Chung quy lại cũng tại cái điều hòa mà vợ chồng em được phen khiếp vía các chị ạ. Đúng là chẳng có cái dại nào bằng cái dại nào cả, ham hố quá cũng khổ.

Vợ chồng em cũng thuộc dạng bình dân thôi không giàu có gì cả. Tích cóp mãi cũng mua được căn nhà chung cư giá rẻ trả góp dần dần. Hai đứa cũng làm công ăn lương thôi nên chi tiêu cũng hết sức tằn tiện. 

Em vừa sinh con thứ 2 được 5 tháng nên kinh tế càng eo hẹp đi. Mọi chi tiêu trong nhà chồng em một mình gánh vác hết. Thế nhưng anh không hề kêu ca phàn nàn câu nào, chỉ bảo sợ vợ con sống khổ sở nên anh cố một tí cũng không sao.

Đã nghèo rồi tự nhiên cái điều hòa cũ nhà em lại hỏng chứ, gọi thợ đến sửa mấy lần nhưng họ đều bảo giờ thay cái chi tiết đó còn tốn hơn là mua mới. Thế là chồng em bảo:

“Thôi vợ chịu khó nóng vài hôm, tuần nữa anh có tiền làm ngoài anh mua điều hòa cho 3 mẹ con mát”

Nóng thế thành ra vợ chồng con cái cũng chẳng ôm nhau ngủ như mấy hôm trước. Đợt này em cho thằng lớn về bà ngoại dưới quê ở cho mát, chứ trên này nóng thế khổ con ra. 

Giữa đêm bão chồng cũ về vén màn mò mẫm: Sấm sét ghê quá cho nhau ngủ nhờ với

Không vướng thằng lớn nhưng vợ chồng cũng chẳng làm ăn gì được vì quá nóng. Chồng em "khoản đó" cao lắm, lúc em chưa sinh thì cứ đều như vắt chanh. Em thương chồng làm vất vả nên cũng chiều chuộng tí cho anh đỡ bứt rứt. Được đáp ứng đầy đủ thì cả gia đình đều vui vẻ, tình củm với nhau.

Đợt này nóng như rang, thành ra vợ chồng chẳng dám động vào nhau, cứ chạm tí mồ hôi nhễ nhại ghê hết cả người còn tình với củm gì nữa. Hôm đó chồng em hí hửng nhắn tin:

“Mai anh lắp điều hòa cho vợ nhé, tha hồ a, b, c...”

Gớm chỉ có thế là nhanh. Sáng hôm sau thợ đến lắp điều hòa, chồng em mua hẳn cái 15 củ cho xịn. Đến tối điều hòa mát rượi, hai vợ chồng giục nhau đi ngủ sớm. Thế nhưng con bé con cứ ọ ẹ chán chê đến tận 12h mới chịu ngủ cho, chồng em khều khều chân:

“Hâm nóng tình cảm tí đi vợ”

Thế là hai vợ chồng lao vào nhau. Điều hòa thì mát rượi, con ngủ say im thin thít. Vợ chồng cứ thế đánh trận rồi lăn quay ra ngủ. Đến lúc em thấy lạnh tê cả người thì tỉnh dậy, giật cả mình không hiểu sao giữa mùa hè lại rét run lên vậy. Hóa ra lúc đang mải "đánh trận", nóng quá chồng em giảm điều hòa xuống tận 16 độ.

Em tá hỏa bật điện lên quay sang ngó con thì ôi thôi, chăn chiếc chẳng đắp gì cả. Con em lạnh cóng cả đi, môi tím tái, lay gọi mà nó khóc không nổi nữa.

Hai vợ chồng hoảng quá bế con đưa thẳng lên viện. Cũng may cháu chỉ bị viêm phế quản vì lạnh quá thôi. Chúng em được phen khiếp vía, đúng là ham hố quá mà suýt hại cả con, từ giờ chắc em chừa các chị ạ.

hình ảnh