Dù khó khăn, đau khổ là thế nhưng cả 2 vợ chồng vẫn nắm chặt tay nhau trong những đêm không ngủ và bên nhau trong suốt hành trình tìm con dài đằng đẵng.
Vào 1 buổi chiều cách đây 22 năm (17/10/1988), cậu bé có tên Mao Yin – khi ấy mới 2 tuổi 8 tháng đáng chơi cùng bố - Mao Zhenjing tại sảnh 1 khách sạn ở Tây An – tỉnh Thiểm Tây. Lúc này, Mao Yin liền đòi đi uống nước, người cha đã để con ở đó và chạy về bàn lễ tân để xin nước. Sau 2 – 3 phút quay lại, người bố đã không thấy con mình.
Người mẹ - Li Jingzhi khi đó 28 tuổi và đang công tác nước ngoài cũng phải về nhà gấp. Về đến nhà, chị nhận được tin dữ con trai mất tích. Không thể tin được vào tai mình, chị gục ngã tại chỗ. Cũng kể từ giây phút ấy chị bắt đầu hành trình đi tìm con đầy nước mắt.
Người đàn ông VN đầu tiên mang thai đã vượt cạn thành công, vợ xúc động: Tên con ý nghĩa lắm nhé
Hành trình bắt đầu vào 1 ngày nọ khi biết ở Thương Lạc – Thiểm Tây có đứa trẻ giống con trai mình, chị vội tìm đến. Khi đến nơi, người ta nói đứa trẻ đã đến Tây An, chị đi ngay trong đêm thì lại nhận được tin đứa trẻ đã tới An Khang. Chị vội vã đuổi theo, chạy sang Tứ Xuyên cuối cùng cũng tìm được đứa bé nhưng lại không phải con trai chị.
Những ngày sau đó, người mẹ thường bị ảo giác, nghe thấy giọng con trai gọi mẹ vào mỗi đêm. Có những lúc chị chạy ra khỏi nhà để gọi con trong vô vọng. Thấy con gái như vậy, mẹ của chị đã khuyên nhủ nhưng chị cố gắng đừng gục ngã vì con trai vẫn đang đợi chị.
Cũng không ít người khuyên chị sinh đứa con khác bởi tìm đứa con bắt cóc như mò kim đáy bể. Dù vậy, chị vẫn mặc kệ và nói: "Nếu tôi từ bỏ tìm kiếm con, tôi có thể không còn sức mạnh và can đảm để sống".
Dù khó khăn, đau khổ là thế nhưng cả 2 vợ chồng vẫn nắm chặt tay nhau trong những đêm không ngủ và bên nhau trong suốt hành trình tìm con dài đằng đẵng.
Từ năm 1999, chị đã nhiều lần xuất hiện trên sóng truyền hình để nâng cao nhận thức về nạn bắt cóc trẻ em và hy vọng rồi 1 ngày con trai của mình sẽ xem chương trình ấy.
Thời gian gần đây, chị đã in 100.000 tờ thông báo tìm con, sau đó dán ở hàng trăm thành phố và thị trấn của 20 tỉnh. Cuối cùng chị tìm được hơn 300 manh mối liên quan đến con trai và thấy hơn 300 đứa trẻ có thể là con mình. May mắn không đến với chị khi không đứa trẻ nào trong số đó là Mao Yin.
Không từ bỏ, đến năm 2007, chị trở thành tình nguyện viên của "Baby Go Home". Suốt gần 2 thập kỉ tìm kiếm con, chị biết hành trình ấy khó khăn đến mức nào nên muốn giúp đỡ các gia đình. Dù chưa tìm được con, nhưng chị đã giúp được 30 gia đình khác đoàn tụ. Chứng kiến cảnh gia đình gặp lại nhau, chị luôn suy nghĩ đến việc 1 ngày nào đó có thể ôm con trai của mình.
Câu chuyện của người mẹ tìm con cũng đã trở thành 1 trong những vụ bắt cóc nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Đến tháng 4 năm nay, cảnh sát Tây An đã có được manh mối khi 1 cặp vợ chồng vô sinh ở Tứ Xuyên đã chi 6.000 tệ (hơn 20 triệu đồng) để mua một đứa trẻ từ nhiều năm trước.
Sau đó, cảnh sát đã phát hiện người đàn ông Tứ Xuyên tên Gu Mouning và Mao Yin rất giống nhau. Kết quả ADN xác minh Gu Mouning chính là Mao Yin - đứa trẻ bị bắt cóc 32 năm trước.
Ngày 10/5, khi nhận được tin cảnh sát đã thấy con trai mình, bà Li khi ấy đã 60 tuổi, vô cùng xúc động và hạnh phúc. Ngày 18/5, cuộc đoàn tụ của gia đình sau 32 năm xa cách đã được tổ chức và phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình CCTV.
Bà đã khóc không ngừng và nói không muốn xa con mình nữa. Hiện tại, Mao Yin đang điều hành một doanh nghiệp trang trí nhà cửa, anh chia sẻ sẽ sắp xếp để sớm nhất về sống gần với bố mẹ ruột. Đến thời điểm hiện tại, cảnh sát vẫn sẽ tiếp tục truy tìm đường dây mua bán Mao Yin và trừng trị thích đáng những kẻ độc ác.
Thật là 1 đoạn kết có hậu, khâm phục hơn nữa cặp vợ chồng đã đánh đổi cả thanh xuân, vẫn kiên gan bền chí nắm chặt tay nhau tìm được đứa con của mình.
Nguồn tham khảo: Vnexpress.

