Đang nằm ngủ, tôi thấy máy chồng ting ting tin nhắn của vợ cũ: Anh cho em xin 1 đứa con nhé!'
Tôi với chồng làm cùng một công ty. Chúng tôi đến với nhau sau khi anh đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại với người vợ đầu.
Vì quen biết, lại làm chung với nhau lâu năm nên tôi biết rất rõ, vợ chồng anh ly hôn không phải là do lỗi của anh.Chồng tôi rất hiền lành, lại chăm chỉ làm việc, biết lo nghĩ cho gia đình.
Nhưng chị vợ cũ lại thuộc kiểu người điệu đà, chỉ thích chưng diện, chơi bời, chứ chẳng quan tâm gì đến chồng. Lấy nhau đã 3 năm nhưng chị ta nhất quyết không chịu sinh con vì sợ bị phá dáng và không được thoải mái thời gian nữa. Và trong cuộc hôn nhân trước, chính chị ta là người chủ động đòi ly dị với lý do không thích bị ép buộc, gò bó.
Hơn 1 năm sau đó, vợ chồng tôi mới đến nhau rồi thêm gần 1 năm nữa thì làm đám cưới. Điều buồn cười ở chỗ, trong khi chồng tôi đã dứt tình hẳn thì bà vợ cũ kia mặc dù là người đòi chia tay trước nhưng thời gian gần đây lại cứ ve vãn lại, thậm chí còn tỏ ra ghen ngược khi thấy chúng tôi đăng ảnh với nhau.
Mặc dù không kết bạn nhưng nhiều lần, cô ta mò vào Facebook của tôi chỉ để đặt icon phẫn nộ ảnh. Không chỉ có vậy, nhiều lúc quá quắt đến mức, cô ta đăng ảnh cưới ngày xưa của 2 người rồi để caption: “Duyên phận ngắn ngủi, bèo dạt mây trôi. Mong anh yên vui bên người mới!”
Nếu thực sự muốn chúng tôi yên vui, cô ta còn đăng ảnh lên làm cái gì? Đồng nghiệp ở công ty nhiều người kết bạn với vợ cũ của chồng tôi, đọc được xong cũng thì thầm to nhỏ không hay. Chồng tôi biết nên cũng nhiều lần động viên vợ: “Thôi em kệ đi. Cô ấy thích đăng gì thì đăng, anh chả quan tâm đâu. Còn việc của chúng mình là sống với nhau hạnh phúc, hơi đâu mà để ý người ngoài”.
Nghe chồng nói vậy nên tôi cũng nguôi ngoai, không thèm bận tâm nữa. Nhưng cây cứ lặng mà gió chẳng ngừng. Chị ta thấy tôi im thì càng được nước làm tới, và sự trơ trẽn đã lên tới đỉnh điểm.
Tối hôm trước, vợ chồng tôi đang nằm ngủ thì tôi thấy máy chồng có ting ting tin nhắn. Lúc đấy đã 12 giờ đêm rồi nên tôi lấy làm lạ. Ai mà còn nhắn cho anh vào cái giờ khuya như thế? Tò mò tôi mới với lấy cái điện thoại của chồng ở góc giường xem thử thì là số của con mụ vợ cũ! Chị ta nhắn: “Chuyện em xin một đứa con, anh suy nghĩ chưa?”
Máu trong người tôi như sôi sùng sục lên. Giận run cả người, tôi bật điện gọi chồng dậy hỏi cho ra nhẽ. Chồng tôi đọc tin nhắn xong, cũng trợn mắt rồi bực dọc kể thật: “Mấy hôm trước cô ta gọi điện cho anh, bảo muốn làm mẹ đơn thân, rồi muốn xin giống từ anh cho đảm bảo. Rồi nói cái gì mà con là của riêng cô ta thôi, sẽ không để ai biết rồi ảnh hưởng đến cuộc sống đôi bên đâu. Anh thấy ngớ ngẩn nên cúp máy luôn, thế mà giờ còn nhắn tin lại nữa!”.
Nghe chồng kể mà tôi tức điên, không ngờ trên đời có loại phụ nữ trơ trẽn như vậy. Lấy máy chồng, tôi chặn luôn số điện thoại của chị ta để cho khỏi dây dưa gì nữa. Nằm xuống ngủ lại mà tôi không tài nào nhắm mắt nổi.
Mọi người có cách gì để tôi xử trí loại vợ cũ này không? Chứ cứ để thế này thì cô ta còn phá quấy gia đình tôi dài. Và phải chăng cô ta đang muốn cướp lại chồng từ tay tôi?