“Công tác quái gì tao thấy đang ở cửa hàng ô to kia kìa, đi cùng với 1 con nữa, chắc định mua xe gì đó. Tao với lão Quân nhà tao nay tính đi xem xe nên tình cờ gặp”.


Cay đắng lắm các chị ơi. Em bị lão chồng cho ăn quả lừa mà đau thấu tim gan. Sáng qua trước khi đi công tác, lão còn thơm lên má vợ rồi bảo: “Chúc vợ Valentine vui vẻ, hạnh phúc với món quà anh đã tặng nhé’.


Thế mà nay em lại vừa mới phát hiện được anh ta cặp bồ rồi. Lão tặng em bộ đồ lót ren màu hồng thấy bảo mấy triệu đó. Em tưởng đã là hạnh phúc lắm rồi. Vậy mà lão còn suýt tặng nguyên ả bồ con xe ô tô mấy trăm triệ,u các chị bảo có đau đớn không?


Em lấy chồng được 3 năm rồi. Chồng em cao to đẹp trai lại giỏi kiếm tiền nên được gái theo cũng nhiều. Bao lâu nay em luôn tự hào vì lấy được người chồng có tài, có đức, chiều chuộng vợ con, ra ngoài biết đối nhân xử thế, ngoại giao rất tốt.


Ngay đến bố mẹ đẻ còn nhận xét em phải tu mấy kiếp mới lấy được người chồng như thế. Đương nhiên là em thấy hạnh phúc lắm, đi đến đâu được người ta khen lại thấy mát lòng, mát dạ đến đó.


Tối hôm 13, chồng em có bí mật mua cho em bộ đồ lót ren mang về. Em giả vờ để quên đồ ở trong xe rồi nhờ em ra lấy hộ. Lúc ra em thấy có hộp quà là biết ngay ý định của chồng rồi, cảm động gần chết. Em cầm vào nhà chụp ảnh khoe facebook các thứ.


Mãi sau đòi xem hóa đơn, chồng đưa cho mà em choáng váng vì xót tiền. Gì mà mỗi bộ đồ lót thôi mà bay mất vài củ bạc. Không phải nhà em không có tiền nhưng bỏ ra vài triệu để mua mấy thứ như thế em thấy không đáng. Tiền đó để đấy làm được nhiều việc khác.


Thấy vợ tiếc tiền chồng em bảo: “Anh mua cho vợ dùng chứ mua cho ai đâu mà em tiếc. Em vất vả với bố con anh nhiều rồi, đây là món quà nhỏ anh tặng em. Với lại mai anh phải đi công tác rồi không ở cạnh em được. Mẹ con chịu khó nhá”.


Tất nhiên là không vấn đề gì, anh lo trước vậy nên tặng quà sớm rồi còn đòi hỏi gì nữa. Đêm ấy lão còn bắt em mặt nguyên bộ đó để lão ngắm. Hai vợ chồng trải qua một đêm đầy ngọt ngào, em mệt quá còn ngủ quên trong hạnh phúc.


Sáng 14 lão còn đánh xe đưa vợ con đi ăn sáng ở nhà hàng đâu vào đấy rồi mới về nhà chuẩn bị đi công tác. Điều này cứ làm em cứ ngỡ mình đang được sống trong giấc mơ. Thật sự quá cảm động luôn.


Trước giờ vợ chồng em đối với nhau cũng bình thường thôi. Chồng em có chiều vợ nhưng kiểu lãng mạn sến sẩm thế này thì dạo gần đây mới thấy.


Vợ chồng hôn tạm biệt nhau để đi làm mà bản thân em cứ thấy rung rinh và lãng mạn y hệt như phim Hàn Quốc vậy. Lão còn hứa sẽ cố gắng dành dụm nhanh nhất để có thể mua cho em ô tô riêng thoải mái vi vu với bạn bè.


Đến chiều em đang ngồi bế con thì con bạn nó gọi điện, giọng hốt hoảng:


“Lão chồng mày có nhà không?”


“Không, đi công tác rồi, có chuyện gì vậy?”.


“Công tác quái gì tao thấy đang ở cửa hàng ô tô kia kìa, đi cùng với 1 con nữa, chắc định mua xe gì đó. Tao với lão Quân nhà tao nay tính đi xem xe nên tình cờ gặp”.


Nó còn cẩn thận nhắn tin địa chỉ rồi gửi ảnh cho em xem thì quả nhiên người trong ảnh đúng là lão chồng em thật. Còn con bé bên cạnh lạ lắm, em không quen, cũng chưa gặp lần nào.


Không suy nghĩ nhiều, em gửi con cho bà nội trông rồi phi thẳng xe đến đó luôn. Đúng là lão chồng em đang chuẩn bị mua xe cho con bồ kia thật các chị ạ. Cũng may là em đến kịp.


Lúc thấy em cả 2 ngạc nhiên lắm, chồng em sốc tới mặt tái mét mồm cứ ậm ừ không biết nói gì. Em đau đến đứng tim, tim đập loạn lên, chân tay run bắn nhưng vẫn không đánh ghen, không làm ầm ĩ lên.


Em lại gần chồng nói nhỏ:


“Đi về ngay, việc này đi quá giới hạn chịu đựng rồi”.


Xong em quay sang ả bồ kia nhẹ nhàng bảo: “Còn cô... biến, ở đây hết việc cho cô rồi”. Cô ta sợ quá cũng chuồn thẳng luôn.


Chồng em thừa nhận quen ả này 3 tháng nay, 10 lần đi nhà nghỉ cùng nhau, còn đi ăn với đi chơi thì không đếm xuể. Suýt nữa anh còn mua bốn bánh tặng nó nhân ngày Valentine nữa chứ. Vậy mà lão còn hứa hẹn góp tiền mua ô tô cho vợ trong thời gian sớm nhất.


Em đang vừa ôm con vừa viết đơn ly hôn rồi các chị ạ. Các chị bảo em có vội vàng quá không?.