Đang dọn nhà bục mặt thì mẹ chồng bảo: ‘Vứt hết đấy, đi làm tóc cho lồng lộn lên, tội gì con’
“Cả năm mới có cái Tết, cứ phải lồng lộn lên con ạ, chả tội gì. Con làm trước đi, ít nữa mẹ cũng đi làm mà”.
Góc “bóc phốt” mẹ chồng đây, các chị cho em kể “xấu” mẹ chồng với. Trước khi kể ra em cũng suy nghĩ rất kỹ rồi. Em muốn các chị em đang có ý định hoặc sắp có ý định sẽ lấy chồng nghe câu chuyện của em để có thêm động lực, bớt lo sợ chuyện muôn thuở mẹ chồng nàng dâu.
Vợ chồng em quen nhau gần 3 năm mới cưới. Tính đến nay em về làm dâu mẹ chồng cũng được 2 năm rồi. Mẹ chồng em đúng chuẩn tuyệt vời chẳng có gì phải chê trách. Ở với bà hai năm em luôn được bà yêu thương chẳng khác gì con đẻ, thậm chí bà còn chiều em hơn cả con ruột của mình.
Bà bảo: “Con gái đi lấy chồng là con người ta, cũng có ở gần mình được đâu, con dâu mới gần gũi, chăm sóc mình hàng ngày được”.
Lúc em mang bầu bé con, vì còn trẻ người non dạ, vẫn ham chơi lắm. Vì thế em chưa nghĩ gì đến gia đình con cái đâu. Bầu 3 tháng em vẫn xin mẹ chồng đi du lịch bên Thái cùng lũ bạn thân. Bà chẳng những không cấm mà còn ủng hộ em đi chơi nữa.
“Tuổi còn trẻ đi được thì cứ đi, sau già con cái vào vướng bận chân tay không đi được nữa đâu. Nhưng phải cẩn thận đứa bé trong bụng, đi nhẹ nói khẽ cười duyên thôi”.
Em sung sướng vâng dạ, chiều đấy mẹ chồng em mở két lấy 10 triệu đưa cho con dâu bảo: “Mẹ cho một ít cầm đi đổi sang tiền Thái mà tiêu”.
Buổi tối ấy, bà tranh thủ đi siêu thị mua bánh kẹo, mì lon, xúc xích bỏ vào vali em, bảo: “Qua bên đó sợ đồ ăn không hợp, thèm đồ Việt Nam mà không có thì khổ. Mẹ cứ để đấy, đói lấy ra mà ăn”.
Em vẫn nhớ Tết năm đầu tiên, khi ấy con em vẫn còn nhỏ phải bế bồng suốt, mẹ chồng em cấm bắt động chân tay vào việc gì. Bà bảo chồng em:
“Con Thu Anh nó bận con mọn không làm được gì đâu. Anh tự dọn dẹp nhà cửa đi nhá”. Mang tiếng năm đầu ăn Tết ở nhà chồng nhưng em chẳng phải mó tay vào việc gì chỉ cần chăm con là được rồi. Thế mà cứ rảnh lúc nào là mẹ chồng lại phụ em bế cháu để con dâu nghỉ ngơi lúc ấy.
Đêm giao thừa bà lên phòng lì xì cho con em 2 triệu còn mở hàng cho con dâu 1 triệu lấy may. Em vui lắm. Không phải vì được cho tiền mà hạnh phúc vì được mẹ chồng yêu thương tôn trọng.
Đến năm nay con em lớn hơn rồi, em phụ mẹ chồng dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đồ đón Tết. Nhà chồng em là Đại lý bán phân bón, giờ đang vào vụ công việc lu bu lắm, nhà cửa bừa bộn, ngổn ngang bao nhiêu thứ, em đang cong mông dọn dẹp thì cuối tuần rồi mẹ kêu:
“Để đó đi, lúc nào thằng Phong nó về nó làm cho, tranh thủ mẹ bế con cho mà đi làm tóc đi. Đợi ít nữa đông không làm được đâu”.
“Con thế đẹp rồi, không cần làm nữa đâu mẹ”
“Cả năm mới có cái Tết, cứ phải lồng lộn lên con ạ, chả tội gì. Con làm trước đi, ít nữa mẹ cũng đi làm mà”.
Đi làm tóc mà mẹ còn cho em 1 triệu nữa. Bà trông con 8 tiếng đồng hồ để em đi làm tóc đấy. 10h tối mới về, mẹ chồng gọi điện không cho em về còn bảo:
“Tối rồi đừng đi xe một mình nguy hiểm, để mẹ bảo thằng Phong nó đi đón”.
Các chị thấy mẹ chồng em thế có đáng yêu không? Em thì thấy quá may mắn vì được làm dâu của bà. Không biết kiếp trước có phải em tu tốt hay không mà kiếp này em may mắn quá.