Mẫu phụ nữ lẳng lơ từ trên phim mà ai cũng ghét


Thật không khó để trả lời đâu là mẫu phụ nữ nhận nhiều sự ghét cay ghét đắng nhất màn ảnh, hay thậm chí là ra ngoài đời thực như Phan Kim Liên. Không chỉ mang danh kẻ dâm loạn mà cực kỳ độc ác, chọn tình yêu loạn luân với em chồng mà ruồng rẫy người đầu gối tay ấp với mình.


Phan Kim Liên với hình tượng không thể lẳng lơ hơn.


Theo nhiều trang tin tức từng ghi lại, người đàn bà này vốn xuất thân là người hầu hạ đầy tớ trong nhà của 1 gia đình khá giả, đại gia. Những tưởng 1 Phan Kim Liên với nhiều tiếng hư như thế sẽ có ngoại hình mày ngang, liếc dọc điển hình, nhưng không, Phan Kim Liên có ngoại hình trong sáng, hiền lành mà lại dịu dàng vô cùng. Đặc biệt lại rất xinh đẹp, khí sắc hơn người.


Vì cũng 1 phần sở hữu ngoại hình hơn người như thế, nên Phan Kim Liên luôn không đồng ý làm thiếp cho tài chủ cũng không lấy làm lạ. Chính vì sự cương quyết không đồng tình đó, mà Phan Kim Liên bị bức làm vợ của Võ Đại Lang, anh Võ Tòng. Từ đó, Phan Kim Liên luôn tỏ rõ sự thất vọng khi chồng có ngoại hình xấu xí, lùn.


Dường như Phan Kim Liên không cam chịu lấy anh trai Võ Tòng theo ghi chép của Thi Nại Am.


Trong suốt những thời gian sinh sống cùng Võ Đại Lang, chắc người đàn bà này cũng không ngờ có ngày gặp được Võ Tòng. Chính giây phút đụng mặt đó, cô đã thấy bị mê muội bởi ngoại hình cao to, lính tráng của Võ Tòng, thành ra có chút động lòng. Nhưng về phía nam anh hùng hảo hán kia cũng không có chút để ý tới Phan Kim Liên.


Dù đã trở thành vợ của anh trai Võ Tòng, nhưng Phan Kim Liên lại không ngừng ở đó mà tiếp tục dấn thân vào con đường ngoại tình sau đó.


Tranh thủ lúc Võ Tòng - đối tượng bản thân để ý đã rời đi, Võ Đại Lang bận chuyện làm ăn cũng không để ý nên Phan Kim Liên được Vương Bà dắt mối cho Tây Môn Khánh. Và mối tình tội lỗi ngoài luồn ấy đã bắt đầu, mở màn cho chuỗi những sự kiện bất ngờ phía sau. Vì linh tính có chuyện không lành, nên Võ Đại Lang đã tới tận nhà Vương Bà nơi Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh đang tạm lánh. Chính tại nơi đây, anh trai của Võ Tòng đã bị Tây Môn Khánh đánh cho đến ngất gục.


Số kiếp của một người đàn ông như Võ Đại Lang cũng không thể ngờ, và với số phận 1 người phụ nữ làm vợ như Phan Kim Liên cũng không thể ngờ sự việc đau lòng kế tiếp xảy ra. Dù có lẳng lơ, dâm loạn, tàn độc thì Phan Kim Liên cũng làm quá bổn phận của một người làm vợ. Người đàn bà này cho độcThạch Tín vào phần thức ăn, đồ uống của Võ Đại Lang theo lời xúi giục của Vương Bà. Và thế là, Phan Kim Liên cũng trở thành người vợ thứ 5 của Tây Môn Khánh từ đó.


Theo giả thuyết của Thi Nại Am ghi lại, thì Võ Đại Lang bị chính Phan Kim Liên hạ độc. Về sau Phan Kim Liên cũng bị chính Võ Tòng giết hại.


Võ Tòng trở về, biết chuyện lập tức mời hàng xóm đến nhà. Chàng lôi Vương Bà đến trước bàn thờ anh rồi gọi Phan Kim Liên ra. Phan Kim Liên xin tha tội nhưng Võ Tòng đã chém chết ả ngay tại chỗ rồi đi giết Tây Môn Khánh.


Như đã nói, sự tích về Phan Kim Liên cũng đã được thêu dệt nên từ rất nhiều các dị bản khác nhau, từ phim ảnh sách cho đến ngoài đời thực. Một vòng tròn tình ái phức tạp cũng đã xảy dựng nên hình tượng Phan Kim Liên theo kiểu mặc định. Dù đã được minh chứng đó không phải thật, nhưng nhiều người vẫn không ngại dành cho Phan Kim Liên một sự ghét đặc biệt.


