Tôi đang sống trong một cuộc hôn nhân đầy dối trá. Chồng tôi là kẻ rất vũ phu, lươn lẹo và xảo quyệt. Ra ngoài xã hội, anh ta lúc nào cũng trang bị cho mình bộ mặt đạo mạo, nói cười thân thiện, không làm mất lòng ai bao giờ.


Nhưng về đến nhà, chồng tôi bắt đầu bỏ mặt nạ, hiện nguyên hình là con quỷ đội lốt người. Anh ta gia trưởng, bạo lực vô cùng. Tất cả mọi việc trong nhà, tôi đều phải nghe lời chồng, không được tự ý quyết định, cũng không được bày tỏ suy nghĩ.


Chỉ cần làm trái lời, tôi sẽ bị chồng vung tay tát cho chảy máu mũi, mặt mày đỏ ửng, sưng bầm. Còn nhớ hồi đang mang bầu đứa con đầu lòng, chỉ vì không muốn về quê ở với mẹ chồng (bà rất khó tính, cổ hủ) và xin phép về ở nhà ngoại mấy tháng ở cữ mà tôi bị chồng ném cả quyển sách dày cộp vào mặt.


>>>Chồng mua nhà cho bồ còn tổ chức tân gia, em mời luôn dàn nhạc hiếu tới mừng


Anh gằn từng tiếng chửi tôi: “Cô dám coi thường mẹ tôi như vậy à? Ý cô là sao? Nhà tôi sống độc ác, thất đức hay sao mà cô không dám về?”. Tôi cố giải thích thì anh lại xông vào tát: “Đừng có già mồm cãi láo”. Đánh vợ bầm dập như thế, vậy mà trước măt người ngoài, lúc nào anh cũng tỏ vẻ yêu chiều tôi lắm.


Đi đâu, anh ta cũng giả vờ rút điện thoại ra gọi điện báo cáo với vợ mình đang đi đâu, làm gì. Thế là mọi người không biết, lại tấm tắc khen: “Cái cậu này đúng sợ vợ đây mà”


“Vợ mình thì tội gì không sợ hả anh? Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão mà!”, chồng tôi cười thảo mai, lừa phỉnh lại.


Sống với 1 người tồi tệ như vậy, không dưới 10 lần tôi nghĩ đến chuyện ly dị nhưng vẫn chưa thể làm được. Tôi căm thù anh đến xương tủy, chẳng còn chút cảm xúc yêu thương nào. Tuy nhiên tôi còn con nhỏ, bao nhiêu khoản phải chi tiêu, đã vậy sinh xong tôi còn nghỉ việc ở công ty cũ nữa.


Với khoản tiền thai sản ít ỏi, tôi bắt buộc phải chung sống với người đàn ông ác hơn quỷ, thảo mai, xảo quyệt hơn cáo. Tôi cứ thế chịu đựng, cho đến một ngày thì tức nước vỡ bờ, không nhẫn nhịn thêm được nữa!


>>>Mỗi lần không vừa ý, chồng tôi lại giở trò tra tấn tinh thần đến phát khiếp


Cuối tuần trước, công ty chồng tôi tổ chức tiệc cuối năm, người nhà cũng được đi theo. Vì bận con nhỏ nên tôi bảo chồng cứ đi trước, còn mình gửi con nhỏ nhờ nhà người chị họ bên ngoại xong sẽ bắt taxi đi ngay. Nhưng vì chị cũng bận nên tôi phải tìm người khác để gửi và cuối cùng đến muộn gần 1 tiếng rưỡi.


Lúc tôi đến khách sạn tổ chức tiệc, chồng chạy ra đón. Còn chưa kịp để tôi nói câu gì, anh ta đã tát 1 cái khiến tôi xây xẩm mặt mày rồi chửi rủa: “Làm cái thá gì mà lâu thế? Nãy giờ giám đốc cứ hỏi giới thiệu người nhà. Lề mà lề mề, làm lỡ dở việc của người ta”. Bị ăn tát, tôi cay quá, trợn ngược mặt lên, nước mắt cứ chực trào.


Còn chồng tôi, anh lôi xềnh xệch vợ vào phòng tiệc. Như thường lệ, chồng lại giới thiệu với mọi người cô vợ xinh đẹp, ngoan hiền của mình. Rồi tình cảm 2 vợ chồng tốt đẹp ra sao: “Dạo này vợ em trông con mệt lắm. Nên là hôm nay em nhất quyết bắt lên đây ăn uống, vui vẻ với mọi người một lúc”.


“Anh Quyết yêu vợ quá. Chị nhà đúng số sướng đấy”


“Tôi không yêu vợ mình thì yêu ai”, chồng tôi lại giả tạo như thường lệ.


Nhưng lần này, tôi không nhịn được nữa. Uất ức bao lâu nay dồn nén lại, rồi bùng nổ nhớ cái tát cháy má vừa nãy. Tôi vén tay áo lên: “Ừ, anh “yêu” đến mức người tôi bầm dập như thế này đây”.


Tôi chỉ cho mọi người những vết thương trên người mình do sự vũ phu, bạo hành của chồng. Không sợ xấu mặt nữa, tôi kể hết, mặc dù chồng sợ tái mét mặt, cố bịt mồm tôi lại, bảo: “Vợ tôi say rồi nói linh tinh”.


>>>3 năm cặp kè bồ mặt dày xin chồng đứa con, vợ hỏi ‘xin cả chồng không?'


Tôi đẩy mạnh anh ta ra, quát lớn: “Đứng diễn vai tử tế nữa. Anh là loại khốn nạn, vũ phu”. Trong lúc mọi người đang nhao nhao lên, tôi bỏ ra ngoài, bắt taxi về nhà người họ hàng đón con và xin tá túc lại luôn. Lần này, tôi quyết tâm bỏ chồng. Không có tiền thì quyết tâm kiếm tiền, không có việc thì phải đi tìm việc. Tôi không thể tiếp tục ở với con quỷ ấy nữa.


Mấy hôm nay, chồng gọi điện chửi rủa tôi liên tục. Anh ta bắt tôi phải lên công ty, nói dối với mọi người hôm đấy tôi say nên nói linh tinh, khiến mọi người hiểu nhầm. Nhưng tôi chỉ cười khẩy và gửi thẳng đơn ly hôn đến công ty cho anh ta ký. Với loại ác quỷ như vậy, tôi không thể nhân nhượng, lùi bước thêm được nữa…


>>>Em bị chồng đuổi thẳng ra đường giữa đêm lạnh vì không chịu đóng 3 triệu