Em chuyển về công ty này làm được hơn 2 năm rồi, công việc tốt, các chế độ đãi ngộ cũng rất ok. Nhưng sếp cũ của em mới chuyển sang công ty khác làm nên Giám đốc tuyển trưởng phòng mới.


Sếp mới của phòng bọn em là người trong Nam ra. Ngay từ buổi đầu gặp em đã rất ấn tượng vì anh trông lịch lãm, cởi mở. Ngay tháng đầu làm việc em với sếp đã bắt nhịp khá ăn ý, kéo được hợp đồng lớn về cho công ty. Thế nên từ đó, anh luôn để em tham gia vào các dự án chính của phòng.


Anh luôn dành cho em những cử chỉ gần gũi, những câu nói dễ nghe nhất ngay cả khi em làm không tốt. Thỉnh thoảng em lại bắt gặp ánh mắt sếp nhìn trộm mình mà gai cả người. Lần nào đi tiếp đối tác về muộn anh cũng đưa em về tận cổng, hôm sau lại đến đón đi làm.Một lần vừa lái xe anh vừa kể mặc dù em không hỏi:


"Anh đã có một đời vợ với 1 cô con gái, nhưng khi ly hôn, anh ra Bắc, cô ấy nhận nuôi con"


Từ đó em cứ hay nghĩ vu vơ về sếp. Không bỗng dưng mà em như vậy đâu. Càng ngày em càng chán cuộc sống gia đình. Bọn em cưới nhau được gần 7 năm rồi, chồng em cũng là người ở quê lên đây lập nghiệp.


Lúc trước anh học Đại học công nghiệp, ra trường với tấm loại ưu, rồi vào làm trong một nhà máy của Nhật. Thế nhưng sau một lần bị tai nạn, anh bị chấn thương vùng não nên không được nhanh nhẹn như trước. Đang lương cả nghìn đô anh xuống làm công nhân vài triệu 1 tháng.


Từ đó mọi gánh vác trong gia đình hầu như một mình em xoay sở. Làm nhân viên kinh doanh cũng khá kinh nghiệm rồi nên em cố gắng cày cuốc để nuôi 2 đứa con.


Nhiều lúc nhìn sếp đĩnh đạc, đạo mạo, tâm lý, em lại nghĩ đến gã chồng khờ khạo của mình mà rầu. Trước khi cưới em đã từng rất tự hào vì lấy được một người giỏi giang như anh. Nhưng đó là dĩ vàng rồi, giờ đây chồng em chỉ còn là một con người ngờ nghệch, dễ tủi thân và sợ vợ.


Có lần về thấy chồng vứt cái quần tè của con ở bàn ăn khai mù lên, em giận quá hét:


"Anh làm ăn thế à? Sao vứt quần đái của con ở đây?"


"Ừ ừ, để anh dọn..."


Nhìn cái cảnh chồng cun cút dọn dẹp lau nhà, rồi tranh hết phần rửa đít, tắm cho con, giặt đồ, rửa bát mà em ức vì cảm giác giờ anh hèn quá.


Nhiều đêm nhìn chồng há mồm ngáy rung giường, dãi chảy hết cả ra mà em chán hẳn. Em cũng là đàn bà, cũng khao khát được yêu và ôm ấp vuốt ve những khi mỏi mệt, tủi hờn. Vậy mà suốt mấy năm nay em chẳng còn được cái cảm giác đó nữa. Chồng em chỉ sợ mình đã chẳng kiếm được nhiều tiền, lại còn không làm tốt việc nhà, chăm con giúp vợ thì bị em hắt hủi và bỏ rơi.


Em không bao giờ muốn phản bội chồng con, nhưng lại không ngăn được những cảm giác lạ lùng sếp mang đến. Mỗi lần được sếp mời đi ăn riêng, cafe em lại quên hết sự đời.


Hôm đó, chỉ còn em với sếp nán lại trong phòng karaoke. Sếp đưa 1 phong bì cho em bảo:


"Đây là phần kiếm ngoài của Trang!"


"Vâng, em cảm ơn anh!"


Lúc đưa phong bì anh đã nắm tay em chặt lắm. Không hiểu sao lúc đấy em lại thấy người ngợm nóng bừng, cảm giác không thể kiểm soát nổi cảm xúc nữa. Rồi sếp cúi xuống sát má em. Em nhắm mắt, rướn người lên chờ đợi nhưng anh chỉ chạm nhẹ vào môi rồi bảo:


"Đêm nay ở lại với anh nhé!"


"Em..."


Lúc đấy em quýnh quáng, chỉ biết khẽ gật đầu. Sếp cầm tay em gấp gáp bảo:


"Tìm chỗ nào chỉ có 2 đứa mình tâm sự nhé em?"


Thấy vết bàn tay của chồng hằn trên mặt tôi, sếp ôm chầm lấy bảo ‘Anh muốn giải thoát cho em’


Em cứ líu cả lưỡi chẳng nói được gì, chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo sếp. Bỗng điện thoại em có tin nhắn. Mở ra thì là cả chục cuộc gọi của chồng, em để chế độ rung nên lúc tiếp khách không để ý. Chồng chỉ nhắn đúng 1 tin cộc lốc:


"Về mua hộp sữa cho con"


Em đứng tim, tỉnh cả người, chẳng biết mình đang làm cái quái gì nữa. Biết rõ ràng sếp chỉ muốn chiếm đoạt thân xác của mình thôi nên em vội vã vuốt lại tóc, chỉnh lại áo và bảo:


"Thôi... em về đây!"


Chào sếp xong em bắt taxi một mạch về nhà. Thấy lão chồng đang lúi húi ở bếp trông đến tội. Con đang chơi ở trong phòng. Em vội thay đồ, tắm rồi ra giúp chồng dọn mâm. Nghĩ hôm naysuýt nữaem đã đánh mất gia đình nhỏ bình yên của mình mà hãi quá.


Đọc thêm:Vừa “cháy như lửa” với sếp, về nhà tôi đứng tim khi chồng hỏi: Sáng mặc áo trái đi làm à


Bài hay cùng chủ đề:Chồng đi xa tận 3 tháng, thèm ‘yêu’ chết đi được mà sếp cứ nhấm nháy