Chỉ đàn ông có phước lắm mới có vợ béo tròn: Dễ thương, xôm xốp lại vô cùng tinh tế
Chuyện tình của Lương Gia Huy luôn nhận được sự quan tâm lớn của khán giả, bơi sự chênh lệch về ngoại hình thấy rõ của anh và vợ.
Chuyện tình của cô gái với vẻ đẹp trung bình thu hút sự chú ý của nam tài tử điển trai
Nhìn vào vợ chồng Lương Gia Huy của hiện tại, sự ung dung tự tại và cách ăn mặc có phần xuề xòa của cả 2 hẳn nhiều người sẽ không khỏi tò mò. Bởi làm sao 1 tài tử điển trai thế kia lại yêu chiều, nắm tay vợ chặt đến mức sợ mất giữa chốn đông người đến thế. Với sắc vóc của ông dù đã có tuổi, vẫn có thể kiếm được 1 chân dài với thân hình chữ S nóng bỏng khác, nhưng ông không chọn cách đó, vẫn một mực chung thủy.
Ít ai nhớ được thời còn trẻ Giang Gia Niên là 1 trong những người đẹp với vẻ đẹp thuần khiết dù không thuộc dạng sắc nước hương trời. Chỉ cần nhìn khuôn mặt bà lúc đó, người ta cũng đủ thấy sự thân thiện rồi. Nam tài tử cũng từng tâm sự rằng, chính sự xinh đẹp kiểu đầy đặn ấy của Giang Gia Niên đã khiến cho Lương Gia Huy thu hết can đảm để theo đuổi, si mê và đặt trọn tâm trí.
Ông từng tâm sự, khi còn trẻ thì bản thân cũng chỉ đi bán hàng thuê ở chợ để mưu sinh, lúc đó Giang Gia Niên lại là một nữ diễn viên có sự nghiệp, cũng như có bạn trai. Vậy nên anh chỉ dám yêu thầm. Số trời may rủi lại se duyên cho cặp này, sau khi mỹ nữ lòng Lương Gia Huy chia tay người yêu được vài tháng, ông đã chủ động ngỏ lời theo đuổi bà.
Trải qua quãng thời gian yêu đương, rồi kết hôn và sinh con thân hình và sự tươi trẻ ngầy ấy của Giang Gia Niên cũng biến đổi. Sồ sề hơn, dư cân hơn lại thêm căn bệnh mới xuất hiện nên khiến cho ngoại hình của Giang Gia Niên ngày 1 thay đổi. Cộng thêm tính cách xuề xòa, ngoại hình không quan trọng còn phong cách ăn mặc cũng vô cùng đơn giản nên nhiều người đã buông lời nói không hay. Cho rằng bà không xứng đáng để có được tình yêu từ 1 người đàn ông đào hoa nhất nhì showbiz.
Vợ có béo cũng là vợ mình, đâu phải là vợ hàng xóm được?
Thế nhưng dù người đời có nói ngả nói nghiêng thì chắc chắn 1 điều rằng, Gia Niên không phải lo lắng ông xã mình sẽ thay lòng đổi dạ, hoặc có ý định có tình cảm ngoài luồng. Bằng chứng là 30 năm từ ngày kết hôn đến giờ, bất kể là đi ra đường, ở nhà, đi chơi, đi du lịch thì Lương Gia Huy vẫn giữ thói quen duy nhất đó chính là nắm tay vợ. Có lẽ trong mắt ông, vợ dù có mập ú gấp đôi mình cũng là vợ mình, chứ đâu thể là vợ hàng xóm được. Vẫn là mỹ nhân xinh đẹp như ngày đầu ông gặp mà thôi.
Ông còn nói trong si mê rằng Giang Gia Niên như 1 viên kim cương, sắc đẹp của bà sẽ tăng dần theo năm tháng chứ không có chuyện giảm. Chỉ cần nhìn vợ bất kể lúc nào, đặc biệt khi ngủ lòng ông bình yên đến lạ. Lương Gia Huy thầm cảm ơn sự sắp đặt để ông được nên duyên với bà xã, có 2 cô con gái như 2 báu vật chẳng thể tìm ở đâu được. Nam tài tử yêu vợ đến thế cũng là có lý do.
Theo nhiều giai thoại được ghi nhận, liệu có phải người vợ nào cũng có đủ dũng cảm đứng ra cản đường xã hội đen, khi chồng bị lâm vào thế nguy hiểm như vợ chồng Lương Gia Huy năm 1993? Có lẽ là không. Sự dũng cảm đó của người vợ tào khang đã khiến cho Gia Huy cảm động trào cả nước mắt ngay tại sân bay đông người. Ông tâm sự sau biến cố đó rất nhiều lần, rằng cứ nói đàn ông trong gia đình sẽ là người mạnh mẽ nhất, phụ nữ yếu đuối nhưng với gia đình ông thì ngược lại. Giang Gia Niên quả là người phụ nữ khác thường.
Nhìn Ảnh đế 60 tuổi vẫn hồn nhiên nhí nhảnh như cậu trai trẻ bên vợ trong ngày sinh nhật, người ta mới hiểu những lời nói trên của ông hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng. Vợ gầy vợ béo hay vợ xấu vợ xinh thì cũng vậy cả thôi, chỉ cần lòng mình thấy đủ thấy an yên là được. Chứ nào có ai hoàn hảo bao giờ, chỉ lúc trải qua giông bão mới hiểu, cô vợ đẹp mà chạy mất hút hơn hay người vợ tào khang mập ú hơn.