Chàng trai Hải Phòng gặp ai cũng lao vào tán tỉnh, các cô gái không ai dính thính quay ra bóc phốt
Có lẽ vì quá cô đơn nên chàng trai Hải Phòng này đã dùng cả thanh xuân để đi tán gái, thậm chí gặp ai cũng tán. Những tưởng chàng trai sẽ gặp được người thương, ai ngờ chẳng ai đổ còn thi nhau bóc phốt và cho rằng chàng trai có biểu hiện ngáo ngơ.
Có lẽ chẳng bạn trẻ nào lại mong muốn bản thân mình sẽ luôn cô đơn sớm tối, khi bạn bè xung quanh đều có người yêu rồi đúng không? Và tất nhiên, khi đó ai cũng nóng lòng mong muốn nhanh chóng tìm được người yêu để có dành tình yêu, sự quan tâm cho họ. Thế nhưng, tình yêu phải xuất phát từ hai phía, đâu phải cứ muốn là sẽ được.
Chẳng nói đâu xa, câu chuyện của chàng trai Hải Phòng được đăng tải trên mạng xã hội dưới đây là 1 ví dụ. Khi mà bản thân quá mong muốn có người yêu. Chàng trai ấy nóng lòng đến mức gặp ai cũng tán, nhiều đến mức có lẽ đã gần hết gái Hải Phòng.
Thế nhưng cuối cùng may mắn chẳng mỉm cười với chàng trai ấy, vì chẳng ai cô gái nào nhận lời làm quen, nói chuyện với chàng trai. Thậm chí, các cô gái còn thi nhau bóc phốt chàng trai nay và còn nhận định rằng anh ta có biểu hiện của 1 người ngáo ngơ.
Dòng trạng thái có viết:
“Cảm động chàng trai Hải Phòng dùng cả thanh xuân để đi tán gái vì quá cô đơn nên gặp ai anh chàng cũng tán. Nhưng may mắn không mỉm cười với Thông khi các cô gái không những không đổ Thông mà còn quay ra thì nhau bóc phốt và nhận định rằng Thông có biểu hiện của một người ngáo ngơ. Ngưỡng mộ đi kèm bái phục Thông vì có lẽ Thông đã tán gần hết gái Hải Phòng rồi”.
Đi kèm dòng trạng thái là gần 40 hình ảnh chụp màn hình tin nhắn Thông đã nhắn tin với nhiều cô gái. Theo dõi những hình ảnh chụp màn hình cho thấy, dù Thông đã rất nhiệt tình nhắn tin hết ngày này qua tháng nọ, nhắn đến cả mấy chục tin cho 1 người nhưng vẫn không nhận được hồi âm. Đặc biệt, có những người còn xem xong không trả lời.
Không dừng lại ở đó, cả những cô gái đã nói rằng có người yêu rồi sao vẫn còn nhắn tin nhưng chàng trai này vẫn mặt dày đến mức trả lời rằng “Giờ sẽ không nhắn nữa, đợi bạn FA rồi sẽ nhắn”.
Ngay sau khi dòng trạng thái được đăng tải đã nhận được sự quan tâm, cũng như ý kiến trái chiều từ đông đảo cư dân mạng. Hầu hết ai cũng phì cười trước tin nhắn tin gái cực bá đạo của chàng trai này.
Người thì cho rằng anh chàng này đúng là vô duyên và lầy, cứ tưởng chỉ thích 1 vài người rồi tán còn chấp nhận được. Đây lại thấy ai cũng nhắn tin tán tỉnh, có người yêu cũng không tha thì bó tay rồi.
Cũng có những ý kiến trái chiều cho rằng, dù gì anh ta cũng nhắn tin tử tế, chẳng gạ tình ai hay nhắn tin mất lịch sự thì chẳng có lý gì lại bóc phốt anh ta cả. Chẳng qua anh ta cô đơn, muốn có người yêu nên mới tán tỉnh vậy thôi.
Suy cho cùng, dẫu biết muốn có người yêu lẽ thường tình của mỗi người, ai mà chẳng mong muốn được dành tình yêu, quan tâm cho người yêu mình cơ chứ. Thế nhưng, muốn có người yêu đến mức gặp ai cũng tán tỉnh, rồi tán cả những người có người yêu thế này, thực sự chẳng hay ho chút nào.
Qua câu chuyện mong rằng đó là bài học cho chàng trai này cũng như những chàng trai đang có ý định tán một lúc nhiều người như vậy để không ai phải rơi vào tình cảnh bị bóc phốt tập thể lên mạng xã hội thế này nhé.