù như vỡ ra điều gì đó:

“À, thì ra anh muốn đẩy em đến tình thế này chứ gì? Em nói cho anh biết, tiền hay đất gì cũng là của bố mẹ em. Em không muốn phụ thuộc ông bà, anh cũng đừng hòng dựa dẫm. Như thế chẳng khác nào rúc váy vợ”.

Hôm ấy nếu không kìm chế, có lẽ tôi đã đánh vợ rồi mọi người ạ. Em quá ngông cuồng và chẳng biết nghĩ gì. Trong khi tôi chỉ bàn bạc và đưa hướng giải quyết thôi mà.

Đấy mọi người xem, như thế có chán không? Sao khi mẹ tôi bảo cho 200 triệu, em lại im phăng phắc mà không đòi trả lại? Cho nên đừng bao giờ đòi hỏi phải có sự công bằng ở đây.

hình ảnh