Chồng cứ bảo ‘Anh không bồ bịch, cô ấy chỉ là tri kỷ thôi’ thì tin được không các chế?
“Anh sẽ đồng hành với cô ấy đến hết cuộc đời, em đừng cản anh. Hi vọng em hãy ủng hộ để anh yên tâm kiếm tiền lo cho hai mẹ con nhiều hơn”.
Chồng em là lái xe đường dài, em ở nhà có một cửa hàng làm tóc. Vợ chồng em cưới nhau hơn 6 năm nay, đã có 2 con, một trai, một gái đều rất ngoan và thông minh. Từ khi cưới, em đã quá quen với những chuyến đi dài bất tận của chồng. Có khi cả tháng vợ chồng mới gần gũi nhau được 2, 3 lần.
Mấy năm đầu đều bình lặng trôi đi như thế cho tới khi tiệm tóc của em ngày một đông khách. Các con mỗi đứa học một chỗ khác nhau cần người đưa đón. Em nghĩ chồng đi làm như vậy cũng đủ rồi, chạy đường dài vừa nguy hiểm, vừa xa vợ xa con nên có bàn với chồng:
“Anh nghỉ lái xe đi, ở nhà làm cái gì đó thôi, miễn sao gần nhà là được. Giờ kinh tế cũng không quá khó khăn, thu nhập từ tiệm tóc của em cũng đủ trang trải cho cuộc sống của cả gia đình. Anh ở nhà phụ giúp em được rồi”.
Không phải em chê tiền chồng làm ra (mặc dù số tiền đó tính kỹ ra thì không đáng so với việc phải thường xuyên xa nhà, và vợ con) nhưng rất lo cho sự an toàn của anh. Ngày nào anh chạy xe khỏi nhà là ngày đó không giây phút nào em ngừng lo lắng.
Nhưng lúc nào anh cũng bảo: “Lái xe là nghề của anh, anh không bỏ được đâu”. Lúc ấy em nghĩ: “Lái xe có cái gì thú vị đâu, trước phải làm là vì tiền, giờ kinh tế khấm khá hơn rồi, được nghỉ ngơi thì lại nói yêu nghề?”. Đứa bạn thân của em thì đoán: “Chắc ông ấy có phòng nhì ở đâu rồi nên mới tít mít như vậy”. Người khác lại nói: “Chắc đang làm cái này quen rồi, giờ nghỉ không biết làm việc khác nên thế đây mà”…
Nhưng tóm lại nghe lão nói thế làm em bực, chẳng phải như vậy tức là lão thích công việc lái xe hơn cả vợ con sao? Sau đó em có để ý thì thấy lão rất hay chạy xe sang Hải Phòng và rất hay ưu tiên nhận những đơn hàng ở đó. Nghi hoặc nên em cố tình tìm hiểu, cuối cùng phát hiện chồng có bồ nhí bên đó.
Ả bồ của anh đã ly dị chồng và đang làm mẹ đơn thân. Ả ta buôn bán tạp hóa tại tại trạm dừng nghỉ xe trên đường cao tốc. Họ đã lén lút qua lại với nhau hơn 1 năm nay rồi. Rất nhiều bạn bè của anh biết điều ấy chỉ có mình em là không biết gì.
Lúc nói chuyện với chồng thì anh thừa nhận luôn mối quan hệ ngoài luồng ấy còn bảo:
“Với anh, cô ấy là một phần hoàn toàn khác với gia đình. Tình cảm của bọn anh không ảnh hưởng gì đến tình trạng gia đình ta hiện nay. Cô ấy không đòi hỏi gì cả, anh cũng không phải mang tiền của nhà đi cho cô ấy. Lương hàng tháng anh vẫn đưa hết cho em, chẳng giữ lại đồng nào. Không ai bị làm phiền cả. Em đừng ghen tuông quá”.
Anh ấy nói không sai, tiền lương được bao nhiêu vẫn đưa hết cho vợ, giữ lại bao nhiêu cũng công khai cho vợ biết. Lúc ở nhà không đi làm vẫn giúp vợ chăm con, nấu cơm, chăm sóc vợ như không có chuyện gì luôn. Nhưng kể cả như vậy làm sao bắt em chia sẻ chồng với người phụ nữ khác được.
Chồng bảo: “Cô ấy như một người tri kỷ, chia sẻ với anh những lúc cô đơn, trống trải xa nhà. Đem lại cho anh nụ cười, sự quan tâm, chăm sóc. Cô ấy không chỉ lấp đầy khoảng trống tình cảm mà còn khiến cuộc đời anh thêm nhiều sắc màu thú vị hơn…”.
Chồng em tâm sự nhiều lắm, nhưng mắt em cứ nhòa đi, tai ù chẳng muốn nghe điều gì. Rõ ràng anh ngoại tình, nhưng anh không ruồng bỏ vợ con,vthậm chí vẫn làm hết phần trách nhiệm…Em không biết phải giận chồng như thế nào nữa.
“Anh sẽ đồng hành với cô ấy đến hết cuộc đời, em đừng ngăn cản anh. Hi vọng em hãy ủng hộ để anh yên tâm kiếm tiền lo cho hai mẹ con nhiều hơn”.
Chuyện này kéo dài đến nay cũng gần 2 năm rồi, càng ngày em càng cảm thấy stress quá. Mặc dù vẫn yêu chồng nhưng em không thể chấp nhận nhìn cảnh anh âu yến mặn nồng bên người con đàn bà khác được. Em nên làm thế nào mới phải ạ? Em muốn giữ bố cho con, giữ chồng cho mình, cũng là giữ lấy người trụ cột kinh tế nhưng...