Từ tiểu thư đài các với chuyện tình đẹp biến thành cuộc hôn nhân thảm hại với tiếng nhơ "dâm phụ"


Với những gì đã từng làm, thật không thấy khó hiểu khi Phan Kim Liên bị ghét đến tột độ như thế. Không thiếu những dữ kiện sử sách đã được ghi chép lại chứng minh cho mỹ nhân mang nhiều tội đồ ấy. Theo những dữ kiện khác, Phan Kim Liên chính xác là một dâu thảo, vợ hiền yêu chồng con hết mực.


Võ Đại Lang và Phan Kim Liên theo nhiều ghi chép khác lại bị hàm oan.


Về phía Võ Đại Lang là một mẫu người chồng quyết đoán, mạnh mẽ chứ không phải nhu nhược. Cuộc sống gia đình của Phan Kim Liên và Võ Đại Lang cũng vì thế mà không thể viên mãn hơn.


Võ Đại Lang và Phan Kim Liên dưới 1 số ngòi bút khác thì là cặp vợ chồng xứng đôi vừa lứa. Đặc biệt Võ Đại Lang lại không phải là người đàn ông xấu xí như cách viết của Thi Nại Am.


Theo sử sách ghi lại, Võ Đại Lang với tên thật là Võ Trực, thuộc dòng dõi con quan ở đất Thanh Hà, Sơn Đông, Trung Quốc. Đại Lang sau khi lớn lên thì thi đỗ tiến sỹ và có ngoại hình khôi ngô tuấn tú hơn người. Về phía Phan Kim Liên thì là thiên kim tiểu thư của Phan Tri châu, sống cách nhà họ Võ 1,5 km. 2 người họ vì cảm thán tình cảm của nhau, nên đã đem lòng thầm thương trộm nhớ.


Sau khi lấy nhau, Phan Kim Liên và Võ Đại Lang sống rất hạnh phúc.Vậy nguyên nhân vì đâu câu chuyện Võ Đại Lang và Phan Kim Liên lại trở thành một câu chuyện ngoại tình trớ trêu và bi thảm như vậy?


Không ngờ một người đẹp như vậy lại sở hữu hình tượng dâm loạn từ lời đồn thổi, của người thân thiết với Võ Đại Lang.


Với lời kể truyền lại của hậu duệ đời 24 Võ Trực là Võ Song Phúc đã đưa ra nguyên nhân cốt yếu được coi là khởi đầu cho chuyện ngoại tình mang tên Phan Kim Liên. Một người bạn họ Vương đã giúp đỡ Võ Đại Lang để ông dễ dàng trên con đường quan lộ của mình. Tới khi nhậm chức, thì gia đình của người bạn họ Vương năm nào lại phá sản, không tiền không thế nên đành cậy nhờ vào Võ Đại Lang. Tất cả cũng vì trông cậy vào một chức quan để lấy lại hào quang bị mất.


Nhưng càng ở lâu, người họ Vương này lại càng chẳng thấy Võ Đại Lang cân nhắc. Nên lúc ra đi khỏi nhà họ Võ, người họ Lương không ngừng rêu rao tiếng xấu về Phan Kim Liên và Võ Đại Lang. Tiếng lành thì đồn gần mà tiếng dữ về cặp vợ chồng này không ngờ lại đồn xa đến thế. Và cứ thế, câu chuyện từ miệng người này qua miệng người khác đã biến thể và không dừng lại được.


Dù cuộc đời luôn tồn tại nhiều bất ngờ, nhưng có lẽ người họ Vương này cũng không thể ngờ được kết cục từ lời nói tin đồn của mình. Tuy không trực tiếp đề đạt được ông vào 1 chức quan nào đó, nhưng Võ Đại Lang lại lo chu toàn về mặt nhà ở, lại còn chu cấp cả tiền bạc để người họ Vương sống sung sướng đến cuối đời.


Phan Kim Liên với vết nhơ không thể rửa hết 1 lần.


Họ Vương biết vậy, ân hận vô cùng, rồi sau đó giống như một kẻ điên lang thang khắp các hang cùng ngõ hẻm, dán các tờ giấy thanh minh những gì mình đã kể. Tuy nhiên, lời đã nói ra làm sao thu lại được. Cái oan ngoại tình đã theo hình tượng Phan Kim Liên đi suốt bao năm tháng, không thể ngày 1 ngày 2 hoặc cả đời mà gột rửa cho kỳ hết.


Đang từ một người phụ nữ chính chuyên, xuất thân tiểu thư đài các, đang từ một câu chuyện tình yêu đẹp, cuộc hôn nhân êm ấm bỗng chốc biến thành chuyện xấu cho hậu thế khinh miệt.