Không thể chung sống cùng nhau, vua bánh mì Sài Gòn- Kao Siêu Lực đã quyết định ra đi trắng tay, để tất cả tài sản lại cho vợ con của mình và gây dựng nên thương hiệu mới.


Mấy ngày gần đây, vụ ly hôn nghìn tỷ của ông chủ Tập đoàn Trung Nguyên đã khiến cư dân mạng vô cùng xôn xao và tốn không ít giấy mực của giới báo chí.


Người thì cho rằng ông Nguyên Vũ bạc tình bạc nghĩa khi đôi co từng đồng với vợ con, dù thế nào “của chồng công vợ”, sự nghiệp của ông Vũ có như ngày hôm nay cũng 1 phần nhờ công vợ mình. Người lại cho rằng bà Diệp Thảo quá đáng khi cố gắng giành giật công ty mà chồng mình 1 tay gây dựng.


Người ta nhắc đến cuộc ly hôn ầm ĩ ấy và không quên kể về cuộc ly hôn vô cùng cao thượng của ông “vua bánh mì” Kao Siêu Lực. Hiện tại, ông đang là Tổng giám đốc Doanh nghiệp tư nhân bánh kẹo Á Châu (ABC Bakery).


Cuộc ly hôn ấy kéo dài suốt 2 năm dài đằng đẵng, dù có nhiều tổn thất lớn nhưng ông 1 tay gánh vác hết và chấp nhận để công ty cùng toàn bộ tài sản cho vợ mình để cùng các con gây dựng lại sự nghiệp từ con số không.


Những tưởng khi đã cùng nhau xây dựng gia đình, tiến đến hôn nhân, cả hai sẽ cùng nhau chung sống hạnh phúc, phát triển sự nghiệp và chăm lo cho con cái. Và đặc biệt, người phụ nữ sẽ là hậu phương vững chắc để chồng lo toan sự nghiệp.


Ai ngờ rằng, trong cuộc hôn nhân của vua bánh mì thì chính vợ ông đã đẩy chồng mình xuống tận cùng của nỗi đau. Vợ ông đã tước bỏ mọi quyền lực lẫn tiền bạc của chồng.


Theo tìm hiểu, ông Kao Siêu Lực là người gốc Hoa tại Campuchia. Ông sang Việt Nam lập nghiệp từ năm 1979. Ông được cha cho học nghề cơ khí, thế nhưng nhân duyên đã khiến ông làm phu xe kéo và đi bán gạo. Sau đó, ông đi thu gom và giao bột mì, cuối cùng là trở thành thợ làm bánh lừng danh, nổi tiếng khắp thế giới như hiện tại.


Mặc dù không có tiền, cũng chẳng có bà con thân thích, lại không biết nói Tiếng Việt, nhưng bằng sự chăm chỉ, nghiêm túc và tinh thần học hỏi của mình, ông đã mở tiệm bánh của mình bằng số vốn gồm 2 cây vàng. Và rồi, ông lấy tên của vợ để đặt tên cho thương hiệu bánh mì Đức Phát.


Sau quá trình chung sống hạnh phúc, ông và vợ đã có với nhau 3 người con chung. Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao của danh tiếng và thành đạt, gia đình hạnh phúc thì vợ ông bất ngờ quay lưng và đệ đơn ly hôn vào năm 2007.


Điều đau đớn hơn nữa chính là vợ ông đã lấy toàn bộ gia sản trước sự bất lực của ông. Bởi trước đó, ông đã quá tin tưởng và giao cho bà toàn quyền quản lý công ty cũng như nắm giữ tài sản.


Thay vì gục ngã trước khi phản bội của vợ, ông vua bánh mì đã cố gắng và gây dựng lại sự nghiệp của mình từ đầu với chỉ vỏn vẹn 400 đô. Cho dù cuộc ly hôn của ông được định giá lên đến 1 triệu đô la.


Ông ra đi tay trắng và rồi xây dựng lại tất cả. Ông mất Đức Phát nhưng lại gây dựng nên 1 thương hiệu khác phát triển, danh tiếng không kém. Mặc dù phải trả cái giá quá đắt cho cuộc hôn nhân tan vỡ, thế nhưng ông lại học được bài học cho chính mình.