Em đang mát lòng mát dạ gửi tin nhắn miệt thị, trả đũa lại chị chồng có bầu trước cưới
Chuyện cũng xảy ra lâu rồi, lúc đấy em đang học năm 3 đại học thì có bầu nên phải cưới gấp. Em với bạn trai yêu nhau 2 năm, chưa kịp về ra mắt bố mẹ 2 bên thì đã xảy ra chuyện này.
Biết tin, anh ấy cũng bất ngờ lắm nhưng vẫn nói sẽ chịu trách nhiệm rồi điện về nhà nói chuyện. Tính em hiền lành, chẳng bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra nên bồn chồn suốt mấy ngày liền đến mất cả ngủ.
Dù thế nhưng chưa khi nào em có ý định bỏ con cả, đứa trẻ có tội tình gì đâu. Hơn nữa, anh cũng nói sẽ về thưa chuyện với bố mẹ rồi. Vậy mà, đợi mãi 1 tuần cũng không nghe tin tức gì.
Em sốt ruột tìm về thì biết chuyện nhà anh không muốn cưới vì thầy bói bảo năm nay sao xấu, rước dâu về lúc này thì dính nghiệp nọ kia. Nói chung đợt ấy 2 đứa em đến được với nhau cũng lận đận và truân chuyên lắm.
Chẳng thuyết phục nổi nhà anh nên 2 đứa lôi nhau về quê em để xin phép gia đình. Mẹ em mất từ nhỏ nên chỉ có mình bố nuôi con gái khôn lớn. Nghe em thưa chuyện xong ông cũng trầm ngâm 1 lúc bảo:
“Cứ đẻ đi bố chăm cháu cho”.
Nói thật với các chị đúng là có ra đời mới biết lòng cha mẹ. Em nghe bố nói mà rớt nước mắt. Đợt đó, nhà chồng không cho cưới nên bọn em lôi nhau về ngoại ở cữ. 1 mình bố cùng chồng ở bên những ngày vượt cạn, thật sự cả đời em chắc không thể nào quên.
Con được 8 tháng thì nhà chồng mới đem trầu cau sang nhà em dạm ngõ. Thực lòng bố lúc đó định trả họ đem về vì nhớ chuyện xưa nhưng thương con, thương cháu nên lại đồng ý.
Bên đó thấy có lỗi hay sao mà tổ chức lớn và linh đình lắm nhưng em cũng chẳng vui. Giờ em chỉ muốn sống vì con nên cũng không định gây điều tiếng gì cho đến khi biết chuyện đó.
Em có bà chị chồng hơn 3 tuổi, bình thường cũng chỉ xã giao vài 3 câu chứ chẳng thân thiết gì. Tình cờ hôm trước mò lại được pass nick face cũ, em đọc được đống tin nhắn bà chị chồng chửi em cái hồi ngày xưa có chửa trước với chồng.
Chị chồng dùng những từ ngữ chợ búa miệt thị và khinh rẻ em là đứa chửa trước bắt nhà ấy phải đổ vỏ hộ. Không chỉ vậy còn chửi sang chuyện em cãi lại lời nhà họ, xong báng bổ gia đình bỏ nhau nên mới không dạy được đứa như em.
Đợt đó nhiều chuyện xảy ra, mất face cũ nên em tạo lại nick khác dùng nên không biết chị ấy nhắn thế cho mình. Giờ đọc xong cũng nhắn tin trả lời đàng hoàng không bà ấy lại tưởng em sợ chắc.
Chị chồng nghe chừng cũng khá ngạc nhiên vì giờ em mới rep lại. Nhưng bà chỉ bảo chuyện cũ bỏ qua chứ không có ý định xin lỗi về những lời xúc phạm bố em trước đó.
Thề với mọi người là chuyện cũ qua rồi nên em định không để bụng dù lòng ấm ức. Bà ấy chửi em, em có thể bỏ qua nhưng quay sang chửi bố em, nói ông này nọ thì không bao giờ.
Và rồi không ngờ trời cao có mắt mọi người ạ, cười người hôm trước hôm sau người cười thôi. Bà chị chồng cũng chửa trước như em nhưng là con gái nên nhà bên kia họ không muốn cưới.
Đều là phụ nữ từng trải qua chuyện đó nhưng không hiểu sao giờ lòng em hả hê lắm mọi người ạ. Em ngồi copy lại đống tin nhắn ngày xưa bà ấy gửi cho em rồi soạn thêm 1 đoạn sớ dài dằng dặc nữa.
Em đang nghĩ không biết có nên gửi cho bà ấy xem có còn nhớ chửi em những gì không? Các chị thấy thế nào? Chứ em thấy đáng đời lắm.