Càng nghĩ em càng chán cái cảnh làm dâu của mình các chị ạ. Thật sự nếu có tiền, em sẽ mua nhà ra chỗ khác ở để không phải suốt ngày nhìn mặt bố mẹ chồng nữa.

Em là con nhà gia giáo, bố mẹ em đều là công nhân viên chức. Bản thân em tốt nghiệp đại học chính quy, hiện đang làm viên chức trong một cơ quan nhà nước, chồng em cũng vậy. Nói chung về cơ bản kinh tế vợ chồng em không được dư giả nhưng công ăn việc làm ổn định.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bố mẹ chồng em buôn bán nhỏ lẻ ngoài chợ. Cái ngày lấy chồng, em cũng lăn tăn lắm vì thực ra trong lòng em muốn làm dâu gia đình nào đó cũng gia giáo nề nếp một chút. Tiếc rằng nhiều khi vợ chồng là duyên số, tính toán chọn lựa cỡ nào cũng không được. Việc em chấp nhận về làm dâu xem như đã phải chịu thiệt thòi rồi.

Em là dâu trưởng, mọi công to việc lớn trong nhà đều phải đứng ra lo liệu. Thời gian đầu quan hệ của em với mọi người trong gia đình nhà chồng khá ổn. Ai cũng tôn trọng em. Tuy nhiên cách đây 2 năm, khi phát hiện em trai chồng yêu một con bé bán hoa quả ngoài đầu chợ, em đã lên tiếng can ngăn mà chú ấy không chịu nghe. Em bảo vợ chồng muốn hạnh phúc phải cùng trình độ, cùng đẳng cấp, đằng này chú ấy có ăn có học đi lấy vợ là con buôn thì làm sao sống nổi với nhau. Bực nhất là bố mẹ chồng, em cảnh báo rõ ràng chỉ ra cho biết từng mặt không tốt của con bé kia song họ bảo:

“Kệ chúng nó con ạ. Miễn chúng nó về sống biết yêu thương, bảo ban nhau là được. Người ta cấm đường cấm chợ, ai nỡ cấm duyên hả con”.

Vậy là ông bà ấy vẫn đứng ra tổ chức cưới cho chú ấy. Từ ngày có dâu thứ, bố mẹ chồng em tỏ ra quý mến, chiều chuộng nó ra mặt. Trước kia làm gì ông bà cũng hỏi qua ý kiến em, giờ toàn bảo con em dâu làm, có khi chỉ nói với em gọi là thông báo cho qua chuyện.Trước mặt em suốt ngày khen dâu thứ ngoan ngoãn, chịu khó, biết vun vén cho gia đình. Ông bà ấy nói thế khác gì sỉ vả vào mặt dâu trưởng, ý nói em không bằng nó.

Hôm qua nhà có giỗ nhưng em bận việc không xin nghỉ được thì đương nhiên con em dâu với mẹ chồng em phải ở nhà lo mà làm là đúng rồi. Nó không nghề ngỗng gì, đại gia thời gian làm mấy việc cỗ bàn bếp núc cho nhà chồng là quá đúng. Vậy mà lúc khách khứa ngồi vào mâm, trước mặt cả họ mẹ chồng em ca ngợi:

“Cỗ hôm nay toàn dâu thứ nhà tôi làm đó. Các cô các thím thử tay nghề nấu nướng của cháu nó xem sao”.

Em nghe lộn ruột đứng ngay lên không thèm động đũa ăn miếng nào. Chẳng hiểu bà ấy suy nghĩ kiểu gì mà suốt ngày đi khen cái đứa con dâu thất học để người ta cười cho. Nhiều khi em nghĩ, chắc toàn những kẻ ít học mới hiểu được nhau nên bao bọc, quý hóa nhau thế chăng?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet