Đời em cay đắng quá các chị ơi. Chỉ sau đúng 1 đêm, em đã mất đi tất cả. Hiện tại em chán chả thiết sống nữa.


Vợ chồng em cưới nhau mới có 4 năm, hiện tại con gái được 3 tuổi. Anh nhà em làm nhân viên kinh doanh, còn em thì ở nhà làm nội trợ. Nhà cửa 2 đứa có đầy đủ rồi, cuộc sống cũng chả đến nỗi thiếu thốn.


Hàng này em dậy từ sớm nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, phần cơm trưa cho chồng mang đi làm. Em đưa con đi học xong cũng xoay trong 1 núi công việc nhà cửa chứ chẳng thảnh thơi gì. Không lau dọn thì cũng giặt giũ, trồng rau. Thời gian rảnh thì nhận làm cộng tác viên đăng bài bán hàng online trên mạng để kiếm thêm thu nhập. Chiều lại thì chủ động đi chợ, đón con, cho nó ăn uống tắm rửa xong lại lăn vào nấu nướng, ăn uống xong thì lại dọn dẹp tới tận khuya muộn.


Đúng là chồng em nặng gánh về kinh tế nhưng nói thật nhưng chuyện nhà cửa chưa bao giờ anh ấy phải nhúng tay vào, kể cả đối nội đối ngoại cũng vậy. Những khi nhà 2 bên có đám, giỗ chạp gì cũng đều là tự thân em lo toan hết.


Cuộc sống của chúng em cứ diễn ra đều đều như thế, chưa bao giờ nghe nội ngoại hay xóm giềng trách cứ 1 câu. Như người ta biết thân biết phận lo mà làm ăn, sinh sống thì đã yên ổn. Đằng này chồng em lại rửng mỡ đua đòi mới khổ.


Có 1 thời gian anh dính vào cá cược bóng đá. Khốn khổ lắm gia đình mới khuyên được anh bỏ nó. Thật sự thời gian ấy nếu không vững tâm, em cũng ly hôn chồng quách rồi. Cả tháng kiếm được giỏi lắm 20, 25 triệu, nhưng 1 đêm anh phá được tận 60 triệu đúng là đáng sợ.


Lại thêm có 2 lần xã hội đen đến nhà đòi tiền nợ, em nản lắm. Nhưng em nghĩ đơn giản ở đời chẳng ai là không gặp sai lầm, quan trọng là người ta có biết nhìn nhận lại chính mình hay không.


Thế nên lúc chồng hứa hẹn sẽ sửa đổi, em cũng mủi lòng. Thấy anh chăm chỉ ham làm, em cũng mừng. Em còn nghĩ bụng từ giờ gia đình sẽ không phải chịu thêm bất kì sóng gió nào nữa.


Nào có ngờ chính lúc đó vừa hay tin mình đã dính bầu đứa thứ 2 thì em cũng phát hiện chồng mình ngoại tình. Chuyện diễn ra bất ngờ lắm. Lần ấy em đi lễ chùa với 1 đứa bạn. Vô tình em thấy bóng chồng đèo 1 cô gái đi từ trong phía nhà xe, phóng vọt ra đường. Em vẫn cứ nghĩ là mồng 1 nên chồng cùng đồng nghiệp đi lễ lấy may. Ai ngờ tối ấy em có về nói ý: "Nay đi làm có gì mới không anh?".


Chồng lại đáp tỉnh queo: "Ở văn phòng cả ngày chán phèo".


Rồi anh hay đi sớm về khuya, miệng nói là bận đi gặp khách hàng. Chẳng hiểu sao mỗi khi nghe anh trình bày lý do về nhà muộn hay bận ra ngoài vào mỗi ngày nghỉ, em lại thấy ấm ách. Vì thế mà em quyết định theo dõi chồng. Lúc đó em chỉ nghĩ có khi anh lại dối vợ con theo thói cá cược cũ chứ không ngờ được rằng anh lại cặp bồ.


Sau đúng 2 tháng để ý chồng, em cũng bắt được tin nhắn họ hẹn hò nhau đi nhà nghỉ. Suốt đêm em nằm nhìn chồng ngủ ngon lành bên cạnh mà thấy tủi thân vô cùng. Sớm hôm sau, đưa con đi học xong em có tạt qua nhà bố mẹ chồng. Em đã định kể chuyện của anh nhưng rồi lại chẳng nói ra được. Phần vì trong tay chưa có bằng chứng, phần vì nghĩ thương ông bà. Thấy có cả vợ chồng anh chị chồng ở đó, em chỉ bảo: "Con có bầu rồi, chưa biết là trai hay gái, bé mới có hơn 2 tháng thôi" rồi kiếm cớ bỏ về.


Em đã biết trước được việc chiều hôm đó sau khi tan làm chồng sẽ đi hẹn với bồ nên mới cố tình đón con sớm. Em gửi con ở nhà bà ngoại rồi mới phi xe đến cơ quan chồng.


Nhưng em đợi tới tận 6h vẫn chẳng thấy bóng anh đi ra khỏi tòa nhà ấy. Tận lúc gặp được chị làm cùng anh dắt xe ra, em hỏi, người ta bảo anh đã về sớm trước cả tiếng rồi. Em thất thểu đánh xe về, cảm thấy chơi vơi vô cùng.


Chán chường nên em cứ lượn xe đi lòng vòng cho khuây khỏa. Bất ngờ em gặp 1 đám đông hỗn độn. Thấy cái đuôi xe máy là biển số của chồng đang nằm chềnh ềnh trên vỉa hè, em mới vội vàng vứt luôn xe của mình ở đó chạy lại.


Anh trai chồng cũng đang ở đó. Anh ấy túm tóc 1 cô gái, liên tục quát tháo. Chồng em đứng ngay kế bên, cố gỡ tay anh trai ra bằng được, giọng thách thức: "Ông thôi ngay đi!".


Nghe anh chồng quát: "Thằng nhãi khốn kiếp. Mày bỏ vợ, bỏ 2 con đi cặp bồ mà còn già mồm à? Hôm nay tao sẽ thay con Duyên cho 2 đứa mày tới số!". Chỉ tới lúc này, em mới rùng mình, lờ mờ hiểu ra mọi chuyện.


Em lao ngay vào gào lên: "Anh Phương, con bồ lão Khang đây đúng không? Em cũng đang đi tìm 2 đứa nó suốt cả chiều nay đây!", rồi cứ vậy lao vào đánh đấm con kia túi bụi.


Người đi đường đổ ra xem rõ đông, lúc sau có mấy ông dân phòng tới giải loạn. Ả bồ gỡ được tay em ra liền co giò chạy 1 mạch vào 1 nhà dân gần đó trốn. Em tức thở không ra hơi, ấm ức đến rớt nước mắt. Anh trai chồng táng 1 quả đấm ngay thẳng mặt chồng em quát: "Thằng tồi, mày về nhà ngay tao bảo!".


Dứt lời, anh trai chồng túm tay kéo cả em về. Suốt dọc đường em chẳng nói được câu gì mà chỉ khóc. Anh ấy cũng im lặng. Mãi lúc về đến nhà, anh mới chịu nói bất ngờ biết chồng em ngoại tình nên mới giấu giếm cả nhà đi "trị" cho 2 đứa 1 trận. Chẳng là anh có đứa bạn làm bảo vệ ở đúng cái nhà nghỉ mà chồng em với con bồ hay qua lại nên anh biết được.


Tối đó chồng em sợ nên không dám về nhà. Em mặc kệ bố mẹ anh níu kéo, vẫn kiên quyết viết đơn li dị vì không thể chịu nổi cảnh sống này nữa rồi.