Nhắm từ lớp 10 đợi vợ tốt nghiệp đại học mới dám ngỏ lời và xin cưới
Quang Thắng - tên nghệ sĩ suốt bao năm tháng qua luôn được gọi với cái tên "Thắng mũi to" cùng cách diễn hài khiến người xem phải bật cười từ những giây đầu tiên. Anh cũng rất đắt show đi diễn, và rất giỏi ngoại giao với tất cả mọi người. Nhưng chuyện đời tư đối với Quang Thắng mà nói, anh rất ít khi đề cập trước truyền thông, nếu không muốn nói là giấu tiệt tất cả mọi chuyện. Thế nhưng một khi hé lộ sẽ là toàn điều độc.
Thời ấy, Quang Thắng mới đầu quân vào Nhà hát Tháng 8, Hải Phòng còn Hảo mới là cô nữ sinh lớp 10. Cơ quan anh đối diện nhà Hảo nên anh thường xuyên thấy cô đi học về.Vì ấn tượng với cô bé có đôi mắt buồn nên Quang Thắng tranh thủ mọi thời gian để căn đúng giờ "cô vợ" đi học về để ra quán nước trước cổng cơ quan ngồi. Đợt ấy, Hảo cũng thường xuyên qua Nhà hát để chơi cùng các anh chị trong đoàn.
Vì không muốn ảnh hưởng tới việc học tập nên mãi năm Hảo học lớp 12, Quang Thắng mới ngỏ lời yêu thương. Sau khi Hảo tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cả hai mới nên vợ, nên chồng.
Vợ phải hy sinh cả thanh xuân, luôn dang rộng tay ôm chồng và các con vào lòng để vượt qua nhiều giông bão
Dù ở bên nhau đã lâu, nhưng trong mắt Quang Thắng, vợ vẫn luôn là người phụ nữ mang đến cho anh nhiều cảm xúc nhất. Đồng thời cũng là người phụ nữ đảm đang, đẹp người đẹp nết, vợ hiền dâu thảo. Là người mà nam diễn viên này rất trân trọng, gìn giữ. Vì hay phải đi diễn khắp các tỉnh thành nên số ngày ở nhà với vợ con không nhiều. Chính vì thế, mọi việc trong gia đình từ chăm lo con cái, cha mẹ hai bên đều do một tay người vợ hiền của Quang Thắng đảm nhận. Mọi thứ còn đặc biệt hơn, khi được biết vợ Quang Thắng từng bị buộc thôi việc vì cố sinh cho anh con trai út.
Quang Thắng tâm sự: "Tôi có 3 đứa con là bé Đặng Cao Thanh Huyền, Đặng Cao Huyền Nhi và Đặng Cao Quang Minh. Gia đình tôi vốn độc đinh, từ đời bố tôi nên nếu không có con trai coi như đến đời tôi là chấm dứt. Thế nên, tôi cố một phen cho các cụ vui lòng. Vợ tôi bị buộc phải thôi việc, ở nhà trông con".
Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn, biết vợ đã hy sinh cả thanh xuân cho mình và các con nên trong thâm tâm Quang Thắng luôn ý thức được việc phải gánh vác trách nhiệm cày kéo tài chính trong nhà ra sao. Anh luôn đối xử bằng tất cả sự chân thành hiện có và sự tôn trọng nhiều nhất có thể. Nhưng dù cố gắng là thế nhưng Quang Thắng cũng không ít lần cảm thấy kém cỏi. 20 năm chật vật trong nghề, anh luôn phải luân phiên giữa Hải Phòng và Hà Nội. Sau mỗi show kết thúc là những giọt nước mắt nhớ nhà, nhớ vợ con khi phải đi diễn xa.
Tuy ít chia sẻ mọi thứ lên mặt báo nhưng qua những tấm ảnh mà Hảo đăng tải, công chúng có thể thấy vợ anh luôn sẵn sàng rang dộng vòng tay để ôm chồng và các con vào lòng như 1 bờ vai vững chắc. Là điểm tựa để Quang Thắng có thể an tâm làm việc. Có lẽ trong cuộc sống xô bồ, như vậy đã là quá đủ.