Các cụ nói không sai, “thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”. Ngày còn nghèo khó, khởi nghiệp từ 2 bàn tay trắng, em nói gì chồng cũng thuận theo. Thế mà giờ có của ăn của để thì lão lại sinh hư, tìm mọi cách phá đường làm ăn của em để mang nuôi bồ nhí.

Vợ chồng em tích cóp gây dựng được một khu sinh thái, làm ăn phát đạt nên em đang lên kế hoạch mở thêm ở những tỉnh lân cận. Vì quá chú tâm vào công việc nên em cũng sao nhãng chồng con. Chồng làm gì, ở đâu em cũng chẳng có thời gian để mắt tới. Con thì em giao phó hết cho giúp việc và bà nội chúng trông lo.

Khoảng 2 tháng nay, em thấy chồng có nhiều biểu hiện lạ. Quan tâm em lắm, hay hỏi han xem em đi đâu, giờ nào về. Những lúc vợ chồng ở gần nhau, em thấy lão cứ vẩn vơ nghĩ linh tinh, thậm chí em hỏi mà lão cũng chẳng biết. Thỉnh thoảng còn hí hoáy nhắn tin rồi cười mỉm một mình.

Bồ của anh trai vênh mặt thách thức, mặc chị dâu ngăn cản, tôi lao vào túm tóc: Chừa thói cướp chồng người

Nghi ngờ chồng, em nhờ đứa em thân thiết để mắt tới lão, về phía mình, em thuê thám tử theo dõi chồng. Lão cứ tưởng em không hay biết gì nên chủ quan, thoải mái đưa đón gái trên chiếc xe hơn tỷ em mới tậu đầu năm nay.

Khi có kết quả thu về, nhân tình của chồng chính là Vân – nhân viên lễ tân em mới tuyển về 4 tháng trước. Không chỉ dừng lại ở việc cặp kè, lão còn bỏ tiền ra mua cho cô ta căn chung cư khá giá trị. Biết chuyện, nắm chắc mọi bằng chứng trong tay, em cay cú vô cùng.

Nhân lúc chồng đang trong cơn say tình, em dừng hết mọi dự án rồi quy về tiền mặt mang đi gửi ngân hàng. Tiếp theo em đến gặp nhân tình của lão nói cho ra lẽ, sau một hồi chối quanh chối quẩn thì cô ta cũng thừa nhận rằng đang cặp với chồng em, còn ra oai tự đắc: “Chị có chồng mà không biết giữ thì đừng trách em”.

Em điên tiết hất thẳng cốc nước vào mặt ả rồi chỉ mặt: “Để xem sau câu nói này cô còn có thể sống được ở đất này không? Còn loại chồng phản bội như hắn, chị đây không cần”.

Em sa thải cô ta và giữ lại một đoạn video quay lại cuộc nói chuyện ngày hôm ấy. Em cũng không quên dặn: “Nếu còn léng phéng làm chị ngứa mắt thì xác định em không còn nhà để về đâu, kẻ cướp chồng không chân chính ạ”.

Xong việc em lái xe về nhà. Em cũng đã xác định sẽ bỏ chồng, nhưng vì con nên em muốn cho gã một cơ hội, sự lựa chọn tùy thuộc vào lão. Viết đơn, kí sẵn, trước khi đưa chồng kí, em vứt toàn bộ chứng cứ lật tẩy tội ngoại tình của lão: “Để cho anh biết tôi không phải con ngốc, chẳng qua vì con nên tôi không làm rùm beng lên thôi. Cuộc sống của anh do anh quyết định, ả bồ của anh, tôi đã tống cổ, nếu anh muốn theo ả ta để đổi cuộc đời từ ông hoàng xuống cửu vạn thì cứ việc, kí đi”.

Nói xong em bỏ vào phòng đóng sập cửa. Ngoài kia, chồng đang vò đầu dứt tóc không biết là ân hận vì việc mình đã làm hay đang tiếc nuối cô nhân tình bé nhỏ của mình nữa?

hình ảnh