Kể ra thì chuyện em vừa gặp phải giống như một giấc mơ các chị ạ. Giữa mùa dịch này, đi ra ngoài còn khó huống gì kiếm được người yêu. Thế mà lạ chưa, em có người yêu, đã vậy còn rất xịn sò, đâu ra đấy nhé!

Em làm việc cho một công ty khởi nghiệp, tính ra là 3 năm rồi. Trong công ty, vị trí của em cũng bình thường, không quá nổi bật. Tính ra người gần gũi với sếp nhất lại là cô thư ký nóng bỏng.

Mỗi lần thấy chị thư ký sánh đôi cùng sếp, mấy đứa bọn em lại xuýt xoa:

“Eo ôi đẹp đôi thế, như này mà không yêu nhau thì hơi phí”.

Nhưng đầu năm nay, thư ký công ty em lấy chồng. Cả lũ lại ngẩn ngơ, nghĩ sếp mình vừa có tài lại vừa nhiều tiền, thế mà chẳng hiểu sao không kiếm cô nào xinh đẹp để yêu.

Mấy lần đưa công văn cho sếp ký, em cũng bạo gan hỏi:

“Anh chưa có người yêu ạ”.

“Các em cũng hay quan tâm đến đời tư của sếp nhỉ? Thế nào, anh chưa có, hay em làm người yêu anh đi”.

Ui lúc đó em chạy té khói, nghĩ mình bị trêu. Anh có phong độ như thế, sao lại để mắt đến đứa nhân viên quèn như em? Nhưng rồi hôm trước có xảy ra một chuyện như này, nó giống cầu nối gắn kết em với sếp.

Công ty cho nhân viên làm việc tại nhà 3 tuần nay. Nhưng em thì không nghỉ được, vì vẫn phải làm giấy tờ cho sếp. Thế là cả cái văn phòng rộng thênh thang, chỉ có em, anh và thư ký của sếp.

Chị thư ký bây giờ có chồng nên hay về sớm, thành ra em chạm mặt sếp nhiều hơn. Hôm rồi trong lúc đợi sếp họp online với đối tác, em ngồi ngoài chả có gì làm. Nghĩ bụng từ lúc chia tay đến giờ chẳng có người đàn ông nào, bản thân cũng thấy vã lắm chứ. Thế là em lên một trang web tìm tình một đêm các chị ạ.

Lúc đầu đúng là run, nhưng càng tìm hiểu lại càng thấy hay ho. Em vừa bấm gửi bài một cái thì sếp vỗ vai:

“Em cần tìm người yêu à, sao không bảo anh”.

“Ôi anh thấy hết rồi ạ, ngại quá. Em không có gì làm nên chỉ chơi vậy chứ không như anh nghĩ đâu ạ”.

Tự nhiên anh ghé sát miệng vào tai em, giọng anh quyến rũ cực ý:

“Thế thì, đêm nay anh làm nô lệ của em nhé”.

“Dạ thôi anh ơi, em có gì đâu. Mối quan hệ của anh với em là cấp trên cấp dưới thôi ạ. Em không muốn bị ảnh hưởng đến công việc”.

“Em ngốc thật, em nghĩ vì em làm tốt nên 3 năm nay anh vẫn giữ à? Công văn em đánh anh toàn phải sửa, anh giữ em lại vì anh yêu thầm em đấy”.

Tự nhiên người em mềm nhũn ra, lại tin đó là sự thật. Kết quả đêm ấy bọn em chưa làm gì, nhưng đã đến với nhau. Em như mèo mù vớ được cá rán, giờ nghĩ lại mà vẫn không tưởng tượng được đây các chị. Các chị chúc phúc cho em đi.

hình ảnhặp