Còng lưng lo kinh tế với chồng, khi xoay đủ tiền mua lô đất hắn lại để bố mẹ đứng tên
Vợ chồng em lấy nhau 1 phần do mai mối, 1 phần cũng xuất phát bởi tình cảm thật. Ban đầu thấy con gái 26 -27 tuổi chưa có người nào tới hỏi, bố mẹ em sốt ruột nhờ người này người kia mối lái giới thiệu.
Trải qua 5 - 7 đám không thành công, bố mẹ em lo quá còn bảo:"Chết thật, con Lan nhà mình làm gì tới nỗi, lại công ăn việc làm ổn định thế mà sao thấy tình duyên lận đận quá. Hay nó có duyên âm theo. Có khi phải mời thầy làm lễ"
Tính ra cũng chẳng biết bố mẹ em đã làm cho con gái cả thảy bao nhiêu mâm lễ. Song cuối năm ấy, bác họ em dẫn lão - chồng em tới nhà chơi. Sau 3 tháng qua lại, lão đã cuống cuồng giục cưới.
"Vậy có vội quá không anh?"
"Vội gì mà vội, anh năm nay cũng 35 -36 rồi làm sao chờ đợi lâu được. Mới lại chuyện tình cảm: yêu là yêu, đâu phụ thuộc thời gian tìm hiểu.
Cộng thêm bố mẹ giục nữa mà em cũng không suy nghĩ nhiều liền gật luôn đầu theo lão về làm vợ.
Cưới xong, hai đứa sống chung với gia đình nhà lão. Vợ chồng tính sẽ cố gắng làm ăn tích cóp, đặt mục tiêu 5 năm sẽ kiếm đủ tiền mua đất xây nhà. Kế hoạch vạch rõ ràng nên vợ chồng cố gắng cày cuốc quần quật. Em cứ ngày làm việc cơ quan, tối nhận thêm việc về làm, báo cáo thuế, tính lương cho vài ba doanh nghiệp tư nhân một tháng cũng kiếm thêm già chục nữa.
Mấy năm gồng mình như thế, cuối cùng tụi em cũng gom đủ tiền mua mảnh đất gần nhà ngoại em. Tuy nó ở ngoại thành nhưng chỗ đó cũng khá phát triển, tương lai còn lên giá.
Mua được đất, em sung sướng tới quên ăn quên ngủ ấy các chế ạ. Cảm giác mình đã có của riêng, có mảnh đất do chính tay vợ chồng mua được thật sự rất hạnh phúc.
Mọi thủ tục mua bán đều do 1 tay lão chồng em lo liệu, em bận việc nên chẳng ngó ngàng gì. Có điều từ hôm mua xong, em chẳng thấy lão đề cập gì tới chuyện dẫn vợ đi làm sổ đỏ. Hỏi lão lại bảo.
"Uh, cứ từ từ để anh thu xếp công việc. Mọi giấy tờ mình cầm cả rồi lo gì nữa. Lúc nào có thời gian đưa nhau ra quận công chứng tí là xong em ạ"
Lão nói thế em cũng yên tâm không hỏi lại nữa. Cho đến cuối tuần trước, vô tình dọn dẹp bàn làm việc của lão, em thấy cuốn sổ đỏ cất gọn gàng trong ngăn tủ nhưng mang tên bố mẹ chồng em. Lúc đầu em còn nghĩ chắc lão mượn sổ đỏ của bố mẹ có việc gì đó, nhưng cầm lên đọc thấy diện tích, số lô đất đúng là mảnh vợ chồng mua.
"Thế này là sao hả anh? Tại sao đất vợ chồng mua anh lại để bố mẹ đứng tên? Trong khi em hỏi, anh lại bảo chưa có thời gian đi làm sổ đỏ?"
"Thì anh cũng định bảo với em nhưng mà bận quá nên quên. Sổ đỏ đứng tên ai chẳng được, để tên bố mẹ cho ông bà vui chứ họ có lấy của tụi mình đâu?"
"Ông bà không lấy nhưng đó là mảnh đất em phải làm ngày làm đêm mấy năm trời mới mua được. Vậy mà cuối cùng trong sổ đỏ lại không hề thấy bóng dáng em là sao? Anh đưa bố mẹ sang tên lại sổ cho vợ chồng mình đứng đi. Em không đồng ý như thế".
"Cô không đồng ý là chuyện của cô. Đất đó tôi để bố mẹ tôi đứng tên rồi. Đừng có nói nhiều"
Vợ chồng cãi nhau cả đêm hôm đó. Em nói thế nào lão cũng không chịu nghe còn ra vẻ bất cần ôm chăn màn sang ngủ phòng sách mấy đêm liền.
Tới tối qua, cho con ngủ xong em xuống dưới nhà uống ngụm nước, vừa ngang qua phòng bố mẹ chồng đã nghe thấy tiếng lão to nhỏ trong đó:
"Bố mẹ yên tâm, vợ con biết rồi thì đã sao. Giận dỗi chán thì thôi, mảnh đất đó bố mẹ cứ đứng tên để giữ cho con. Ai mà biết được sau này con với vợ xảy ra chuyện gì, nhỡ có ly hôn thì mảnh đất ấy trên giấy tờ là của bố mẹ, cô ấy không thể đòi chia được. Mình phải cầm đằng chuôi cho chắc".
"Uh, con tính thế cũng phải. Mà nếu hai đứa vẫn chung sống hòa thuận, vợ mày nó biết đường ăn ở thì sau này mảnh đất vẫn của hai đứa chứ đi đâu được"
Lời qua tiếng lại của bố mẹ chồng với chồng làm em đứng chết chân tại chỗ. Hóa ra việc lão để tên bố mẹ mình đứng sổ là cả 1 thâm ý sâu xa mà em không hề biết.
Cay đắng em gạt nước mắt về phòng. Từ hôm đó tới giờ, nhìn mặt chồng em chỉ thấy ghê rợn chẳng chút cảm xúc. Em phải làm sao để đòi lại công bằng cho bản thân đây. Chuyện đất cát, đứng tên ai với em không phải quá quan trọng, mà vấn đề là suy nghĩ, thái độ hành xử của lão đối với vợ. Các mom ai có kinh nghiệm, tư vấn giúp em với.