Đàm Vĩnh Hưng 'lỡ miệng' tiết lộ đời sống tình ái phức tạp: Một đêm rồi đến ba đêm...
Chỉ có trọn đời là không?
Đàm Vĩnh Hưng - sự cô độc của kẻ nổi tiếng
Đàm Vĩnh Hưng không ngại thẳng thắn kể về những bí mật đời tư của anh, thế nhưng điều anh khiến khán giả bất ngờ không phải tình trường ngang trái mà những bóng hồng được anh nhắc đến lại không phải là bạn gái hay người yêu mà là bạn diễn. Anh kể về Hà Hồ - người em mà anh yêu quý, người mà anh bảo phải đi hát kiểu gì cũng sẽ nổi tiếng. Nói về Hồng Ngọc - hai người tâm đầu ý hợp khi song ca. Còn Mỹ Tâm là người phụ nữ mà anh nể nhất quý nhất khi làm việc cùng nhau. Còn cân bằng sân khấu nhất là Lệ Quyên.
Đàm Vĩnh Hưng yêu nhiều người nhưng đến giờ lại là kẻ cô độc.
Không biết nên vui hay nên buồn khi nói rằng “Tôi không có bóng hồng nào cả. Tôi rất cô độc, còn mọi thứ chỉ là diễn thôi.”
Ở tuổi này Đàm Vĩnh Hưng có những thứ mà tất cả những người đàn ông khác đều mong muốn, tiền tài sự nghiệp và cả sự nổi tiếng. Nhưng duy chỉ có vợ là anh không có. Nhiều người nói rằng sao anh không lấy vợ để một mình chịu đơn độc như vậy. Ca sĩ họ Đàm khẳng định rằng anh muốn là lấy vợ được ngay nhưng thà chịu cô độc còn hơn để bản thân rơi vào tình huống chán chường, bực bội và bị o ép trong một mối quan hệ ràng buộc. Bởi khi lấy vợ là xác định cần phải có trách nhiệm, cần nhiều hơn một ca sĩ ham vui, ham mê những điều mới lạ, đó chính là cần có trách nhiệm với gia đình với người phụ nữ của mình.
Đàm Vĩnh Hưng không ngần ngại thú nhận rằng đã từng sống thử, sống thật với nhiều người, theo đúng nghĩa vợ chồng nhưng rồi tình cảm mà khó nói lắm, đường ai nấy đi khiến nam ca sĩ mất niềm tin vào tình yêu. Một người hẳn phải trải qua nhiều đớn đau trong cuộc sống, trong đời tư mới có nhiều ngẫm ngợi nhiều đến vậy. “
Tôi trải qua nhiều mối tình lắm rồi. Khi tôi thích một người, tôi làm mọi cách để có được người đó. Thậm chí, tình một đêm tôi cũng có, rồi ba đêm, năm đêm, vài ba tháng…” Thời gian ngắn hay dài sau cùng cũng chỉ là một con số, tình một đêm hay mối tình sâu đậm tới 9 năm cũng không thể khiến trái tim ấy có thể ở yên và cảm thấy an tâm hơn.
Với Đàm Vĩnh Hưng mọi sự chỉ là diễn mà thôi?
Đàm Vĩnh Hưng cũng tiết lộ gần đây cũng có người khiến anh ưng ý và đáp ứng đủ những tiêu chuẩn mà anh đề ra, một người theo anh là đủ hết 30 gạch đầu dòng anh cần “ thông minh, hiểu biết, biết sống, răng trắng miệng thơm, ngọt ngào, hiểu cảm xúc của tôi và quan trọng nhất là thương tôi, cưng tôi, không đợi tôi nói” Thế nhưng chuyện của hai người vẫn không đâu vào đâu và chưa có dấu hiệu là bến đỗ của giọng ca “Giã từ” .
Nói đi cũng phải nói lại dù có tất cả nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn “ôm đồm” lắm anh muốn sự nổi tiếng hơn muốn được khán giả yêu mến hơn nữa vì vậy anh chấp nhận làm bạn với cô đơn. Người bạn đời mà anh tìm kiếm hẳn phải là một người bao dung và có sự vị tha tuyệt đối mới dung hòa được tính cách cũng như công việc thay đổi như “ nắng mưa” của Mr. Đàm.
Những tin đồn tình cảm của Đàm Vĩnh Hưng
Đàm Vĩnh Hưng từng khẳng định anh là người yêu hết mình và khi yêu anh sẽ không ngại đường xá xa xôi để được gặp tình yêu của mình. Anh đã từng như vậy, sống với năm tháng thanh xuân rực rỡ đầy sắc màu, tình yêu của anh khi đó cùng nồng nhiệt lắm. Chỉ cần nhớ anh có thể bay cả nửa vòng trái đất qua với nửa kia. Thế nhưng khoảng cách không làm hai trái tim xa nhau mà lòng người tự đẩy hai trái tim về hai phía.
Thế nhưng anh khẳng định anh là người yêu bất chấp, thủy chung.
Đàm Vĩnh Hưng còn nhiều lần dính tin đồn yêu đồng tính với ca sĩ Dương Triệu Vũ. Với Mr. Đàm Dương Triệu Vũ là người thân nhưng anh không định nghĩa đó là yêu bởi nếu yêu người ta sẽ chẳng dễ gì để người yêu thuộc về người khác như vậy. Thế nhưng khi ở bên một người dài lâu, có nhiều kỷ niệm với nhau sẽ thấy nhói đau khi chứng kiến Dương Triệu Vũ có người khác ở cạnh bên.
Dù có lựa chọn con đường độc thân để thỏa khát khao với nghề ca hát hay tìm yêu đương say đắm ai đó, Đàm Vĩnh Hưng cũng xứng đáng có một tình yêu chân thành!