Em vừa rưới trọn thìa nước mắm vào 4 đôi giầy của lão í, ai bảo dám gọi vợ mày tao
Mom nào hơn tuổi chồng mà cuộc sống hàng ngày vẫn hạnh phúc, yên bình không ah. Em vợ đây hơn chồng tận 5 tuổi, lấy chồng 4 năm nay rồi mà nhiều khi thấy cứ thấy có gì đó sai sai. Lúc mới quen thì chồng gọi em là chị xưng em, sau đó yêu rồi thì xưng tên. Cưới về thời gian đầu ngọt ngào lắm, gọi nhau vợ chồng, còn giờ sau 4 năm chung sống thì đã chuyển sang mày tao.
Bọn em thuê nhà ở riêng, không có sự can thiệp của bố mẹ chồng nên rất tự do. Ăn ngủ, chơi bời thế nào cũng thoải con gà mái lắm. Thích làm gì thì làm chả lo bị ai soi mói. Chồng em đã ít tuổi hơn thì chớ lại thêm cái tính trẻ con làm em cảm giác gia đình như cái nhà trẻ, em là bà giáo già khó tính, chồng và thằng con 3 tuổi là học sinh.
Cứ hết lo cho con lại đến chăm chồng, việc gì cũng phải qua tay em mới xong, còn không thì tanh bành hết cả. Sáng nào em cũng là người dậy sớm nhất, hết gọi chồng dậy đi làm lại đến gọi con đi học.
Thằng cu 3 tuổi không chịu đánh răng toàn phải mở tivi lên dụ nó mới nghe. Vợ đi chuẩn bị thuốc, nước nhờ chồng mở tivi cho con xem. Quay đi quay lại thấy hai bố con nằm ôm nhau xem Doremon. Đã muộn thì chớ, em điên tiết hét lên: “Muốn đánh răng hay muốn nghỉ học, nghỉ việc ở nhà xem Doremon đây”.
Lão ấy chẳng những không sợ còn đủng đỉnh: “Xem nốt đoạn này đã, đang hay mà”. Có chồng chị nào mà vợ con rồi còn nghiện hoạt hình giống lão nhà em thế không, y hệt đứa trẻ to xác mãi không chịu lớn.
Vợ chồng em hay cãi nhau mấy chuyện nhỏ nhặt lắm. Nhà em có kiểu là chồng nấu cơm còn vợ rửa bát. Nhưng nhiều hôm em mệt quá đến bát ăn xong cũng ngại không muốn rửa, muốn nhờ chồng rửa giúp thì lão cũng lười không chịu. Hai vợ chồng phải oẳn tù tì để phân thắng thua. Nhưng lão chơi bẩn lắm, toàn dùng mưu mô để thắng.
Hôm trước cũng thế, chơi 3 lần thì 2 lần hòa, lần cuối em thắng. Nhưng lão nhất định không nghe bảo phải thắng 2 lần mới gọi là thắng, bắt chơi thêm lần nữa quyết định. Em không nghe thì lão bảo: “Thế cứ để bát đấy khỏi rửa, không thì đem vứt đi”.
Em điên lắm chẳng cãi nữa, gom hết vào túi nilon bỏ vào thùng rác thật luôn. Lão ngồi nhìn cười ha hả rồi lôi điện thoại ra quay: “Tao quay lại cho bố mẹ vợ và bố mẹ chồng cùng xem cho vui”. Em điên tiết: “Livestream luôn đi, quay làm gì mất công mở lại”. Tối đó lão lật đật moi lên đi rửa bằng không em cho cả tuần nhịn cơm luôn.
Lão chồng em còn chuyên có kiểu đánh rắm xong bốc bỏ vào mồm vợ. Không biết bao nhiêu lần em sặc sụa tí ngất vì thế rồi. Em tức phát điên lên chỉ muốn lao vào băm vằm mà hắn cứ cười hô hố như không có chuyện gì ấy. Xong lão còn bảo: “Em không biết khoa học chứng minh ngửi mùi xì hơi ngăn ngừa ung thư, tốt cho sức khỏe à. Em đang sống trong một kho thuốc bổ đấy”.
Lần khác, vợ chồng đang xem phim người sói lão quay sang bảo em: “Anh đố em cắn rách được cái áo anh đang mặc này, anh cho em 1 triệu”. Em cười thầm trong bụng, tưởng gì chứ thế đơn giản. Em lại gần, nghiến răng, cắn một phát xong kéo mạnh ra, nó rách thật luôn, còn rách to nữa là đằng khác. Lão nhìn hãi quá, trợn tròn mắt, miệng lẩm bẩm: Em đúng là yêu quái mà. Vậy là em được 1 củ ăn tiêu, hí hí.
Nhiều khi rảnh vợ chồng ngồi chơi game cùng nhau. Lão thắng thì không sao mà nếu lão chuẩn bị thua là y rằng lao ra rút mạng hoặc xúi con ra phá em, không thì giật điện thoại của vợ tắt nguồn.
Tối qua cũng thế, em chuẩn bị thắng rồi thì lão giở trò xui thằng con ra mè nheo. Kết quả em thua lão thắng. Ức quá em cho ăn trọn thìa nước mắm vào lót giày, cả 4 đôi luôn. Sáng nay không có giày đi làm lão phải đi dép lê. Cho đáng đời các chế nhỉ?
Nói chung, kể ra thì mấy ngày không hết chuyện của vợ chồng lệch tuổi nhà em. Nhà các chị, chồng trẻ như nào, có trẻ trâu như chồng em không?