Quan điểm của tôi, một khi chồng đã phản bội vợ con thì chẳng còn gì để nói với nhau. Thế nên từ lúc biết chồng ngoại tình hết lần này đến lần khác, tôi ngậm đắng nuốt cay, cố gắng nhẫn nhịn để chuẩn bị cho cuộc đổ vỡ của mình chị em ạ.

Tôi cưới năm 24 tuổi, giờ cũng có 1 con trai đang vào học lớp 1 rồi. Không ngờ cuộc hôn nhân của chúng tôi lại kết thúc một cách nhanh chóng đến vậy. Lúc yêu biết chồng cũng nhăm nhe tán tỉnh người khác. Tôi chia tay thì anh níu kéo, hứa hẹn trên trời dưới biển nên cũng xiêu lòng. Yêu được 2 năm thì chúng tôi cưới.

Chồng tôi làm ăn kinh doanh nên tiền trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh. Mà anh là người rất chịu chi, hầu như bữa nhậu nào với bạn bè anh cũng làm chủ cuộc chơi. Lúc đầu tôi khó chịu thì anh bảo:

“Mình là người làm ăn, xởi lởi trời mới cho em ạ. Với lại anh có để mẹ con em thiếu thốn gì đâu.”

Tôi thấy chồng nói cũng có phần đúng, anh làm ăn được nên chiều chuộng vợ lắm. Mỗi lần tôi dỗi chồng lại cho một khoản tiền gọi là để xoa dịu vợ. Rồi năm ngoái, tôi phát hiện ra chồng có bồ, lúc đó anh van xin vợ tha thứ đủ các kiểu còn nịnh:

“Anh xin lỗi, đàn ông ra ngoài hư hỏng tí thôi mà. Từ giờ anh chừa”

Thấy tôi vẫn còn giận, chồng bảo:

“À, anh vừa xem được mảnh đất đẹp lắm, anh cho bà xã đứng tên nhé.”

Tôi nghe cũng thấy xuôi xuôi, nên đồng ý tha thứ. Dù gì cũng có tài sản trong tay, đố anh ta dám bỏ vợ. Thế nhưng mọi phán đoán của tôi sai bét, chỉ được vài tháng sau, chắc chồng nghĩ cứ ra ngoài kiếm tiền, nhét đầy tay vợ là xong. Anh ta lại lén lút qua lại với ả khác.

Mấy lần chồng bảo đi ra ngoại tỉnh để nhập vật tư, nhưng tôi biết thừa anh đưa bồ đi hú hí ở đâu đó vài ngày mới về, lần này cũng vậy. Điên quá tôi gọi luôn đứa bạn làm môi giới bất động sản nhờ nó tìm người bán nhà, bán đất.

Mảnh đất tôi đứng tên thì bán ngon lành, thủ tục nhanh gọn lại được giá. Tôi cũng chào hàng luôn căn nhà vợ chồng đang ở, họ thích lắm nhưng mỗi cái vướng là đang đứng tên chung với chồng nên chắc phải ly hôn xong mới bán để chia đôi tiền được. Chẳng sao cả, nguyên tiền bán mảnh đất kia tôi cũng có trong tay 3 tỷ rưỡi rồi. Cộng thêm tiền cắm sổ đỏ, tiết kiệm của 2 vợ chồng được 1,5 tỷ nữa.

Tôi sung sướng nhìn con số trong sổ tiết kiệm của hai mẹ con mà hoa cả mắt. Nhận sổ xong đâu ấy, tôi rút 100 triệu tiết kiệm, mời bạn bè đi ăn một bữa thật hoành tráng rồi chụp ảnh cho chồng xem:

“Chắc anh đang vui lắm nhỉ, hết cuộc vui thì về nhà ký đơn ly hôn nhé!”

Chồng tôi lúc đầu giả vờ gọi điện rối rít hỏi có việc gì, tôi chỉ bảo:

“Anh cứ ôm bồ cho thoải mái đi. À mà tôi cũng bán đất, cắm sổ đỏ nhà đang ở để lấy tiền mẹ con tôi vi vu rồi. Anh về thì đi mà chuộc lại. Khi nào tòa gọi thì gặp nhau nhé."

"Em bình tĩnh, ở yên đó anh về mình nói chuyện!"

"Chả còn chuyện gì để nói cả"

Chồng gọi cả chục cuộc cháy máy nhưng tôi không thèm nghe. Giờ chắc là đang phát điên lên ở nhà rồi. Nhưng tôi mặc kệ, việc đầu tiên tôi gửi tiền vào ngân hàng, rồi đưa con đi vi vu đâu đó 1 tháng, xong về mua căn nhà, tậu cái xe ô tô chạy cho sướng.

hình ảnh