Chồng được gái lạ tặng quà kèm bao cao su, lại bonus dòng khiêu khích này khiến tôi tái mặt
Chán quá các chị ơi, vợ chồng mới lấy nhau được gần 2 năm mà đã kiểu chán nhau đến mặt cũng chẳng muốn nhìn, có chuyện không muốn nói với nhau nữa rồi.
Hồi mới cưới thì mặn nồng, hạnh phúc đến thế. Hạnh phúc đến mức đi làm cũng nghĩ đến chồng rồi cười tủm tỉm, gặp ai cũng kể cho họ nghe về chồng mình, facebook ngập tràn ảnh của hai vợ chồng và những lời yêu thương.
Thế mà bây giờ cứ nghĩ đến chồng là thấy nhói trong tim, rơi nước mắt, bao nhiêu hạnh phúc trước kia đều tan biến hết. Không biết ai nói cái câu “hôn nhân là nấm mồ chôn hạnh phúc” mà lại đúng đến vậy, không sai một tí tẹo nào luôn, ít nhất là đối với gia đình em bây giờ.
Cưới rồi mọi thứ không còn giống như lúc đang yêu đâu, quan hệ với họ hàng bên chồng, quan hệ với bố mẹ chồng, công việc, con cái… Tất cả đều là nguyên nhân dẫn đến chuyện gia đình tan vỡ, vợ chồng ly tan. Vợ chồng vì chuyện cơm áo gạo tiền mà dần thờ ơ lạnh nhạt, cãi vã, thậm chí buông ra những lời làm nhau tổn thương sâu sắc.
Chồng em hay chỉ thẳng tay mặt em bảo: “Chính cô, chính cô là kẻ đã hại cuộc đời tôi, biến tôi thành ra như thế này. Tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại rồi”. Hắn nói thế em còn biết cãi thế nào được nữa hả các chị. Hắn nói mà quên rằng trước đây, là ai đã chủ động trồng cây si trước cổng nhà em tới tận 1, 2 giờ sáng chỉ để mong nhìn em một cái thì mới ngủ ngon được.
Ai là người đã nói rằng: “Anh bất chấp yêu em không cần lý do, không cần gì cả, chỉ cần em yêu anh là đủ rồi”… Em cũng xinh xắn, cũng có học thức, gia đình gia giáo, có kha khá chàng trai tán tỉnh nhưng em chọn yêu và lấy hắn vì em nghĩ hắn mới là một nửa trọn vẹn của mình. Thế mà…
Hắn lén lún cặp bồ bị em phát hiện, chẳng những không xin lỗi, hắn còn hằn học: “Đó không phải chuyện của cô, cô không cần quan tâm làm gì, việc ai người ấy làm”. Em nhu nhược, yếu đuối vì đứa con trai mới 9 tháng tuổi mà nhẫn nhịn cho qua.
Nhưng đỉnh điểm của cuộc chiến tranh lạnh là hôm đó lúc em đang nấu bột cho con trai ở bếp thì có người đến gõ cửa giao hàng. Em thấy cái bọc, bên trong là chiếc hộp vuông nhỏ, người nhận ghi tên chồng em. Mở ra em thấy có chiếc quần đùi nam, nhìn có vẻ là hàng đắt tiền.
Em thấy hơi lạ vì trước giờ khoản quần áo chồng em không bao giờ mua trên mạng, toàn phải đến thử tận mắt mới mua cơ. Cầm lên xem em thấy túi quần có gì đó côm cộm, thì ra là một hộp bao cao su và một tấm card ghi dòng chữ (em khẳng định là nét chữ con gái viết): “Mong anh Tân vui với sự lựa chọn của mình”.
Em thật sự quá tức giận, chắc chắn là con nhỏ nào đó đã gửi nó cho chồng em để khiêu khích em đây. Dù mấy hôn nay vợ chồng không có nói chuyện với nhau mấy nhưng ngay sau đó anh có gọi điện về hỏi em là có thấy ai mang đồ gì đến không thì nhận hộ. Em bực quá nói không, chả thấy ai gửi đồ gì đâu.
Nói với chồng là vậy nhưng em hoang mang quá, chưa biết rõ thực hư thế nào nên định chưa nói. Em lăn tăn không biết hộp bao cao su đó chỉ là trò đùa ác ý của ai đó, hay bạn bè chồng gửi mục đích trêu anh. Nhưng mà nghĩ kỹ ra thì các lý do đó đều không hợp lý.
Em tâm sự với đứa bạn thân thì nó bảo: Nhiều khả năng là gái lạ yêu chồng em. Nhưng lão lại muốn chạy làng, kiểu no xôi chán chè và muốn bỏ gái ấy. Còn bỏ về với vợ hay theo gái khác thì còn phải xem xét. Nội dung tờ card có thể là như thế, còn hộp BCS chỉ là đánh động cho biết thôi. Cô bạn em khuyên cứ bình tĩnh nghe ngóng xem thế nào.
Cuối cùng giữ mãi trong lòng không chịu được nữa nên tối qua em quyết định hỏi thẳng chồng. Cứ nghĩ chồng nhận mà anh ấy lại phủ nhận, nói là không biết ai đã gửi quà: “Anh chịu thôi, cả cái quái quỷ bao cao su gì mà em nói anh càng không biết, hoặc đó là khuyến mại quà tặng đi kèm quần. Vớ vẩn hết sức!”.
Giờ thật sự em bối rối quá, không biết nên làm thế nào nữa, em cứ cảm giác không tin tưởng chồng tẹo nào. Vụ này thì em phải giải mã ra sao đây?