Em kể các chị nghe câu chuyện gia đình em để các chị vào phân xử giúp giờ em nên giải quyết thế nào? Em và chồng lấy nhau 4 năm nay rồi, có 1 con 3 tuổi và đang bầu đứa thứ 2. Chồng em cũng không còn trẻ trung gì. Anh cũng 29 gần 30 tuổi đầu rồi. Thế mà em cảm giác lão vẫn mù quáng như mấy thằng trẻ trâu mới lớn.
Trước đây vợ chồng em sống hạnh phúc tình cảm lắm. Em kém anh 2 tuổi, lúc nào cũng chồng vợ ngọt như mía lùi. Hồi ấy em làm văn phòng, lương 8 triệu/tháng. Sau đó thấy công việc không phù hợp nên em chuyển về nhà kinh doanh buôn bán, lương tháng gấp 2 gấp 3 là chuyện thường.
Chồng em thì trước nay vẫn làm kỹ thuật cho một công ty điện tử gần nhà, lương lậu nói chung ổn định. Ai nhìn vào cũng nói vợ chồng em như thế là cơ bản hết rồi, giờ chỉ làm ăn, sắm sửa thôi chứ không phải lo lắng gì nhiều. Em cũng tưởng vậy và chỉ mong vậy. Ai ngờ một ngày đẹp trời cách đây 2 tháng em phát hiện chồng ngoại tình.
Lão cặp luôn với đứa nhân viên làm cùng công ty, vừa vào làm việc, nhìn xinh tươi, ngọt nước hơn cô vợ bỉm sữa ở nhà là cái chắc. Bảo sao lâu nay lão về nhà mặt cứ lầm lầm lì lì, làm gì không vừa ý cái là cáu nhặng lên. Suốt ngày nói phải tăng ca, làm thêm mà tiền chẳng thấy đâu. Em đã nghi từ đợt đó nhưng chưa tìm được bằng chứng.
Hôm trước nhân lúc lão đi vệ sinh chưa kịp tắt máy, em đồng bộ hết zalo chồng sang máy em. Nhưng đọc tin nhắn mà nước mắt em cứ chảy ròng, không dám khóc thành tiếng.
Trong tin nhắn, lão chồng em bảo với ả đó: “Cô ấy bắt anh lên giường ngủ. Anh không chịu thì cứ nằm lỳ dưới đất. Em cho anh lên giường ngủ nhé. Không cô ấy có bầu nằm dưới nền nhà không ổn?”.
“Vâng! Anh lên ngủ đi”
“Anh hứa không làm gì cả, anh sẽ nằm xa ra…”
Cả loạt tin nhắn phía sau là giải thích, chứng minh rằng chỉ nằm thôi chứ không làm gì, không nói chuyện, thậm chí không hề có cảm xúc với vợ. Từng câu từng chữ làm em đau đến thấu tim. Không ngờ người chồng đầu ấp tay gối mấy năm trời lại đối xử với em tệ bạc thế.
Chưa hết, họ còn nói đến chuyện đợi em đẻ xong, con lớn hơn chút nữa thì anh sẽ ly hôn với để đường đường cưới ả về.
Cái hôm mà lão nhắn tin xin phép ấy chính là hôm vợ chồng em giận nhau. Em còn nghĩ mình sai nên làm lành trước. Lão một mực không nghe đòi xuống đất ngủ khiến em chửa vượt mặt cũng phải xuống theo: “Chồng nằm đâu thì vợ nằm đấy, vợ xin lỗi chồng…”.
Nhùng nhằng mãi thì lão cũng chịu lên giường nằm với em. Tưởng đâu lão giận vợ…hóa ra vì lão còn phải hỏi ý kiến bồ. Hôm đó đến nay em vẫn chưa nói chuyện với lão về việc này vì còn đang theo dõi tiếp.
Em thì không muốn bỏ chồng, chỉ muốn làm gì để dằn mặt ả bồ kia và mong chồng quay về thôi. Nhờ các chị có kinh nghiệm vào giúp em với. Em xin cảm ơn!