Người ta vẫn có câu, muốn biết lòng dạ đàn ông ra sao cứ tới cửa phòng sinh sẽ rõ. Em vừa đi ra từ phòng sinh và đã biết chồng mình thế nào. Tiếc rằng em kém may mắn, cảm giác chồng mang lại cho em chẳng có gì ngoài sự thất vọng, tủi thân các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Cưới hơn năm chồng em vẫn không cho vợ sinh, anh ấy nói muốn đầu tư làm ăn lo kinh tế trước, con cái tính sau. Dự kiến của anh ấy là muốn vợ kế hoạch khoảng 3 năm mới được đẻ. Tuy nhiên do một lần vợ chồng gần gũi, em quên không uống thuốc liền dính bầu. Chồng em thấy thế cứ hằn học với vợ rằng không biết tính toán, nhà cửa chưa đâu ra đâu đã đẻ. Ý anh là em sinh con nằm 1 chỗ không đi làm được, kinh tế đổ cả đầu chồng, anh ấy không muốn thế.
Cũng vì tính toán tiền bạc mà em chửa chẳng được quan tâm tẩm bổ. Vợ ăn uống gì anh cũng xét nét bảo ăn vừa thôi tốn tiền, còn phải để dành lo những ngày nằm ổ. Khổ nhất là hôm em đau bụng sinh, do xương chậu hẹp con lại to nên đau gần 2 ngày vẫn chưa sinh được. Bác sỹ khuyến khích sinh mổ để bảo toàn tính mạng của cả mẹ lẫn con. Vậy mà chồng em một mực không chịu, anh nói người ta đẻ thường được thì em cũng phải đẻ thường.
Sau thấy em đau quá, sức đuối đi mỗi lúc, bố mẹ đẻ sốt ruột thuyết phục con rể. Thấy họ nói nhiều, anh nổi cùn bảo:
“Cũng được, nếu bố mẹ muốn vợ con đẻ mổ thì mọi chi phí ông bà phải tự lo đó. Con không có tiền mà lo nhiều như vậy”.
Nằm trong phòng sinh, nghe câu ấy của chồng mà cổ họng em đắng nghẹn, cảm giác hụt hơi không còn sức chống lại cơn đau đẻ nữa. Cũng may vài tiếng sau ca môt thành công, con em chào đời khỏe mạnh nhưng nghĩ tới câu nói trước cửa phòng sinh của chồng lòng em vẫn đau xót quá các chị ạ.
Trải qua ranh giới giữa sinh tử, sống còn, biết rõ thái độ lựa chọn của chồng với mình rồi em không còn một chút nào tình cảm với anh ta nữa. Giờ trong đầu em chẳng nghĩ gì ngoài 2 từ ly hôn nhưng nghĩ con còn bé quá, nó vừa chào đời mà bố mẹ đã ly tán thì có khổ thân con quá không các chị. Em nên làm gì với hoàn cảnh của mình đây.
Ảnh minh họa: Nguồn internet
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết

