Chuyện là em thật sự rất ghét tính cộc cằn thô lỗ và tính cách soi mói mọi chuyện của ba em, nhận xét này không chỉ đến từ 1 phía là em mà ai đã từng tiếp xúc cũng nói là ba em rất nóng tính nhưng họ chỉ là người qua đường, chỉ có những người trong gia đình mới hiểu thấu được là nó ảnh hưởng như thế nào. Nói thật thì ba cũng có những tính tốt nhưng đi đôi với đó là vô vàn tính xấu, mà em với mẹ không thể nào chịu nổi cứ mỗi khi gặp chuyện gì trái ý kiến hay đơn giản là 1 chuyện nhỏ ba em cũng có thể xé thành to được để chửi những câu tục tiểu xúc phạm mẹ em nghe thực sự rất ức chế. Còn ba em nghe nhận xét từ người khác thì cứ khăng khăng là do mình nóng tính mà không nghĩ lúc đó mình đúng hay sai mà chửi người khác. mấy ngày nay dịch mẹ em phải ở tại cơ quan để làm việc 1 tuần, em ở nhà cùng ba, bình thường thì em không làm việc nhà, mà mẹ có dặn có gì thì làm phụ ba, thật sự thì ba cứ dành làm việc trước xong quay ra nói em là ở nhà chả làm việc gì, còn khi thấy người ta làm việc gì sai cái chửi này chửi nọ mặc dù đó là chuyện của người khác vẫn đi soi mói để có cái mà chửi. trong khi ba em làm sai thì không ai dám nói lại cả. Vd cho mn người hiểu: ba mua đồ trên mạng mà không xem coi shop nó có uy tín hay không ham rẻ rồi mua phải hàng không xem đc hay hàng dỏm rồi chửi luôn shipper mặc dù shipper ko hề làm gì sai. Soi mói thì cũng vừa thôi nhưng trường hợp này ko chấp nhận đc năm lớp 10 em có chơi với thằng bạn nó hay chửi bậy nhưng cũng chỉ là đùa vui thoi 1 lần nó nhắn tin với em có giỡn tí mà em chưa kịp coi xong ba em vào phòng và lén mở đt thoại em mà không hỏi em xong thấy đc tin nhắn và kêu em gọi điện để ba chửi thằng bạn em kêu nó nghỉ chơi với em trong khi em với nó chơi đc 4 năm r mà nó số lần nó chửi bậy còn ít hơn số lần ba em chửi tục trước mặt em với mẹ em nữa. Tính cách này không chỉ mình em và mẹ thấy phiền mà, cô dì chú bác đều nói thế bài viết mang tính chất tâm sự em năm nay 17 tuổi đủ nhận thức mình đúng hay sai

