Em chồng lười chảy thây còn dạy đời chị dâu, trước mặt bạn trai nó, em chỉ: Phòng cô bốc mùi rồi kìa
Cuộc sống vợ chồng em đang yên bình là thế bỗng dưng em chồng xuất hiện làm đảo lộn hết cả lên. Nhiều khi em khó chịu bảo chồng chu cấp tiền hàng tháng cho con bé ra ở riêng mà anh không nghe, lại còn nói em nhỏ mọn, tính toán với trẻ con.
Lạ thật! Em gái 24 tuổi đầu mà chồng em vẫn coi là trẻ con, trong khi có những bạn cùng tuổi đã tay bồng tay bế mấy đứa con rồi.
Em không phải là đứa ghê gớm, ích kỉ gì. Nhưng thật sự em chồng em quá hỗn láo và lười biếng, được bố mẹ chiều nên không biết trước sau gì hết.
Em kể cho các mẹ nghe. Nhà chồng em ở Hòa Bình, cưới xong bọn em mua một căn chung cư ở Thiên đường Bảo Sơn. Lúc ấy chỉ có vợ chồng em sống ở đó thôi. Em chồng ở với bạn nhưng trong vòng 2 tháng mà nó chuyển chỗ 3 lần vì “không hợp” với đứa ở chung. Cũng đúng, tính khí như thế thì bạn nào mà chịu nổi.
Lần cuối cùng em ấy chuyển ra ngoài thì chạy về khóc lóc với bố mẹ đòi mua một căn nhà ngoài Hà Nội để ở một mình. Bố mẹ chồng em là công chức về hưu, cũng không có nhiều tiền để đáp ứng yêu cầu của con gái nên gán trách nhiệm cho chồng em. Vậy là chồng em kéo nó về sống cùng, tính đến nay cũng được hơn 1 năm.
Phải nói là em và em chồng đúng là như lửa với nước, ở 2 cực đối lập nhau. Em thích sống yên tĩnh, nhẹ nhàng; em chồng lại náo động, lôi bạn về nhà thường xuyên. Em ngăn nắp, sạch sẽ; em chồng lười và bừa bộn không để đâu cho hết…
24 tuổi đầu mà từ ngày về sống cùng vợ chồng em, chưa một lần em ấy chủ động rửa bát hay vào bếp nấu cơm. Hôm nào em ốm mệt chồng em bảo làm thì phải làm. Quần áo mặc xong vứt khắp phòng, 4,5 ngày, thậm chí 1 tuần giặt một lần. Những đồ màu xanh, đỏ dễ phai mà em ấy cũng tống hết vào máy, vậy nên em phát hoảng với tính ẩu của em chồng.
Chiều cuối tuần trước, em đang chơi với con thì nhận được tin nhắn của em chồng: “Chị dọn phòng và nhà giúp em, 30 phút nữa em dẫn bạn trai về chơi”.
Đọc xong tin nhắn em nghĩ bụng “muốn đẹp mặt thì tự về mà dọn, sai ai”, và em để nguyên căn phòng bừa bộn không có chỗ đặt chân của em gái chồng. Lúc em ấy về cùng một người đàn ông trông đứng tuổi, vợ chồng em lịch sự mời uống nước.
Nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, em chồng tự tin mời bạn trai vào thăm quan phòng, nào ngờ ngay sau đó anh ta phải chạy ra ngoài vì mùi thối bốc ra nồng nặc. Thì ra em chồng mua gà về ăn không hết mà quên không vứt, giờ mới có mùi lồng lộn.
Quá xấu hổ, em chồng hùng hổ đổ tội cho em: “Chị ở nhà không có việc gì mà sao để nhà cửa bừa bộn thế? Anh trai em hiền, chứ phải người khác thì…”.
Em bật cười hô hô: “Cô nói dối không ngại bị trời đánh à? Đó là phòng của cô, cô ăn rồi bày bừa ra đấy thì sao tôi phải dọn. Kia kìa, còn đống quần áo cô ướp từ tuần trước bốc mùi rồi đó, có tử tế thì tôi giặt giúp, không thì nghỉ cho khỏe”.
Được màn ra mắt người yêu quá hoành tráng, em chồng im tịt trước lí lẽ của em. Không biết anh chàng kia có chia tay không, mà em thấy ánh mắt em chồng dành cho em mấy ngày nay căm thù lắm.