Tôi năm nay 35 tuổi, đã lập gia đình, có hai con, đang phụ trách mảng marketing trong một công ty quảng cáo và tổ chức sự kiện. Chính vì làm việc trong môi trường này mà tôi có vẻ ngoài khá ‘ngon’ theo đánh giá của nhiều người.


Chồng tôi là 1 người khá bận rộn, anh quanh năm đi công tác rồi cũng chỉ biết kiếm tiền. Con cái đều phó mặc cho vợ với nhà nội đưa đón mỗi ngày. Vợ có trách cũng chỉ quanh co đối phó cho xong rồi lại đâu vào đấy.


Ngán ngẩm chuyện vợ chồng nên tôi dồn tâm vào công việc vì ở đó có anh. Anh vừa là sếp, vừa là đồng nghiệp, là tri kỉ mà tôi luôn ngưỡng mộ. Từ ngày vào đây, tôi luôn cố gắng hoàn thiện bản thân trong mắt anh.


Sếp của tôi năm nay 45 tuổi, đã có gia đình với có hai con lớn. Anh giỏi, đẹp trai và thân thiện. Chúng tôi thường xuyên cùng đi với nhau gặp đối tác và khách hàng.


Trước mặt mọi người, chúng tôi luôn chứng tỏ chỉ là sếp và nhân viên. Nhưng mối quan hệ đằng sau thì lại thân thiết hơn mức đó nhiều. Tôi ngưỡng mộ sếp cả về công việc lẫn đời sống hôn nhân.


Ở công ty chúng tôi gần như 1 cặp bài trùng. Điều này lâu dần khiến đồng nghiệp ai cũng nghi ngờ. Gần đây tôi nghe mọi người xì xào: “Hình như cái Nga với ông Thịnh có gì với nhau đấy. Cặp kè suốt mà nghe nói chồng bỏ đi mấy tháng liền kìa”.


Nếu là người khác chắc họ sẽ nhảy dựng lên rồi đi thanh minh ngay với mọi người. Nhưng tôi thì thấy việc đó chẳng cần thiết lắm vì bản thân có tình cảm với sếp thật.


Chính tôi nhiều lúc còn ghen nhẹ với các đồng nghiệp nữ khác hay đối tác nữ quan tâm đến sếp. Ở công ty tôi quan tâm đến sức khỏe của anh bởi anh là người rất ham mê công việc, với lại anh rất quan trọng với công ty.


Có điều bảo chúng tôi ngoại tình với nhau tôi lại thấy khá buồn cười. Bởi chính tôi cũng không xác định được mối quan hệ này nên gọi là gì nữa.


Tôi nhớ có lần 2 người vừa trở về sau cuộc họp với đối tác, chúng tôi ngà ngà say nên rủ nhau vào pub ngồi giải rượu. Tiếng nhạc du dương cùng ánh nến mập mờ khiến 2 chúng tôi đắm đuối bên nhau lúc nào không hay.


“Đừng anh. Chúng ta… là đồng nghiệp mà”, tôi đẩy nhẹ anh ra.


“Giờ anh chỉ là 1 người đàn ông thôi. Trái tim anh muốn có em”, lời anh nói chẳng khác gì giọt nước mát rơi trúng hoang mạc cằn cỗi trong tim.


Thế rồi cứ thế chúng tôi quấn lấy nhau trong phòng vệ sinh của pub lúc nào không hay. Dù đã dâng hiến, nhưng là người phụ nữ từng trải, tôi hiểu ngày hôm đó mọi thứ giữa tôi và sếp đều là bộc phát.


Chẳng thế mà hôm sau khi gặp nhau ở công ty, anh vẫn tỏ ra hết sức bình thường như mọi ngày. Tôi hiểu những suy nghĩ của sếp.Bảo chúng tôi đánh đổi gia đình? Chắc chắc cả anh và tôi đều nói không. Chúng tôi là những người yêu công việc, là người yêu của nhau trong công việc thôi, xong công việc cả hai lại là người của gia đình.


Nhiều lúc nằm 1 mình ở nhà, tôi bỗng nhớ đến giây phút say nồng bên sếp. Tôi thầm mong lại 1 lần nữa được trở lại và chìm đắm trong nó. Và tôi cũng từng đọc đâu đó, chuyện ngoại tình ở công sở là bình thường dù nhiều lúc thấy quá tội lỗi. Có khi nào cái kim trong bọc sẽ có ngày tòi ra không?